Bác sĩ tâm thần của Taliban

Thứ bảy, 29/11/2014 10:13

(Cadn.com.vn) - Vào cuối những năm 1990, Taliban kiểm soát Afghanistan. Nhưng cuộc chiến mang lại quyền lực cũng khiến nhiều phiến quân phải chịu đựng các hiệu ứng tâm lý chiến tranh. Một bác sĩ nhận ra vấn đề và dù không đồng ý với ý thức hệ của Taliban, ông đồng ý để chữa trị cho họ.

Chữa trị cho Taliban

"Tôi nhớ nhóm các phần tử Taliban đầu tiên đến gặp tôi. Họ đến theo nhóm chứ không phải từng cá nhân. Họ nói rằng tôi đã chữa khỏi cho bạn bè của họ, và bây giờ họ muốn được chữa khỏi. Hầu hết trong số họ chưa từng đến gặp bác sĩ nào trước đó", bác sĩ tâm thần Nader Alemi, người nổi tiếng tại Afghanistan.

Alemi là bác sĩ tâm thần duy nhất ở miền bắc Afghanistan có thể nói tiếng Pashto, ngôn ngữ của các phần tử Taliban. "Bởi vì tôi nói ngôn ngữ của họ, họ cảm thấy thoải mái và cởi mở", ông nói. Một ngày nọ, ông được triệu tập đến gặp Mullah Akhtar, tay chân thân cận thứ hai của Mullah Omar, lãnh tụ tinh thần Taliban.

"Ông ấy nghe nhiều giọng nói và ảo tưởng. Vệ sĩ của ông nói với tôi rằng, họ nghe ông ấy mê sảng trong đêm", ông Alemi kể. Alemi muốn gặp Mullah Akhtar thường xuyên để điều trị lâu dài, nhưng bệnh nhân của ông phải đi xa để làm nhiệm vụ, nên họ chỉ gặp nhau vài lần. Mãi về sau, vào năm 2006, Mullah Akhtar bị giết chết trong một cuộc không kích.

Alemi cũng chữa trị cho các quan chức Taliban cấp cao khác. Ông Alemi không nhớ chính xác số người đến gặp ông, nhưng có lẽ là hàng ngàn người. Ông điều trị cho họ trong gần 3 năm. Bởi vì hầu hết các bệnh nhân chưa từng đến gặp bác sĩ nào trước đó, ông Alemi hỏi liệu chỉ huy có ngăn cấm họ làm điều này.

Tuy nhiên, không có chuyện đó. "Họ nói lý do khiến họ hỗn loạn tâm trí là do sự không chắc chắn về cuộc sống. Họ không kiểm soát được những gì đang xảy ra. Mọi thứ đều nằm trong tay của người chỉ huy. Họ chán nản không biết điều gì sẽ xảy ra trong một phút tiếp theo. Hầu hết đã không gặp gia đình trong nhiều tháng, họ không được nhìn thấy con cái của họ lớn lên", ông Alemi nói.

Bác sĩ Alemi cho biết, nhiều người muốn chết, nhưng không thể vì các giá trị Hồi giáo. Các phần tử Taliban đôi khi còn đưa vợ và con gái đến nhờ ông Alemi điều trị. "Họ cũng bị trầm cảm, vì không gặp chồng, cha trong thời gian dài và họ không biết tương lai sẽ như thế nào".

Bác sĩ tâm thần Nader Alemi tại phòng khám ở Mazar-e-Sharif. Ảnh: BBC

Và giáo dục trẻ em gái

Thật kinh ngạc, trong khi ông Alemi chữa trị cho Taliban, vợ của ông, bà Parvin Alemi lại điều hành trường học bí mật dành cho khoảng 100 trẻ em gái, vì theo Taliban, các cô gái không được phép học.

Bà Parvin dạy họ về văn học, ngôn ngữ, toán học và sách Hồi giáo. "Tôi muốn giáo dục trẻ em gái. Hiện giờ một số đã trở thành bác sĩ, kỹ sư và giáo viên. Họ đánh giá cao tất cả những gì tôi đã làm cho họ. Họ nói rằng họ sẽ vẫn mù chữ nếu tôi không dạy họ", bà Parvin nói.

Trong số những học sinh này có 3 con gái của ông Alemi. Hiện 1 cô đã thành bác sĩ và 2 là giáo viên. Khi được hỏi, đây có phải là hành động liều lĩnh, bà Parvin cho biết, bà yêu cầu họ đến trường riêng lẻ, không theo nhóm để tránh bị phát hiện.

Cặp vợ chồng lo lắng, Taliban có thể bắt họ, nhưng Alemi nói họ dường như khá tốt với ông. Trong hơn 15 năm qua, Alemi vẫn tiếp tục điều trị cho những người Afghanistan bị tổn thương bởi xung đột. Họ vẫn xếp hàng đợi trong bệnh viện để được gặp ông.

An Bình
(Theo BBC)