Anh Chín bắt kẻ gian

Thứ hai, 06/07/2015 06:30

(Cadn.com.vn) - Khi được hỏi: "Anh không sợ kẻ gian manh trả thù hay lận dao trong người chống trả khi bị truy bắt?". "Người ngay mà sợ gì kẻ gian, nếu sợ thì chúng còn làm khổ đau cho mọi người mọi nhà", anh Nguyễn Minh Chín (42 tuổi, ở xóm Thanh Bình, thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, H. Hoài Nhơn, Bình Định) trả lời dứt khoát.

Anh Chín mở tiệm sửa xe máy tại địa phương đã hơn 10 năm nay. Anh làm việc rất có uy tín nên được người dân tin tưởng và đem xe đến sửa ngày càng nhiều. Hằng ngày, trong khi sửa xe cho khách, anh âm thầm thu nhận thông tin về các hoạt động liên quan đến tội phạm ở địa bàn, hoặc chú ý những người lạ có dấu hiệu nghi vấn để báo cho công an.

Tầm 17 giờ chiều thứ Bảy 27-6-2015, anh Chín đang  sửa xe cho khách thì một thanh niên dẫn chiếc xe máy hiệu Yamaha còn mới toanh vào gạ bán: "Anh ơi, em muốn bán chiếc xe này nè". "OK", anh Chín ngước lên thấy người khách trạc gần 30 tuổi, nói giọng Bình Định. Thanh niên than thở: "Anh nè, do kẹt nên em mới bán, anh có mua em bán cho". Sau khi hỏi, khách bảo bán xe với giá... 4 triệu đồng, nhưng xe không có giấy tờ.

Anh Chín kể lại việc truy bắt kẻ gian.

Một thoáng hồ nghi có thể đây là xe trộm được kẻ gian đem bán, anh Chín âm thầm tìm cách ứng phó: "Chú mầy ở đâu thế?",  "Dạ, em ở H. Phù Mỹ (Bình Định) phía trong đèo Nhông một đoạn", khách đáp. "Ủa, đây đâu phải giọng nói miệt vườn Phù Mỹ, mà có thể tay này ở huyện miền núi Hoài Ân (Bình Định)", anh thầm suy đoán. Anh bảo khách bán xe ngồi chơi đợi mình đi mượn thêm tiền bởi chỉ có 2 triệu đồng. Rồi anh gọi điện cho anh Huỳnh Tấn Trưởng (58 tuổi, trú cùng xóm Thanh Bình), Công an viên thôn Phụng Du 2 về vụ việc: "Em nghi nó là kẻ bán xe trộm cắp, anh đến nhé!". "Ừ, anh sẽ đến". Vừa trả lời, anh Trưởng vừa thu dọn dụng cụ hành nghề hàn tiện của mình để đi làm nhiệm vụ.

Thấy anh Trưởng, người thanh niên chào lễ phép: "Chú cũng muốn mua xe à, con bán giá hữu nghị". "Chú mầy bán thì để tôi xem rồi mua về cho má lũ nhỏ cưỡi, chứ cày ba chiếc xe cà tàng cũng ngán". Sau khi hỏi mượn chìa khóa đề xe nổ rồi hỏi có giấy tờ hay không?  "Cháu hổng có chú à", khách đáp giọng lễ độ. "Tôi là công an viên thôn Phụng Du 2, có phải đây là xe trộm cắp, mà đem bán giá rẻ bèo thế, lại không có giấy tờ?".

Có tật giật mình, thanh niên đứng lên ngồi xuống: "Ai nói với ông xe trộm cắp, tôi bảnh bao thế này mà lại làm chuyện nhơ bẩn ấy à. Hổng mua thì trả chìa khóa để tôi đi...". Anh Trưởng rút thẻ công an viên thôn  ra thì  thanh niên bất ngờ vùng  chạy ra khỏi tiệm. Anh Trưởng cùng anh Chín vừa đuổi theo vừa tri hô: "Bắt trộm cướp bà con ơi!". Một số người dân sống quanh vùng buông công việc cùng truy đuổi, khi đến đường giao nhau với đường tàu lửa thôn Phụng Du 2, thanh niên bị mọi người bắt giữ rồi điện báo cho Trưởng công an xã Hoài Hảo là anh Võ Khôi Mẫn đến đưa người và xe về trụ sở CAX đấu tranh làm rõ.

Trưởng CAX Võ Khôi Mẫn cho  biết: "Ngay sau khi đưa thanh niên về CAX, cùng ngày (27-6), CAX bàn giao đối tượng nói trên là Nguyễn Trọng Nhân Hòa cùng tang vật vụ án về CAH Hoài Nhơn điều tra làm rõ hành vi trộm cắp. Hòa đã trộm chiếc xe máy của một hộ dân ở H. Hoài Ân đem xuống địa bàn Hoài Nhơn tiêu thụ thì bị bóc trần chân tướng".

Nói về anh Chín,   Trưởng CAX Võ Khôi Mẫn nhận xét: "Anh Chín là một công dân tốt, sống chan hòa với bà con láng giềng nên ai cũng quý mến. Đặc biệt, qua các cuộc phát động phong trào toàn dân cùng tham gia phòng, chống tội phạm, anh tham gia rất hăng hái, nhiệt tình".

Trần Kim Anh