LƯỢT VỀ BÁN KẾT UEFA CHAMIPONS LEAGUE, CHELSEA 1-3 ATLETICO:

Atletico hạ gục Chelsea, chung kết chỉ là trận derby thành Madrid

Thứ năm, 01/05/2014 10:03

* Lần đầu tiên trong lịch sử Chung kết Champions League có sự góp mặt của hai đội bóng cùng thành phố

(Cadn.com.vn) - Trận lượt về rạng sáng nay (1-5) kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay tại sân nhà Stamford Bridge của "Gã khổng lồ xanh" Chelsea, tạo nên sự kiện lịch sử Chung kết Champions League 2013-2014 khi chỉ là cuộc nội chiến toàn Madrid. Thầy trò HLV Simeone hoàn toàn xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng để so tài với đội bóng cùng thủ đô Real Madrid tại Lisbon.

Lại thêm chiến thắng ngoạn mục nữa giống như trận bán kết diễn ra một ngày trước đó giữa Bayern và Real, dù lâm vào tình cảnh cực kì khó khăn khi bị dẫn trước sau pha lập công của “người quen” Fernando Torres, HLV Simeone vẫn giữ bình tĩnh và sáng suốt để dẫn dắt các học trò ghi được bàn cân bằng tỉ số 1-1 trong 45 phút đầu tiên để lấy lại thế trận và liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa, hoàn tất cú lội ngược dòng hạ gục đối thủ ngay trên sân khách.

Mặc dù có được sự trở lại của tiền vệ Eden Hazard giúp "Người đặc biệt" có thể lựa chọn chiến thuật và lối chơi tích cực hơn xoay quanh cầu thủ này và triển khai tấn công tìm cơ hội hạ gục đối thủ, thì trái lại ông chỉ đạo các học trò chủ động "đổ bê tông" với 6 cầu thủ hậu vệ thì rõ ràng đây là môt chiến thuật quá cực đoan khi được chơi trên sân nhà. Chính lối chơi này đã làm The Blue chịu nhiều khó khăn mới có thể giành được một kết quả hòa không bàn thắng ở trận lượt đi trên sân khách. Vậy nên, trận đấu diễn ra một cách chặt chẽ và căng thẳng trước lối đá phòng ngự phản công của cả hai bên, tuy nhiên đội khách Atletico vẫn dâng lên tấn công ào ạt khi có cơ hội.

Tuy vậy, phút 36 Chelsea lại có bàn thắng trước xuất phát từ nỗ lực của Willian bên cánh phải, bóng tới chân hậu vệ Azpilicueta, rồi cầu thủ này căng ngang vừa tầm Torres chạy băng vào cắt mặt dứt điểm sở trường tung lướt thủ thành Courtois. Có được lợi thế, các cầu thủ Chelsea đã chủ động dồn lên vây hãm khung thành Atletico nhiều hơn, chiến thuật phòng ngự của Simeone đã khiến các cầu thủ đội nhà chỉ có thể gây sức ép mà không có thêm cơ hội khác.

Tưởng chừng các cầu thủ đội khách sẽ chỉ biết chờ cơ hội ở 45 phút hiệp 2, tuy nhiên pha nỗ lực cứu bóng của Koke đã giúp Diego Costa tổ chức pha phản công nhanh, đẩy bóng sang cánh trái cho Turan tạt vào vòng cấm, Juanfran đã nỗ lực cứu bóng và chuyền vào trong cho Adrian dứt điểm tung lưới thủ thành Schwarzer phút 43. Atletico đang là người nắm lợi thế với tỉ số 1-1 và nắm quyền đi tiếp.

Với phong độ ấn tượng chưa thua ở Champions League năm nay, hy vọng Atletico có thể đi đến chiến tháng cuối cùng.

Bước sang hiệp hai, tưởng chừng Morinho sẽ thay đổi đấu pháp hợp lý để đẩy lùi các cầu thủ đội khách về phần sân nhà và tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Atletico lại là đội tiếp tục dồn lên tấn công dồn dập. Và cơ hội đã đến với tình huống thót tim của các CĐV nhà khi Turan có được pha dứt điểm cận thành khiến Schwarzer vất vả cản phá thành công.

Thế trận bị dồn ép đã khiến cả tiền đạo Eto'o phải về tận vòng cấm đội nhà tham gia phòng ngự và biếu cho Costa một quả phạt đền, chính tiền đạo này đã thực hiện tình thành công nâng tỉ số lên 2-1 cho Atletico phút 60.

Không còn gì để mất, Chelsea dồn lên tấn công và chỉ có được tình huống nguy hiểm khi bóng tìm trúng khung gỗ, nhưng sau đó, thủ thành người Bỉ đã kịp thời hóa giả: Willian đá phạt ngoài vòng cấm, bóng tới đầu của David Luiz và cầu thủ này chỉ có thể làm rung xà ngang thủ thành Courtois phút 64.

Arda Turan có cú đệm bóng không thể dễ dàng hơn.

Phút 73, các cầu thủ đội khách cũng có tình huống tương tự sau đó: Juanfran tạt bóng từ cánh phải cho tiền vệ người Thổ bật cao đánh đầu chạm xà ngang và ở tình huống tiếp theo Arda Turan với cú đệm lòng đơn giản vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-1 cho Atletico Madrid. Dấu chấm hết cho những nỗ lực của thầy trò Mourinho tại Champions League năm nay. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận bán kết 2.

HLV Simeone đã đưa Atletico Madrid chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết cùng Real Madrid để viết thêm trang mới cho lịch sử bóng đá thủ đô khi hai đội cùng vào chơi trận chung kết danh giá nhất làng túc cầu châu lục, chung kết Champions League 2013-2014 tại Lisbon.

Lê Chung

* Đội hình xuất phát:

+ CHELSEA: Schwarzer, Ivanović, Cole, Luiz, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Hazard, Willian, Torres.
- Dự bị: Hilário, Kalas, Oscar, Van Ginkel, Schürrle, Ba, Eto'o.

+ ATLETICO: Courtois, Godín, Filipe Luís, Juanfran, Miranda, Mario Suárez, Tiago, Koke, Arda Turan, Adrián López, Diego Costa. 
- Dự bị: Aranzubia, Alderweireld, Raúl García, Cristian Rodríguez, Sosa, Diego, Villa.