Án mạng từ rượu

Thứ sáu, 06/03/2015 12:00

(Cadn.com.vn) - Từ đám cưới, đám giỗ hay niềm vui, nỗi buồn... người ta thường tìm đến rượu. Có rượu là có tâm sự, sẻ chia. Nhưng, rượu cũng mang lại những hệ lụy hết sức đau lòng. Rượu đã tước đi mạng sống của người mời rượu; và rượu cũng là tác nhân gián tiếp tước đi mạng sống của người uống rượu. Hai vụ án mất mạng vì ly rượu mời và vì rượu, con sát hại bố tại Nghệ An chính là hệ quả của rượu.

Mất mạng từ ly rượu mời

Ngày 2-3, Trung tá Hoàng Đình Hải - ĐTV Đội điều tra Tổng hợp CAH Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đang tạm giữ hình sự đối với Lê Chí Hà (1980, trú xóm 9A, xã Hưng Long, H. Hưng Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người”.

Vụ việc xảy ra vào 21 giờ 45 ngày 27-2, khi Lê Chí Hà cùng ông Nguyễn Quốc Thanh (1969, cùng trú xóm 9A) đến dự đám vui con gái ông Nguyễn Văn Quỳnh (1958, trú xóm 9B, xã Hưng Long). Trong tiệc vui, gia chủ đãi khách chai rượu đế và đĩa lạc rang để mọi người cùng chúc phúc cho hạnh phúc các con. Tại đây, ông Thanh nâng ly mời Hà cùng uống, song Hà từ chối. Hơi “quê” khi bị từ chối ly rượu mời, giữa ông Thanh và Hà đã xảy ra xích mích, rồi xô xát. Hà bị ông Thanh đánh vào mặt gây thương tích nhẹ. Sự việc được mọi người can ngăn, Hà được đám thanh niên đưa về nhà.

Bị đánh đau sau khi từ chối uống rượu, càng nghĩ Hà càng tức khí, phải dạy cho ông Thanh một bài học. Nghĩ là làm, Hà lấy con dao nhọn giắt vào thắt lưng rồi đi tới nhà ông Quỳnh. Vừa vào tới rạp cưới, Hà phát hiện ông Thanh liền xông tới rút dao đâm loạn xạ, khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, Hà trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó người dân đưa ông Thanh xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Nạn nhân sau đó đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, không thể qua khỏi nên gia đình đã làm thủ tục để đưa ông Thanh về nhà lo hậu sự. 8 giờ ngày 1-3, sau khi từ Hà Nội về, ông Thanh đã trút hơi thở cuối cùng.

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, nạn nhân Thanh bị 6 vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết thương ở cổ gây đứt động mạch chủ dẫn tới tử vong. Cũng theo trung tá Hải, ngay trong đêm 27-2, nhận tin báo từ nhân dân, Cơ quan CSĐT CAH Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, làm công tác tư tưởng đối với gia đình bị hại cũng như tiến hành truy bắt đối tượng gây án Lê Chí Hà, truy thu hung khí. Được biết, Hà đang là nhân viên một Cty truyền thông ở Hà Nội, vừa ly dị vợ trước Tết Nguyên đán.

Trần Văn Sáng                     ---                           Lê Chí Hà

Vì rượu, bố bị con sát hại

Sự việc xảy ra ngày 27-2, tại nhà ông Trần Văn Nguyên (1964, trú khối Vĩnh Mỹ, P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Trước đó, ông Nguyên cùng vợ và con trai Trần Văn Sáng (1988), con dâu, đi ăn đám giỗ ở nhà một người thân. Tại đám giỗ, cha con ông Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn nên ông đuổi vợ, con trai và con dâu về.

18 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyên khật khưỡng về nhà, tiếp tục chửi bới vợ con, dọa đuổi ra khỏi nhà. Vốn chịu ấm ức từ lâu với bản tính nát rượu của người bố, Sáng chạy xuống bếp lấy con dao rựa (loại dao chặt cây) lên dọa chém. Cứ nghĩ con trai không dám ra tay, ông Nguyên càng sấn tới. Không còn làm chủ được bản thân, Sáng vung dao chém lia lịa vào đấng sinh thành. Nghe tiếng kêu cứu, vợ ông Nguyên từ dưới bếp chạy lên can ngăn con trai, đồng thời kêu người giúp đỡ đưa ông Nguyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ việc, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân Trần Văn Nguyên. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do bị một vết thương ở cổ do vật sắc gây ra, gây đứt động mạch chủ. Lúc này, hung thủ Trần Văn Sáng, cũng là con trai của nạn nhân quá sợ hãi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã làm công tác tư tưởng, vận động người thân trong gia đình khuyên nhủ đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi biết bố mình đã qua đời, Trần Văn Sáng đã tới Cơ quan CSĐT CATP Vinh đầu thú.

Sáng là con trai cả trong gia đình có 2 anh em (em gái Sáng bị câm điếc bẩm sinh). Tháng 6-2014, Sáng mới lập gia đình và ở chung cùng bố mẹ. Bản thân là người hiền lành, có công ăn việc làm ổn định tại một cơ sở nhiếp ảnh ở TP Vinh. Ngược lại, ông Nguyên không công ăn việc làm, suốt ngày rượu chè bê tha. Cứ có tý “men” vào người, y như rằng ông lại về nhà gây sự với vợ con. Đã không ít lần, do say rượu nên ông đánh, đuổi vợ con ra khỏi nhà. Chính từ những bức xúc âm ỉ, dồn nén bấy lâu, trong phút không kiềm chế được bản thân, Sáng đã ra tay hạ sát bố mình.

X.S