Bà lang người Ê Đê với khả năng nắn thai kì lạ

Thứ bảy, 20/08/2016 11:35

(Cadn.com.vn) - Hơn 30 năm nay, bà H'Yer đã tự tay giúp cho hàng nghìn đứa trẻ tại buôn làng chào đời khỏe mạnh. Không chỉ vậy, người dân tại địa phương còn hết lòng khâm phục khả năng nắn thai kì lạ của bà H'Yer.

Tìm về buôn Sah A (xã Ea Tul, H. Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc), chúng tôi được người dân địa phương kể câu chuyện về bà lang người Ê Đê H'Yer Hwing đã giúp cho hàng ngàn phụ nữ "mẹ tròn con vuông". Nói về cơ duyên với nghề đỡ đẻ, bà H'Yer cho biết: "Vào những năm 1966-1968, khi chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra khốc liệt, tôi có đi học một lớp sơ cứu để chăm sóc cho những chiến sĩ, đồng bào bị thương. Thời gian đó, tôi còn may mắn được tham gia một khóa học đỡ đẻ và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngay khi hoàn thành khóa học, tôi đã áp dụng kiến thức vào thực tế để giúp cho những người phụ nữ đẻ rơi dưới trời bom đạn". Chiến tranh kết thúc, bà H'Yer trở lại buôn làng và tiếp tục giúp cho hàng nghìn đứa trẻ trong buôn chào đời trong tiếng cười hạnh phúc. Bà H'Yer cho hay: "Do thời điểm đó chưa có trạm y tế xã nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi khám, chữa bệnh. Đặc biệt, với những phụ nữ có thai đến ngày sinh càng khó khăn hơn vì chuyển đến bệnh viện quá xa.  Vì thế tôi đã vận dụng kiến thức mình được đào tạo để giúp đỡ chị em. Hễ ai báo có người trong buôn đang đau bụng sinh, tôi lập tức có mặt để giúp họ vượt cạn".

Anh Y Thok Niê, cán bộ văn hóa xã Ea Tul chia sẻ: "Tất cả những đứa trẻ ra đời trong khoảng thời gian từ 1979 - 1990 đều do bà H'Yer đỡ. Nhiều khi, nửa đêm khuya, mưa gió có người đến cầu cứu, bà H'Yer sẵn sàng đến giúp mà không một chút nề hà vì thời tiết hay đường sá khó khăn". Đặc biệt, không ít trường hợp trẻ sơ sinh bị đẻ ngạt hoặc chưa thuận ngôi thai cũng được bà H'Yer xử lý kịp thời. Bà H'Yer giải thích: "Đối với những trường hợp bị đẻ ngạt, tôi dùng hơi của mình thổi đều xuống phổi của trẻ. Đồng thời, dùng tay vuốt xuôi xuống lồng ngực và dùng miệng hút hết chất nhờn ở mũi cho đến khi nào đứa trẻ khóc thét lên là ổn. Với những trường hợp thai ngược nhưng đường xa không thể đưa đến bệnh viện tôi cũng có cách xử lý là dùng tay nắn tìm cách đưa đứa trẻ ra ngoài an toàn. Đến nay, có hơn 10 ca sinh ngược được tôi cứu sống ngay tại nhà. Với tôi, giúp được một đứa trẻ chào đời khỏe mạnh là niềm hạnh phúc vô cùng. Giây phút đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời không chỉ khiến gia đình cháu bé mà bản thân tôi vô cùng sung sướng".

Bà H'Yer kể chuyện đã giúp cho nhiều đứa trẻ chào đời trong niềm hạnh phúc.

Không chỉ giúp cho hàng ngàn đứa trẻ chào đời khỏe mạnh, bà H'Yer còn được biết đến với khả năng nắn thai kì lạ. Giải thích về điều này, chị Lan (ngụ xã Ea Tul) cho hay: "Cách đây gần một năm, tôi mang thai mới chỉ được 4 tháng thì có dấu hiệu sinh non. Vợ chồng tôi gần như bị sốc nặng và nghĩ rằng không thể giữ được thai. Thế nhưng, khi được mọi người mách nước đến nhờ bà H'Yer, tôi đã giữ được thai đến ngày sinh. Bà H'Yer đã trở thành ân nhân của gia đình tôi. Đặc biệt, bà H'Yer không hề đòi hỏi tiền công cho mình".

Giải thích về khả năng nắn thai của mình, bà H'Yer nói: "Tôi làm được bằng những kiến thức đã được học và trải nghiệm nhưng tôi cũng chỉ có thể cứu được những bào thai từ 5 tháng trở xuống và có dấu hiệu nhẹ". Được biết, cho đến nay, bà H'Yer đã nắn thai thành công cho 7 trường hợp sản phụ có dấu hiệu sinh non. Sau mỗi lần nắn thai thành công, bà H'Yer đều yêu cầu gia đình đưa sản phụ đến bệnh viện thăm khám nhằm đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối. "Tôi chưa bao giờ khẳng định việc nắn thai của mình sẽ đảm bảo cho thai nhi khỏe mạnh và bình thường hoàn toàn. Bởi nếu chẳng may có rủi ro xảy ra, ảnh hưởng tới tính mạng của thai nhi và người mẹ thì họ sẽ oán trách tôi. Do đó, sau khi nắn thai và cảm thấy thai phụ đã cơ bản an toàn, tôi đều yêu cầu gia đình phải đưa đến bệnh viện để khám lại"-bà H'Yer nói thêm.

Thơ Trịnh