Anh tài xế tốt bụng không tham của rơi

Thứ sáu, 25/02/2022 21:24

Rất nhiều lần có duyên với việc nhặt được tài sản của khách để quên, anh Huỳnh Đức Trí làm nghề lái xe công nghệ chưa một lần nghĩ sẽ chiếm đoạt làm của riêng. Dẫu số tài sản đó lớn hơn rất nhiều lần so với thu nhập của anh. Đối với anh, việc trả lại cho người mất không chỉ tạo niềm vui cho cả hai bên mà còn góp phần nhỏ bé để xây dựng hình tượng người Đà Nẵng tốt bụng, thân thiện.

Anh Trí (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện CAP Phước Ninh trả lại tài sản cho người mất.

Tối 21-2, như mọi ngày làm việc bình thường khác, sau khi trả khách và đi về nhà lúc đồng hồ đã điểm quá 21 giờ đêm, anh Huỳnh Đức Trí (1975) trú tại K112/14 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vệ sinh xe thì phát hiện có một túi xách để quên của khách. Trong túi xách có số tài sản bao gồm 20 triệu đồng tiền mặt, một chỉ vàng Thần tài, một lắc tay vàng và một dây chuyền vàng, tổng giá trị tài sản khoảng gần 100 triệu đồng. Sau khi xác định khả năng tài sản do khách để quên trên xe, anh Trí đã báo công ty và mang toàn bộ số tài sản trên đến Công an phường Phước Ninh để trình báo với mong muốn tìm và trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Chia sẻ về hành động của mình, anh Trí cho hay, ngay khi phát hiện số tài sản trên của khách để quên, anh đã báo ngay cho công ty nhờ tìm lại chủ sở hữu. Cả ngày vừa đi làm vừa chờ thông tin khiến ruột gan anh rối bời. Bản thân cũng không liên lạc được với khách nên chiều ngày 22-2 anh đến CAP Phước Ninh hỗ trợ. Chỉ sau vài giờ, Trung tá Nhữ Phương Thảo, Trưởng CAP gọi điện thông báo đã liên lạc được với người đánh mất. "Công nhận các anh Công an làm nhanh thật, nhanh lắm!", anh Trí kể lại.

Sau khi CAP Phước Ninh tiếp nhận từ anh Trí đã tiến hành xác minh, liên hệ với chủ sở hữu số tài sản trên là anh Nguyễn Phi Anh (1992) có HKTT ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đến 18 giờ ngày 22-2, anh Nguyễn Phi Anh đã đến cơ quan Công an để nhận lại đầy đủ số tài sản do mình để quên. Tại buổi trao trả, anh Nguyễn Phi Anh chia sẻ, sau khi để quên túi xách trên xe grab anh vẫn chưa xác định được là mình đã làm mất túi xách ở đâu, sau khi liên hệ một số địa điểm nghi vấn nhưng không tìm được thì anh cùng gia đình đã lên xe về lại Quảng Bình. May mắn thay khi vừa đi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế thì nhận được tin có người nhặt được túi xách của mình nên anh cùng gia đình đã quay lại.

CAP Phước Ninh biểu dương hành động đẹp của anh Trí.

Hơn 20 năm làm tài xế ô-tô, trong đó có 4 năm làm lái xe công nghệ thì rất nhiều lần anh nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất. Nhớ nhất là lần cách đây 3 năm, anh cũng đã trao trả lại số tài sản hơn 1 tỷ đồng cho du khách ở TP Hồ Chí Minh. Anh Trí kể lại, vào khoảng tháng 9-2019, anh chở một gia đình 3 người đến một quán ăn trên đường Như Nguyệt. Sau nhiều cuốc xe khác thì anh mới phát hiện số tài sản trên nằm trên xe. Lo lắng người khách kia tìm kiếm, anh tức tốc chạy đến tận nhà hàng để tìm. Sau khi tự xác minh thông tin chuyến đi trên điện thoại trùng khớp với thông tin trên App của mình thì anh trao trả ngay. Có người nói đến cơ quan Công an giao nộp để được ghi nhận nhưng anh từ chối ngay vì đã đúng người. "Mình làm việc tốt vì cái tâm, vì hình ảnh của con người Đà Nẵng tốt bụng rứa là vui lắm rồi", anh Trí nói.

Trung tá Nhữ Phương Thảo cho hay, để kịp thời biểu dương việc làm với ý nghĩa cao đẹp này, sáng ngày 23-2, Ban chỉ huy Công an phường Phước Ninh đã mời anh Huỳnh Đức Trí đến tại trụ sở để khen thưởng cũng như bày tỏ sự trân quý đối với việc làm góp phần lan tỏa niềm tin và những điều tốt đẹp đối với du khách về hình ảnh, biểu tượng của thành phố Đà Nẵng tình người. Việc nhặt được của rơi trả lại người mất, đặc biệt với giá trị tài sản lớn của anh Huỳnh Đức Trí là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

M.VINH