Bác sĩ vô tâm, bệnh nhân chết thảm?
(Cadn.com.vn) - Gia đình ông Đặng Văn Trước (1943, trú xóm Tài Năng, xã Tùng Lộc, H. Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho rằng, chính bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) H. Lộc Hà đã vô trách nhiệm mới dẫn đến cái chết thương tâm của con trai họ là anh Đặng Văn Tùng (1977, giáo viên Trường THCS Thịnh Lộc) ngày 22-11 vừa qua. Vậy, nội dung vụ việc thế nào? Chúng tôi đã tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc.
Chị Đặng Thị Tân (chị ruột anh Tùng) cho biết: sáng 20-11, Tùng đi chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt
Thấy anh Tùng nằm trên giường bệnh không van kêu gì, nhưng cứ trở mình như đau đớn nên người nhà đã tới hỏi bác sĩ Quang (Trưởng khoa Ngoại đang trực tại bệnh viện) xem có sao không thì bác sĩ Quang cho biết anh Tùng không sao cả, chỉ trầy xước ngoài da. Đến 3 giờ hôm sau, người nhà anh Tùng lại hỏi bác sĩ Quang liệu anh Tùng có sao không để xin về nhà điều trị. Lần này bác sĩ Quang cũng nói không sao cả và đồng ý cho đưa anh Tùng về và dặn: khi về nhà nếu thấy anh Tùng có biểu hiện gì khác thì đưa đi khám, đừng chủ quan. “Nghe bác sĩ Quang nói vậy, chúng tôi hỏi bác sĩ xin phải làm thủ tục viện phí, bác sĩ bảo không cần nên chúng tôi đưa Tùng về” - chị Tân cho biết.
![]() |
|
Gia đình ông Đặng Văn Trước cho rằng chính BVĐK H. Lộc Hà đã vô trách nhiệm mới dẫn đến cái chết thương tâm của anh Đặng Văn Tùng. |
Vậy nhưng, khi về gần đến nhà thì thấy anh Tùng có biểu hiện khác lạ, sau đó nôn ói rồi bất tỉnh, người nhà liền đưa anh ra Bệnh viện Cửa Đông (TP Vinh, Nghệ An) cấp cứu rồi sau đó chuyển sang Bệnh viện Ba Lan, TP Vinh. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh Tùng bị tụ máu não, phải tiến hành phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, anh Tùng đã tử vong ngày 22-11, sau khi phẫu thuật không lâu vì bệnh quá nặng.
Cái chết của anh Đặng Văn Tùng khiến người nhà bức xúc, họ cho rằng chính các bác sĩ BVĐK H. Lộc Hà đã vô tâm dẫn đến cái chết của anh. Ngay từ lúc mới đưa vào cấp cứu tại BV, các bác sĩ cho rằng anh Tùng chỉ bị trầy xước bên ngoài và không cần phải lập bệnh án để theo dõi rồi cho xuất viện dẫn đến anh Tùng bị chết. Ông Đặng Văn Hinh, anh họ với anh Tùng bức xúc: “Cái chết của Tùng, lỗi đầu tiên là do các bác sĩ BVĐK H. Lộc Hà hôm đó vô tâm. Họ cho rằng do Tùng uống nhiều rượu, say nên không lập hồ sơ bệnh án và chụp khám kỹ mới dẫn đến hậu quả đau lòng”.
![]() |
|
Ông Nguyễn Bá Châu - Giám đốc BVĐK H. Lộc Hà thừa nhận việc BS Quang trực ca hôm đó không lập bệnh án và cho bệnh nhân về nhà là sai quy tắc bệnh viện. |
Trao đổi trước thông tin liên quan đến cái chết của anh Đặng Văn Tùng như người nhà phản ánh, sáng 24-11, ông Nguyễn Bá Châu - Giám đốc BVĐK H. Lộc Hà cho biết: Chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông tin, nhưng hiện đang bận nhiều việc nên chưa làm việc cụ thể với bác sĩ Quang trưởng ca trực hôm đó để xem cụ thể thế nào. Chúng tôi sẽ làm việc cụ thể để trả lời trước dư luận. Ông Châu cũng cho rằng việc bác sĩ Quang (trưởng ca trực hôm đó) khi tiếp nhận nạn nhân cấp cứu và cho xuất viện không có giấy tờ, hồ sơ gì là sai. “Nguyên tắc khi bệnh nhân mới được đưa vào viện cấp cứu là phải lập hồ sơ bệnh án, khi xuất viện phải thanh toán viện phí và ký nhận giữa hai bên” - ông Châu nói.
Cái chết thương tâm của anh Đặng Văn Tùng có lỗi do tắc trách của bác sĩ hay không, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần sớm vào cuộc làm rõ.
V.Tuân






