KỶ NIỆM 30 NĂM BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG PHÁT HÀNH CÔNG KHAI SỐ BÁO ĐẦU TIÊN:

Ba thập niên cùng nhau tiến lên!

Thứ tư, 09/08/2017 10:10

Lần giở trong phòng truyền thống những tư liệu để có thể khái quát chặng đường kể từ ngày Báo Công an TP Đà Nẵng ra mắt độc giả đến thời điểm đánh dấu tờ báo tròn 30 tuổi, tôi mới thấy rằng: món ăn tinh thần mà bạn đọc chờ đợi, cầm trên tay mỗi ngày không đơn giản chỉ  đáp ứng nhu cầu thông tin, mà còn là sản phẩm tinh lọc từ sự tiếp nối công sức, trí tuệ của bao thế hệ. Từ những người đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời tờ báo, những người tiếp nối hôm nay và bao thế hệ bạn đọc… tất cả đã cùng nối bước nhau đi qua những chặng đường dài, có lúc cũng lắm chông gai để tiến lên phía trước với niềm tự hào, kiêu hãnh.

Đến nay Báo Công an TP Đà Nẵng có lực lượng cán bộ, nhân viên đông đảo, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ở nhiều địa phương trên cả nước.

Từ tòa soạn báo… 7 người

Những "thủ lĩnh đời đầu" của Báo Công an Quảng Nam-Đà Nẵng vẫn thường nói với chúng tôi rằng, họ luôn thấy bồi hồi, xao xuyến mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh hiếm hoi mà tòa soạn còn lưu giữ. Ấy là cảnh phóng viên chuẩn bị lên phim, kiểm tra chiếc máy ảnh cơ trước khi tác nghiệp hay đi công tác. Một trong những tấm ảnh thuộc dạng hàng hiếm, gói trọn cả một khoảng thời gian làm báo say mê, rực lửa, bất chấp khó khăn, mà sau này nhiều người đặt tên cho nó là "lăn giấy in báo". Trong khuôn hình đen trắng đã ngả màu vì thời gian, có cả lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... cùng nhau lăn cuộn giấy khổng lồ từ kho đến nhà in để chuẩn bị cho công việc xuất bản các kỳ báo. Thật thú vị là rất nhiều người dân Quảng Nam - Đà Nẵng dù không hề tham gia vào công tác báo chí cũng có thể kể vanh vách những con người gắn với công việc cụ thể trong tờ báo duy nhất của lực lượng công an ở miền Trung - Tây Nguyên thời bấy giờ. Họ giải thích rất đơn giản: trên tờ báo 8 trang, mỗi tuần một số vào thời điểm 1987 là công sức, trí tuệ của vỏn vẹn... 7 người. Thời đó, để trang báo xuất bản hàng tuần thì phóng viên làm luôn công tác phát hành, biên tập viên kiêm xếp chữ, kỹ thuật đi vận chuyển giấy in, lồng báo trước khi đến tay bạn đọc. Chúng tôi cũng được nghe kể lại rằng, Ban Biên tập vào thời điểm đó, ngoài việc lặn lội để có được giấy phép, măng-sét của tờ báo còn sẵn sàng vay mượn, cầm cố, thế chấp tài sản để chi trả lương, nhuận bút cho cán bộ nhân viên vào những thời điểm khó khăn nhất...

Lúc bấy giờ, với lợi thế độc quyền thông tin liên quan đến tình hình ANTT, vụ án, Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng gần như chiếm lĩnh thị trường báo chí khu vực miền Trung với số lượng phát hành có lúc lên đến 150-170 nghìn bản/kỳ, thu hút, hấp dẫn độc giả. Từ tòa soạn 14-Ba Đình, tờ báo theo những chuyến xe của cán bộ nhân viên đi đến mọi con đường, mọi gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vào Tam Kỳ, lên máy bay vào với bạn đọc miền Đông, miền Tây Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh. Từ điểm khởi đầu 1 kỳ báo/tuần lên 2, 3, 4 rồi 6 kỳ, từ 8 trang, lên 12,16 trang và đến nay là 20 trang, hành trình xây dựng và phát triển của Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, nay là Báo Công an TP Đà Nẵng đã đi từ không đến có, từ thô sơ lên chuyên nghiệp, trở thành một "hiện tượng" trong đời sống báo chí bằng những bước đi vững vàng, chắc chắn, đầy bản lĩnh, với bản sắc, tôn chỉ trước sau như một của mình là trung thực, hấp dẫn nhưng đầy tính nhân văn. Tính đến nay, Báo đã ra mắt bạn đọc hơn 5.000 kỳ với hơn 120 triệu bản, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc hằng ngày của nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Nguyên và cả nước.

Bức ảnh "lăn giấy in báo".     Ảnh: Tư liệu

Cùng nhau đi xa hơn

30 năm, nhiều thế hệ từ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã chuyển công tác, nghỉ hưu nhưng vẫn luôn dõi theo hành trình tiến lên của tờ báo-nơi mình đã từng gắn bó, đóng góp công sức, trí tuệ-đang là dấu nối quan trọng trao truyền di sản cho thế hệ kế cận. 30 tuổi, có thể nói, chính là thời điểm chuyển giao thế hệ, đặt lên vai những người làm báo hôm nay trọng trách lớn lao, đầy vinh dự nhưng cũng hết sức nặng nề. Các thế hệ làm báo Công an TP Đà Nẵng đã trưởng thành, tung cánh bay xa trong đời sống báo chí cách mạng Việt Nam cũng như những người đã gắn bó trọn vẹn với Báo luôn vinh dự, tự hào khi góp phần khẳng định vị trí, tên tuổi của tờ báo Công an TP Đà Nẵng trong làng báo ngành nói riêng, làng báo trong nước nói chung. Bước vào cơ chế thị trường, cạnh tranh thông tin, chiếm lĩnh độc giả, Báo Công an TP Đà Nẵng cũng từng trải qua những giai đoạn đầy thách thức về số lượng phát hành,  địa bàn thu hẹp, thông tin bão hòa... Nhưng chính những thời điểm khó khăn ấy, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết trong mỗi lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị đã được tập hợp, phát huy, tất cả vì sự phát triển của tờ báo để không phụ lòng tin yêu của độc giả.

 Trong nhiều lần gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Thanh Hải-Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng luôn khẳng định, điều làm nên sức mạnh để Báo luôn giữ được vị thế của mình trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh đó chính là tinh thần đoàn kết. Và "bảo bối" này phải tiếp tục được giữ gìn, vun đắp, xây dựng để Báo luôn vững vàng trong tương lai được dự báo là không ít khó khăn và thách thức. Trong những thời điểm gian khó, các thế hệ của Báo đã luôn có cái khôn, xây dựng trên nền tảng tinh thần đoàn kết một lòng. Đại tá Lê Thanh Hải nhắc nhở, chúng ta đã và đang mang trên vai sứ mệnh lớn lao, vì thế không có chuyện dừng lại mà phải cùng nhau nỗ lực vươn lên, bay cao, bay xa hơn nữa, để không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố, Công an thành phố và nhất là sự thủy chung của bạn đọc. Các thành quả mà thế hệ trước đã dày công vun đắp phải được phát huy mạnh mẽ bằng trí tuệ, nghị lực, tài năng của đội ngũ trẻ kế cận, những người nắm giữ tương lai của tờ báo.

CÔNG KHANH