Bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành: Như thiếu nữ không được gội đầu

Thứ sáu, 29/07/2016 11:09

(Cadn.com.vn) - Không phải đến bây giờ mà từ lâu người dân và du khách đều cảm thấy tiếc và xót cho bãi biển hình lưỡi liềm dài 4,3km chạy dọc theo con đường Nguyễn Tất Thành. Bờ biển ôm lấy vịnh Đà Nẵng chạy theo một trong những con đường dài nhất, đẹp nhất của thành phố, có nhiều bãi tắm lý tưởng nhưng trở thành “bể chứa nước thải” với khối lượng lớn hàng ngày.

Tắm biển bên 4 cửa xả nước thải

Hàng ngày, đặc biệt là về mùa hè, sáng sớm và mỗi buổi chiều có hàng nghìn lượt người dân và du khách dạo chơi và tắm dọc theo bãi biển này. Tuy nhiên, nhiều người đang ngâm mình trong nước thì phát hoảng vì bao nilon, thức ăn, rong rêu bám vào người. Hỏi ra mời biết mình đang tắm ngay miệng của một trong 4 cống xả nước từ các khu dân cư thuộc Q. Thanh Khê. Chính vì thế, nhiều du khách không hiểu đã thể hiện sự thất vọng. Anh Nguyễn Khải (trú tổ 48, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) kể: “Bữa trước đón một nhóm bạn từ Hà Nội vào chơi rủ nhau đi tắm biển. Vì là chiều cuối tuần tui sợ qua biển Phạm Văn Đồng đông đúc  nên đưa họ ra biển Nguyễn Tất Thành cho gần. Thấy nước đục, cát bẩn lại kèm nhiều rác, họ tặc lưỡi lắc đầu. Tui cũng mắc cỡ nhưng cố lôi cả nhóm chạy ùm xuống. Chưa ướt đầu thì họ đã rủ lên đi tắm nước ngọt vì đi tắm biển mà như lội bùn, lá mục và hạt xốp bám quanh người. Về Hà Nội, họ gọi điện chọc tôi mãi đến giờ”.

Theo ông Trần Trung Nam- Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Q. Thanh Khê, bãi biển Nguyễn Tất Thành “chưa được sạch” bởi hai lý do chính: người tắm biển, ăn uống, xả rác bừa bãi và quan trọng hơn là trở thành nơi tiếp nhận của 4 cống xả thải liên phường. “Về nguyên tắc, nước thải trên địa bàn từ hệ thống cống này phải được thu gom về trạm xử lý Phú Lộc trước khi đổ ra biển bằng một đường ống ngầm kéo dài ra cửa vịnh. Tuy nhiên, hệ thống cống ở đây lộ thiên và thải thẳng ra biển không qua xử lý. Chính quyền các phường, cơ quan chức năng quận đã nhiều lần huy động lực lượng làm vệ sinh nhưng không thể xử lý triệt để”, ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam, ngoài nguồn nước bẩn, bùn lơ lửng, rác thải tấp lên bờ rất nhiều thì bãi biển tại rừng phòng hộ thuộc khu vực P. Xuân Hà đang bị rau muống biển bao phủ từ mép bờ kè đường Nguyễn Tất Thành ra đến gần mép nước. Do không được xử lý triệt để nên ngày càng um tùm, phủ mất một diện tích bãi cát rất lớn.

Người dân vui chơi, tắm biển ngay cạnh miệng của 1 trong 4 cống xả khi thủy triều xuống.

Do “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”?

Theo cơ quan chức năng Q. Thanh Khê, hiện dọc bờ biển thuộc địa phận của phường đã có 2 bãi tắm do BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khai thác. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đơn vị này không quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm môi trường mà những bức xúc của người dân đều do quận giải quyết. Ông Trần Trung Nam cho hay, trước hết, để giải quyết vấn đề ô nhiễm thì phải xây dựng hố ga thu gom tại các cửa xả để xử lý nước đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra vịnh. Bên cạnh đó phải có một số thùng rác thân thiện đặt ở những vị trí hợp lý dọc bờ biển cũng như tăng cường trách nhiệm của Xí nghiệp môi trường sông biển với chế độ dọn dẹp vệ sinh định kỳ theo đơn đặt hàng của thành phố. Quan trọng hơn nữa là phải giải quyết được sự bất cập trong việc quản lý và khai thác. Vì hiện tại, về mặt quản lý nhà nước thì trách nhiệm của quận, dọn dẹp vệ sinh cũng chủ yếu là quận, nhưng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch là đơn vị khai thác.

Ông Lê Minh Trung- Bí thư Quận ủy Thanh Khê cho rằng, những bất cập trong việc quản lý là nguyên nhân khiến bãi biển Nguyễn Tất Thành bị ô nhiễm kéo dài. Tại cuộc họp Thành ủy mới đây, ông Trung đề xuất: “Bãi biển Nguyễn Tất Thành có vị trí rất đẹp, nhưng để phát huy được lợi thế này, phục vụ cho nhu cầu của người dân và khách du lịch thì thành phố phải phân cấp rõ ràng trong việc quản lý và khai thác. Nên tập trung về một đầu mối, hoặc là quận hoặc là BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch để nâng cao trách nhiệm, đề ra kế hoạch lâu dài chứ không thể tồn tại nghịch lý như hiện nay”.

Nước thải từ khu dân cư chạy thẳng ra biển dọc đường Nguyễn Tất Thành là câu chuyện đã cũ, bao năm rồi người dân phản ánh nhưng chưa đâu tới đâu. Dự án trạm xử lý nước thải Phú Lộc nghe nói cũng đang “gấp rút triển khai”, nhưng triển khai cho đến bao giờ người dân cũng không biết. Giờ thêm câu chuyện “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ” khiến bãi biển vốn có địa thế rất đẹp lâm vào hoàn cảnh mà nhiều người ví von là như “thiếu nữ không được gội đầu”. Phải làm sao chứ chẳng lẽ để người “thiếu nữ” ấy hứng hết gió bụi cho đến khi già, không ai ngó ngàng nữa mới thôi?

Đông A