Án tử cho kẻ giết 3 người rồi chôn xác phi tang

Thứ năm, 30/03/2017 12:12

(Cadn.com.vn) - Sáng 29-3, tại hội trường UBND TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, Lâm Đồng, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án từng gây chấn động tỉnh Lâm Đồng đối với bị cáo Kiều Quốc Huy (1988, quê Hà Tĩnh, trú TT Lộc Thắng) về 3 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hung khí cơ quan CA thu được tại nhà Kiều Quốc Huy.

Lòng người căm phẫn

Từ sáng sớm 29-3, hàng trăm người dân H. Bảo Lâm đã ngồi chật kín hội trường UBND TT Lộc Thắng để chờ đợi giây phút trả giá của kẻ giết người. Còn nhớ, tại phiên xét xử ngày 22-12-2016, Huy đã nói “Tội của bị cáo đã rõ rồi”. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, lần đó phiên tòa đã được hoãn sau khi kết thúc phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8-2015, Huy từ TP Bảo Lộc về thăm gia đình tại tỉnh Đắc Lắc. Do cần tiền tiêu xài, Huy nảy sinh ý định cướp taxi. Huy mua sim rác gọi đến tổng đài của hãng taxi Quyết Tiến điều xe về TP Bảo Lộc. Ngày 16-8, hãng xe Quyết Tiến cho xe đến đón, nhưng thấy xe cũ nên Huy chờ gọi xe sau. Lần gọi taxi tiếp theo, thấy anh Hoàng Thế Vinh (1981, trú P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) điều khiển xe Toyota Vios còn khá mới, Huy đồng ý đi. Anh Vinh chở Huy về TP Bảo Lộc sau đó quay trở lại với giá thỏa thuận 3,5 triệu đồng. Tối cùng ngày, đến TP Bảo Lộc, anh Vinh nghỉ tại khách sạn, Huy về nhà ở 40-Tuệ Tĩnh, P. Lộc Sơn. Hôm sau Huy điều anh Vinh chở đi nhiều nơi với mục đích gây án nhưng chưa thực hiện được.

 Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi. 

Anh Vinh phải về lại Đắc Lắc, lấy lý do chưa giải quyết xong công việc, Huy trả trước 2 triệu đồng, số còn lại xin khất khi nào xong việc tại Bảo Lộc sẽ điện anh Vinh sang chở về và thanh toán hết. Thực hiện ý đồ giết anh Vinh để cướp ô-tô, Huy chuẩn bị khẩu súng tự chế bắn đạn AR15 có gắn ống giảm thanh, một số đạn AR15, dao bỏ vào bao đựng đàn guitar. Chiều 21-8, Huy gọi điện thoại cho anh Vinh sang Bảo Lộc đón y về Đắc Lắc.

16 giờ ngày 22-8, Huy lên xe (ngồi ghế sau) do anh Vinh điều khiển hiệu Innova BKS 47A-099.07 loại 7 chỗ về lại Đắc Lắc. Trên đường đi Huy nhiều lần tìm cơ hội sát hại anh Vinh nhưng chưa thực hiện được. Khi xe qua địa phận TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, Huy nói anh Vinh chạy vào QL14C hướng sang H. Tuy Đức (Đắc Nông) để xem gỗ. Xe chạy được khoảng 10km, đến địa phận xã Thuận Hạnh, H. Đắc Song (Đắc Nông), là đoạn đường vắng, anh Vinh dừng để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc anh Vinh xuống xe, Huy kéo hộp đựng đàn, lên đạn. Đợi cho anh Vinh quay lại ghế tài, Huy giả bộ xuống đi vệ sinh và khi anh Vinh chuẩn bị châm thuốc hút thì y đứng ở cửa bên phải xe, nhắm đầu anh Vinh, bóp cò. Anh Vinh ngã ngửa ra sau, Huy hạ ghế tài, kéo xác nạn nhân xuống sàn xe, hạ ghế phụ để che khuất. Thấy anh Vinh ú ớ dùng tay đẩy ghế phụ lên, Huy lấy con dao đâm 4 nhát vào vùng cổ, ngực nạn nhân rồi bình thản quay đầu xe chạy về Bảo Lộc. Cách hiện trường khoảng 7km, Huy dừng xe, lấy nước, khăn rửa vết máu trên con dao, lau khô rồi vất con dao vào bãi cỏ bên đường. Đến khu vực đồi thông thuộc tổ 24, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, Huy dừng xe, đào hố cách đường 12m chôn anh Vinh. Chạy xe về nhà tại Bảo Lộc ngủ, sáng hôm sau Huy dậy sớm rửa những vết máu trên xe. Không chỉ cướp chiếc ô-tô, y còn lấy của anh Vinh 1 ĐTDĐ, 1 đôi giày.

Để che đậy hành vi phạm tội và hợp thức hóa những tài sản cướp được, Huy dùng điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho gia đình và bạn bè anh Vinh với nội dung: “Vinh nợ rất nhiều tiền nên đã bỏ trốn”. Ngày 30-8-2015, người dân phát hiện xác anh Vinh. Cơ quan CA vào cuộc điều tra đến ngày 1-9-2015 thì bắt Huy tại số 40-Tuệ Tĩnh cùng tang vật là chiếc ô-tô Innova 7 chỗ của anh Vinh, 5 khẩu súng các loại, nhiều phụ kiện của súng như báng, nòng, xẻng, 175 viên đạn các loại…

Cơ quan CA khai quật chiếc giếng nơi Huy chôn vợ chồng anh Bình.

Hé lộ thêm vụ án kinh hoàng

Quá trình điều tra vụ án giết người cướp taxi, cơ quan CA còn làm rõ, vào năm 2007, khi còn làm công nhân Nhà máy Bauxit nhôm tại H. Bảo Lâm, Huy quen và chơi thân với vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình - Phạm Thị Mỹ Hạnh (1984, trú tổ 15, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm). Năm 2011, biết vợ chồng anh Bình có một số đất cần bán, Huy nảy sinh ý định giết vợ chồng bạn để chiếm đoạt nên vờ đặt vấn đề sẽ mua đất. Tưởng thật, vợ chồng anh Bình làm giấy tờ chuyển nhượng cho Huy 5 thửa đất tại khu 4, TT Lộc Thắng với giá là 2,7 tỷ đồng và được Huy đưa trước 100 triệu đồng. Ngày 6-1-2012, Huy cùng chị Hạnh đến UBND TT Lộc Thắng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng do y chưa đưa tiền nên chị Hạnh chưa thực hiện.

Ngày 4-3-2012, Huy đến giúp vợ chồng anh Bình trồng rau. 18 giờ 30, khi chị Hạnh đang rửa chén, anh Bình vác mấy bó tre từ trước ra sau nhà, Huy cầm dao đi theo anh Bình. Tại sau nhà, Huy dùng dao sát hại anh Bình. Chị Hạnh nghe động, chạy đến liền bị Huy dùng dao đánh vào đầu. Chị Hạnh bỏ chạy vào nhà, đến cửa bếp thì vấp ngã và bị Huy đánh gục tại chỗ. Con chó trong nhà anh Bình sủa cũng bị Huy chém chết. Huy kéo xác anh Bình, chị Hạnh và con chó thả xuống giếng gần đó rồi lấy đất, đá, bạt cùng tấm gỗ tròn đậy lại. Huy lục tìm thấy túi lấy 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND, ĐTDĐ của chị Hạnh, sổ hộ khẩu và hợp đồng chuyển nhượng đất.

Để đánh lạc hướng mọi người, Huy dùng chính điện thoại của chị Hạnh nhắn tin cho gia đình chị và anh Bình với nội dung: “Nợ rất nhiều tiền phải bỏ trốn, không về được”. Huy còn mưu mô đến gặp bà Trần Thị Ngọc Hải (mẹ của anh Bình) nói rằng anh Bình đang nợ y 300 triệu đồng và đòi bà Hải phải thay anh Bình trả nợ. Đưa ra chiêu này, theo lời của Huy là để bà Hải tin vợ chồng anh Bình trốn nợ và sẽ không báo cho cơ quan CA.

Bị cáo Kiều Quốc Huy tại tòa. 

Ngày 27-9-2015, CQĐT tiến hành khai quật chiếc giếng nơi Huy chôn vợ chồng anh Bình và đã thu được 2 bộ hài cốt. Kết quả giám định ADN đã kết luận 2 bộ xương đúng là anh Bình và chị Hạnh.

Tại phiên tòa, Huy trả lời rành rọt từng vụ việc, từng chi tiết dù vụ án xảy ra đã khá lâu. Đáng lưu ý, ngay sau khi sát hại vợ chồng anh Bình, chị Hạnh để chiếm đoạt đất được 1 tuần, Huy vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy vợ. Trong phần luận tội, đại diện VKSND nhấn mạnh, hành vi phạm tội của Huy là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo với mức hình phạt cao nhất là tử hình cho tội giết người, từ 18 đến 20 năm tù cho tội cướp tài sản, từ 5 đến 7 năm tù cho tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Kiều Quốc Huy tử hình về tội “Giết người”, 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 7 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. HĐXX cũng tuyên buộc Huy phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân Hoàng Thế Vinh, Đỗ Hoàng Bình, Phạm Thị Mỹ Hạnh chi phí mai táng, tổn thất tinh thần với số tiền gần 400 triệu đồng. Vụ án từng gây chấn động tỉnh Lâm Đồng đã khép lại. Bản án mà TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên dành cho bị cáo Huy đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đức Huy