Án nặng cho những kẻ u mê

Thứ ba, 07/07/2020 09:22

Ngày 6-7, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với 3 bị cáo: Đặng Toàn Trung (1952, trú TT Gành Hào, H. Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Trần Thị Ánh Hoa (1963, trú P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Đặng Quang Khánh (1962, trú P. Đa Kao, Q. 1, TP  Hồ Chí Minh).

Từ trái qua: các bị cáo Trần Thị Ánh Hoa, Đặng Toàn Trung và Đặng Quang Khánh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2017, Trung thường xuyên lên mạng Internet xem, đọc các bài viết, livestream trên mạng xã hội facebook và video trên Youtube có nội dung truyền bá về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân, đối tượng lưu vong tại Mỹ cầm đầu. Bị lôi kéo, nghe theo lời hứa hẹn của Đào Minh Quân rằng sẽ cấp nhà, chia đất, tạo công ăn việc làm, Trung đã mê muội nghe theo. Hắn tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức phản động của Đào Minh Quân. Trung dễ dàng bị lôi kéo là bởi trước đây anh ta từng tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa, sẵn mang tư tưởng muốn xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia tổ chức, Trung được Đào Minh Quân cấp cho bí số là “A193”, số ID để tham gia phòng họp kín “FCC”. Nhiệt tình hơn, ông ta còn may sẵn 3 lá cờ của chế độ Việt Nam Cộng hòa để nghênh đón khi Đào Minh Quân về nước. Anh ta còn sưu tầm được thông tin của khoảng 100 người điền vào phiếu trưng cầu dân ý để gửi cho tổ chức của Đào Minh Quân.

Sau khi được kết nạp vào tổ chức, Trung đã tuyên truyền, vận động, lôi kéo 2 người khác là Hoa và Khánh cũng tham gia. Nhóm này tin rằng, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” sẽ triển khai thực hiện 18 dự án tái thiết đất nước tại Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ xây nhà cho những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn. Cũng như Trung, Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh đã viết đơn xin gia nhập tổ chức của Đào Minh Quân, bôi xóa hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Đào Minh Quân cấp bí số Hoa là “A178”, Khánh là “A192”, số ID để tham gia phòng họp kín “FCC”. Đến thời điểm tháng 6-2019 khi bị cơ quan An ninh điều tra bắt giữ, các đối tượng đã nhiều lần tham gia họp kín, trong đó Hoa tham gia họp 20 lần. Tại những lần họp này Hoa đều được nghe tổ chức phản động tuyên truyền về tiểu sử của “Tổng thống” Đào Minh Quân.

Cả ba cũng khai nhận chưa hề nhận được bất kỳ thứ gì của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ngược lại, Trung đã sưu tầm được thông tin của khoảng 100 người điền vào phiếu trưng cầu dân ý để gửi cho tổ chức của Đào Minh Quân; Hoa đã sưu tầm thông tin của các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong các phiếu xét nghiệm, phiếu chụp MRI, phiếu kết quả siêu âm để thực hiện trên 1.400 phiếu trưng cầu dân ý nộp cho Đào Minh Quân để lấy thành tích, Khánh đã lôi kéo được 1 người tham gia tổ chức. Tại phiên tòa, 3 bị cáo thành khẩn khai báo và đổ lỗi do u mê mà tin theo, trong khi cả ba đều có trình độ văn hóa, nhận thức tốt, Trung trình độ văn hóa 11/12, Hoa và Khánh học hết lớp 12. Bị cáo Hoa thú nhận: “Tôi nghe họ nói muốn thay đổi người lãnh đạo. Rồi tôi cũng thấy ông Đào Minh Quân nói có vẻ dõng dạc, được mọi người suy tôn nên tôi cũng theo, hăng say tham gia. Khi đó không nghĩ tới việc đó là sai phạm mà chỉ khi vào trại giam tôi mới biết mình u muội”. Quá trình bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan An ninh điều tra thu được nhiều tang vật liên quan như 3 lá cờ của chế độ Việt Nam Cộng hòa, nhiều mẫu đơn gia nhập tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”…

Thành khẩn khai báo nhưng cả 3 bị cáo lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, do không có công ăn việc làm. Các bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt. Xét tính chất và hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trung 7 năm tù giam, 2 bị cáo Hoa và Khánh mỗi người 6 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù giam, các bị cáo còn bị phạt quản chế mỗi người 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Chỉ vì u mê, tin theo lời lừa phỉnh của bọn phản động mà 3 bị cáo Trung, Hoa, Khánh đã phản bội lại Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Hình phạt của họ nhận được hôm nay là nghiêm khắc nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những ai lầm đường mà biết hối cải.

ĐỨC HUY