Ba thanh niên vùi cuộc đời trong lao tù

Thứ bảy, 13/03/2021 10:30

Đã có 5 tiền án nhưng khi mới ra tù Ngô Thanh Long vẫn “ngựa quen đường cũ” rồi rủ thêm hai người bạn cùng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Kết cuộc, Long và đồng bọn đã phải trả giá bằng bản án tù không xác định thời hạn.

 Ba bị cáo tại tòa.

Dù mới 36 tuổi nhưng Ngô Thanh Long (1985, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã “cõng” đến 5 tiền án về nhiều tội danh khác nhau. Vốn là thanh niên lêu lổng, lười lao động, Ngô Thanh Long đua đòi theo đám bạn xấu rồi dần sa ngã. Năm 17 tuổi, Long đã bị TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xử phạt 3 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Chưa lấy đó làm bài học để làm lại cuộc đời, những quãng thời gian sau đó, Long liên tiếp “điền” thêm vào danh sách chi chít những bản án. Khi chưa chấp hành xong án thì năm 2003, Ngô Thanh Long bị TAND TX Đồng Hới (Quảng Bình) xử phạt 21 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, cộng thêm hình phạt 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong bản án cũ, buộc Long phải chấp hành hình phạt 24 tháng tù. Như con ngựa bất kham, Ngô Thanh Long liên tục cộng dồn thêm tội danh khi chưa chấp hành xong bản án cũ. Năm 2004, Long tiếp tục bị TAND TX Đồng Hới xử phạt 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp “món nợ” từ bản án cũ, buộc Long phải chấp hành hình phạt chung là 34 tháng 3 ngày tù.

Những bản án trên chưa làm cho nam thanh niên “nghiện cơm tù hơn cơm nhà” này thay đổi. Sau khi trả xong những “món nợ” cũ một thời gian ngắn, Ngô Thanh Long lại tiếp tục con đường cũ, “sưu tập” thêm những bản án mới với thời gian ngồi tù lâu hơn. Cũng bởi cả thanh xuân Long dành thời gian để ngồi tù nên nam thanh niên này chưa kịp kiếm cho mình một người phụ nữ bên cạnh. Năm 26 tuổi, Long tiếp tục bị TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) xử phạt 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Mới ra tù được một thời gian ngắn, Long lại tiếp tục sa chân vào con đường phạm tội. Năm 2016, Ngô Thanh Long tiếp tục bị TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) xử phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình), Ngô Thanh Long có quen bạn tù quê Nghệ An nên chỉ sau khi được tha tù được một thời gian ngắn, tháng 4-2020 thì Long lại tìm cách liên lạc với người bạn này để hỏi xem có ma túy không. Người bạn nói không có ma túy và cho Long số điện thoại của người đàn ông tên Chung. Giữa tháng 8-2020, Long gọi điện cho Chung, hai bên thỏa thuận mua bán 60 gói hồng phiến với giá 150 triệu đồng.

Để có thêm “đồng minh”, ngày 16-8-2020, Ngô Thanh Long gọi điện rủ người bạn cùng tên Nguyễn Thành Long (1985) và Ngô Viết Thanh Vinh (1996, cùng trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) ra Nghệ An lấy ma túy. Đây cũng là hai đối tượng bất hảo, “sở hữu” nhiều tiền án. Trong đó, Nguyễn Thành Long có 3 tiền án về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; còn Ngô Viết Thanh Vinh cũng có nhân thân xấu và “cõng” nhiều tiền án về các tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi cặp đôi tên Long và Vinh có mặt tại Nghệ An, Ngô Thanh Long đã liên lạc với Chung, đưa 140 triệu đồng tiền mua ma túy (10 triệu còn lại xin khất nợ) rồi lấy “hàng”. Trước khi về Quảng Bình, số hồng phiến trên được Nguyễn Thành Long bỏ vào túi xách của mình sau đó cả ba di chuyển trên 2 chiếc xe ô-tô về quê. Tuy nhiên, khi xe của Ngô Thanh Long điều khiển đi đến xã Châu Hội, H. Quỳ Châu thì bị công an ra lệnh dừng xe. Phát hiện thấy lực lượng công an, Vinh quay đầu xe bỏ chạy, rồi nói với Nguyễn Thành Long “vứt ma túy đi”. Nguyễn Thành Long hạ kính xe rồi vứt ma túy xuống đường. Chiếc xe do Vinh điều khiển bỏ chạy được khoảng 20km thì bị Công an đón chặn, khống chế yêu cầu các đối tượng quay lại chỗ vứt ma túy. Lực lượng chức năng xác định số hồng phiến mà các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển là hơn 1.190g.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thanh Long về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo Nguyễn Thành Long và Ngô Viết Thanh Vinh bị xét xử về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, Ngô Thanh Long khai nhận, do mới ra tù nên không có công việc ổn định, để có tiền tiêu xài, bị cáo quyết định quay lại con đường cũ. Trước câu hỏi của vị chủ tọa “Bị cáo nói không có tiền sao lại có tiền mua ma túy?” thì Long trả lời “Bị cáo nói với mẹ mượn tiền làm ăn chứ không cho biết buôn ma túy”. Còn hai bị cáo Nguyễn Thành Long và Ngô Viết Thanh Vinh khai nhận, khi được Ngô Thanh Long thuê nên đã từ Quảng Bình ra Nghệ An lấy ma túy thì cả hai do hám lợi nên đã thực hiện theo chỉ dẫn của Ngô Thanh Long.

HĐXX xét thấy các bị cáo đều có nhân thân xấu, tái phạm nhiều lần. Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Ngô Thanh Long án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thành Long và Ngô Viết Thanh Vinh cùng chịu mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cả 3 bị cáo đều chôn vùi thanh xuân của mình trong chốn lao tù. Đó là cái giá phải trả của những thanh niên ham chơi, đua đòi, lêu lổng, không chịu lao động, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.

DƯƠNG HÓA