"Bà hoàng Mô-Ních" kêu cứu

Thứ ba, 17/05/2016 08:43

(Cadn.com.vn) - Bà hoàng, công nương mô kêu cứu ở tận xứ của Hai Phước Sơn vậy?

- Bà hoàng Mô-Ních.

- ???

- Đó là thác nước nằm bên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Phước Xuân, H. Phước Sơn, Quảng Nam) có tên "Bà hoàng Mô-Ních".

- Cái tên nghe lạ hè?

- Bởi, nhân một chuyến đi qua thấy thác nước hùng vĩ, thơ mộng nên Bà hoàng Mô-Ních dừng lại tắm nên người dân địa phương gắn tên "tây" là thác Bà hoàng Mô-Ních. Những năm gần đây, thác nước này được UBND H. Phước Sơn quy hoạch là điểm du lịch sinh thái. Còn tiếng của người dân tộc bản địa (người Bh'noong), thác nước trên có tên là Hồn Núi, cao   khoảng 20m, quanh năm nước đổ xuống như dải lụa trắng giữa đại ngàn xanh thẳm...

- Đẹp, hùng vĩ vậy thì kêu cứu chuyện gì?

- Đó là trước đây thôi NXD, bây chừ thì...

- Sao Hai Phước Sơn ngập ngừng vậy?

- Thác nước bây chừ chỉ là những dòng nước nhỏ như chỉ mành vắt dọc triền đá.

- Chắc do hạn hán quá nên "đứt mạch" đầu nguồn?

- Do người dân triệt hạ rừng đầu nguồn để lấy đất trồng cây keo... Đó là chưa kể rất nhiều người tự làm "nhà máy nước", kéo từ đầu nguồn chảy tràn lan xuống đường Hồ Chí Minh làm đoạn đường này xuống cấp, và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...

- Vậy chớ lực lượng chức năng đâu không xử lý?

- Về hành vi phá rừng, lực lượng Kiểm lâm H. Phước Sơn và chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nhưng cũng chưa đủ sức răn đe. Còn việc kéo nước xuống đường Hồ Chí Minh kinh doanh buôn bán làm đường xói lở thì chưa có cơ quan nào xử lý.

- NXD thiết nghĩ chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý để bảo tồn vẻ đẹp của thác nước "bà hoàng Mô-Ních", đặc biệt không để người dân xả nước tràn lan làm ảnh hưởng đến công trình đường Hồ Chí Minh.

Thác nước "bà hoàng Mô-Ních" khô kiệt.

N.X.D