Án mạng từ việc đòi nợ trái pháp luật

Thứ hai, 07/03/2022 08:02

Những ngày qua, vụ án mạng xảy ra ở xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ, Bình Định) khiến dư luận rất hoang mang. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định đã làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án và đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Công Nhật (1986, trú xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ) về hành vi: “Giết người”.

Nhóm đối tượng bị Cơ quan Công an khởi tố có liên quan đến đòi nợ.

Khai báo với cơ quan chức năng, bị can Nhật cho hay: Hôm xảy ra sự việc, khi tìm mình đòi nợ, anh Phan Văn Dũng có mang theo dao và hăm dọa sẽ giết nên Nhật không làm chủ bản thân, hai bên xô xát dẫn đến cái chết của Dũng. Khi sự việc xảy ra không có người chứng kiến và hiện tại nạn nhân đã chết nên lời khai của Nhật chỉ là thông tin 1 chiều. Tuy nhiên, việc Dũng nhiều lần tìm Nhật để đòi nợ là có thật và nhiều người biết.

Như vậy vụ án mạng trên có liên quan đến việc đòi nợ. Giá như giữa người đòi nợ và con nợ có lời nói, hành động đúng mực và tuân theo pháp luật thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Đáng tiếc là việc đòi nợ bằng vũ lực, bằng hung khí lại khá phổ biến trong thời gian vừa qua và trong một số trường hợp đã dẫn đến hậu quả đau lòng.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 2-2022, TAND tỉnh Bình Định xử vụ án: “Giết người” cũng liên quan đến việc đòi nợ. Khoảng tháng 6-2018, Võ Văn Phát (1999, trú xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) có nợ của Nguyễn Văn Thanh (1991, trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) số tiền chơi cá độ bóng đá khoảng 200.000.000 đồng. Phát hẹn đến ngày 2-2-2019 sẽ trả nợ. Đến khoảng 22 giờ ngày hôm đó, Nguyễn Văn Thanh cùng với gần chục “chiến hữu” đi 2 ô-tô đến nhà Phát tại xã Nhơn Lý để đòi nợ. Do chưa có tiền trả nợ nên giữa nhóm của Thanh và Phát xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Do đã có sự “chuẩn bị” trước nên hai bên lập tức sử dụng dao, phảng xông vào hỗn chiến, khiến 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các đối tượng vẫn tiếp tục truy sát, sau đó đã dẫn đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Giết người”.

Hay như cách nay 2 năm, khoảng 19 giờ ngày 23-2-2020, Phan Duy Hưng (26 tuổi, trú huyện Phù Cát, Bình Định) cùng 4 thanh niên khác, trong đó có Huỳnh Văn Vũ (35 tuổi) đến nhà Lê Văn Cường (27 tuổi, ở cùng địa phương) để đòi nợ.

Nguyên nhân là do Cường từng vay của Hưng 20 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 5,4 triệu đồng/tháng, thời gian đầu Cường trả lãi sòng phẳng nhưng sau đó thì mất khả năng chi trả. Đến tháng 1-2020, Hưng buộc Cường phải viết giấy nợ nhập cả tiền gốc và lãi thành 38,6 triệu đồng.

Đến chiều tối 23-2-2020, Hưng và nhóm đàn em lại đến nhà Cường đòi nợ nhưng hôm đó, Cường lại không có tiền trả nên bị Hưng và “chiến hữu” đánh đập. Anh trai Cường can ngăn cũng bị tấn công tới tấp. Tức giận vì cho rằng bị ép đến đường cùng, Lê Văn Cường cầm dao đâm loạn xạ trúng nhiều người, trong đó, Huỳnh Văn Vũ bị thương nặng tử vong tại chỗ. Với hành vi trên, vào ngày 14-8-2000, Lê Văn Cường bị TAND tỉnh xử mức án 12 năm tù.

Rõ ràng, việc đòi nợ trái quy định của pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương mà tiềm ẩn mối họa khôn lường đến sức khỏe, và cả tính mạng của không chỉ con nợ mà còn cho cả người đi đòi. Bởi trong lúc nóng giận, khi đã bị dồn vào đường cùng, không thể lường hết điều gì sẽ xảy đến. 

Lê Giang