Án mạng vì rượu

Thứ tư, 17/02/2016 10:27

(Cadn.com.vn) - Rượu vào lời ra, chấp nhau lời nói, giữa anh vợ và em rể xảy ra xích mích rồi lao vào hỗn chiến. Hậu quả là người vong mạng, kẻ vướng vòng lao lý trong những ngày Tết đến xuân về.

10 giờ ngày 7-2 (tức 29 tháng Chạp, Ất Mùi), Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin từ CAH Nghi Xuân về việc anh Lương Văn Hóa (1978, trú thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, H. Nghi Xuân) đã bị bệnh viện trả về do có nhiều vết thương trên vùng đầu, nghi bị đánh gây nên và 14 giờ cùng ngày thì tử vong. Có mặt tại gia đình nạn nhân, các ĐTV Phòng CSHS phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, CAH Nghi Xuân tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua lấy lời khai của những người biết việc, được biết, người trực tiếp gây nên cái chết cho anh Hóa chính là Nguyễn Văn Đức (1974, trú cùng thôn), là anh vợ của nạn nhân.

Nghi can Nguyễn Văn Đức ngay sau đó được triệu tập về trụ sở CAH Nghi Xuân để làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đức khai nhận, 13 giờ 30 ngày 6-2, Đức cùng vợ con sang nhà Lương Văn Hóa (chồng của chị Nguyễn Thị Việt - em gái Đức) ở thôn Thanh Hải. Buổi chiều cùng ngày, mấy anh em tổ chức làm thịt heo ăn Tết. Khi làm xong, thịt heo cũng đã được chia phần, chỉ còn bộ lòng nên mọi người thống nhất luộc lên để nhấm nháp chén chú chén anh. Khi uống rượu, Hóa có gọi cho anh Công, ông Anh, ông Mại, ông Dư (đều là hàng xóm) đến uống cùng. Gần tàn cuộc, những người hàng xóm lần lượt ra về, chỉ còn lại Đức, anh Hóa, Giáp (cũng là em rể của Đức) tiếp tục ngồi uống rượu. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mơ (chú ruột của Đức) đến chung vui cùng. Chú cháu, anh em lai rai với nhau đến 19 giờ thì Đức khởi xướng nghỉ uống rượu để đi hát karaoke và được mọi người nhiệt tình hưởng ứng.

Hiện trường vụ án.

Khi Đức, Giáp và ông Mơ đi ra xe trước, Hóa đi sau thì chị Nguyễn Thị Việt ra đứng ở trước cửa nhà ngang và nói không cho Hóa đi vì “tiền đi làm về không đưa cho vợ con mà còn đi phá tiền”. Nghe vợ nói thế, Hóa bực mình chửi và đòi xông vào đánh. Nghe tiếng cãi nhau giữa Hóa và vợ, Đức, Giáp và ông Mơ quay vào can ngăn. Để “dĩ hòa vĩ quý”, Đức nói với Hóa: “Thôi không đi mô nữa, chú ở nhà mà gói bánh”. Lúc này, Hóa ngồi ở phòng khách vẫn tiếp tục chửi vợ: “Xương cha mi!”. Thấy Hóa chửi “xương cha mi” nhiều lần, Đức nghe cũng nổi đóa: “Nãy giờ mi toàn chửi cha tao, chuyện vợ chồng tụi bay thì liên quan chi đến cha tao mà chửi?”. Bị anh vợ nhắc nhở, Hóa chỉ tay vào mặt Đức và chửi: “Tau chửi xương cha mi đó, mi mần chi được tau”, rồi vơ cốc uống nước trên bàn ném Đức. Bị thằng em rể chửi và ném, Đức tức khí chạy ra sân, tìm thấy một chiếc cào (loại 5 tăng dùng để cào rơm rạ) liền cầm lấy và chạy vào nơi Hóa đang ngồi. Khi Đức đưa cào lên để đánh Hóa thì có 2 nam thanh niên trước đó đến nhà anh Hóa chơi đứng dậy can ngăn. Hóa tiếp tục lấy cốc ném về phía Đức và hai người bạn, khiến 2 người này bỏ chạy. Lần này không còn ai can ngăn, Đức cầm cào xông tới, nhằm đầu Hóa bổ xuống. Chiếc cào cắm phập vào đỉnh đầu khiến Hóa chao đảo. Thấy Hóa loạng choạng, ông Mơ và Giáp chạy lại đỡ rồi cùng mọi người đưa đi cấp cứu tại Trạm xá xã Xuân Thành, sau đó chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị. Tuy nhiên, do vết thương ở đỉnh đầu quá nặng, không thể chữa trị nên các bác sĩ khuyên người nhà nên đưa Hóa về để chuẩn bị lo hậu sự.

Từ lời khai của đối tượng, tiến hành truy thu hung khí, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức về hành vi giết người.

X.S