Anh say rượu gặp chị bán tửu
(Cadn.com.vn) - Chiều 3-4, tại thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên, H. Diên Khánh, Khánh Hòa xảy ra một chuyện kỳ lạ. Nhiều người dân chứng kiến 2 thanh niên mặt mày đỏ gay cứ xô đẩy nhau trên đường, một thanh niên miệng luôn hô hoán đòi đánh hết người này đến người khác, thanh niên kia thì can ngăn, kèo néo... Mấy ngày sau bà con lại bàn tán: chàng thanh niên hung hăng hôm nọ đã bị bắt.
Hai thanh niên đó là Bùi Duy Tân (1989) và Nguyễn Trường Khánh (1986, đều trú thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên). Chiều 3-4, Tân và Khánh rủ nhau đến quán anh Lê Duy Quang uống rượu. Đến 16 giờ, có lẽ hơi men ngấm quá nên Tân nhìn ai cũng thấy... ngứa mắt, muốn đánh một trận cho bõ ghét(!). Thoạt đầu Tân sừng sộ với cha con người qua đường là ông Nguyễn Văn Bảy (1961) và con gái Nguyễn Thúy Vy (1986, trú thôn Kinh tế mới, xã Suối Tiên). Chỉ vì khi đi qua, nghe Tân luôn miệng la ré, ông Bảy tò mò nhìn thì gặp ngay ánh mắt của Tân. “Nhìn gì? Mày muốn ăn trầu hả?” - Tân quát lớn rồi đạp ghế xông ra, nhưng Khánh kịp cầm tay kéo lại. “Thôi, tôi xin ông! Người ta là khách qua đường, làm gì mà ông gây sự?”.
Nói rồi Khánh gọi chủ quán tính tiền và dìu Tân về nhà. Không đánh được cha con ông Bảy, Tân vừa đi vừa chửi lảm nhảm ra vẻ tức tối lắm. Khi ra hương lộ 39, vẫn thuộc thôn Tân Khánh, thấy bà Võ Thị Nhương (1953) đứng trong nhà nhìn ra, Tân lại hùng hổ: “Nhìn cái gì? Mày muốn ăn trầu hả?”, rồi định xông vào đánh bà Nhương. Khánh tiếp tục kéo lại, đẩy Tân đi về phía nhà mình. Khi Khánh vừa đẩy Tân ra được đường đi thì cũng là lúc chị Võ Thị Hồng Hoa (1969, trú cùng thôn với Tân và Khánh) điều khiển xe máy BKS 79K4-7708 chở rượu đi bán ngang qua.
![]() |
Bùi Duy Tân |
Biết Tân say rượu, chị Hoa định bỏ chạy nhưng không kịp vì Tân đã nhanh tay chộp được cái chai thủy tinh vỡ dưới đất, chạy tới chặn đường. Tân chĩa vỏ chai vào chị Hoa và lớn tiếng: “Định chạy hả? Không được đâu, đưa xe đây!”. Bị dọa, chị Hoa sợ quá vội dựng xe, rút chìa khóa chạy vào một quán gần đó. Biết trên xe chị Hoa có nhiều rượu, Tân mừng lắm chạy lại lấy xe, nhưng không nổ máy được vì không có chìa khóa. Thế là chàng say lại cầm cái chai bể đuổi theo chị Hoa đe dọa: “Chìa khóa đâu, muốn sống thì đưa đây!”. Thấy Tân hung hăng, chị Hoa sợ, phải ném chìa khóa cho anh ta. Lấy được chìa khóa, Tân quay sang dùng chai khống chế Khánh bắt chở về thôn Gò Mè, xã Suối Tiên.
Nhận được tin báo, lãnh đạo CAH Diên Khánh giao cho Đội CSĐTTPVTTXH phối hợp với CAX Suối Tiên tiến hành điều tra, xác minh, kết luận vụ việc. Qua đấu tranh, Bùi Duy Tân hoàn toàn thừa nhận hành vi dùng chai thủy tinh vỡ dọa chị Võ Thị Hồng Hoa và chiếm đoạt chiếc xe máy cùng toàn bộ số rượu trên xe. Xét hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” nên ngày 6-4, Cơ quan CSĐT CAH Diên Khánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối với Bùi Duy Tân.
Tuấn Minh