Truy xét nhóm chém người

Bài cuối: Cuộc hẹn hỗn chiến

Thứ tư, 02/08/2017 15:28

Theo kết quả điều tra từ CAQ Cẩm Lệ, việc 2 nhóm đối  tượng sử dụng hung khí đánh nhau kinh hoàng tại địa bàn P. Hòa An có nguyên nhân bộc phát và hết sức giản đơn. Cụ thể, 10 giờ ngày 19-3, Huỳnh Văn Thuận (1990, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) điều khiển xe máy chở Thân Vĩnh Thiện đi từ đường Lý Triện (P. An Khê, Q. Thanh Khê) về nhà Thiện tại P. Hòa An. Khi đến đoạn đường Tú Mỡ (thuộc P. Hòa An), cả hai gặp Hồ Minh Anh Quý điều khiển xe Exciter BKS 43G1-012.07 chở Nguyễn Giáp Nguyên (1995, trú tổ 51, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) lưu thông ngược chiều. Do cả hai xe đi nhanh, suýt va nhau nên nảy sinh mâu thuẫn. Thuận cùng Thiện quay xe lại đuổi theo Quý và Nguyên nhưng không kịp nên quay về quán cà-phê trên đường Lý Triện để tìm hiểu về lai lịch đối phương. Tại đây, qua nhiều nguồn thông tin và trang mạng facebook, Thuận biết được người suýt va chạm với mình tên là Quý, nhà ở gần khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ngay sau đó, Thuận và Thiện ra bến xe tìm Quý nhưng không thấy nên ra về.

Hung khí sử dụng đánh nhau tại P. Hòa An.

Về phía Quý và Nguyên, sau khi xảy ra mâu thuẫn cũng đi tìm hiểu về lai lịch đối phương với mục đích đánh nhau. Qua điều tra, Quý biết Thuận có mối quan hệ bạn bè với Nguyễn Đức Khương (trú đường Tú Mỡ, thuộc P. Hòa An) nên có đến hỏi. Khương trả lời lâu nay không còn quan hệ gì với Thuận nữa nên không có thông tin về người này. Quý và Nguyên rất bực tức vì cho rằng Khương biết thông tin về Thuận mà không nói. 18 giờ ngày 20-3, Thuận, Thiện, Nguyễn Minh Nhân cùng một số người bạn đến nhậu tại quán Vườn Bia trên đường Lê Thanh Nghị (thuộc P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Trong lúc nhậu, Thuận và Thiện kể lại việc mâu thuẫn cho mọi người nghe. Cùng thời điểm này, Quý, Nguyên và Nguyễn Phương Triều, Lưu Tuấn Vũ, Nguyễn Thành Tâm (1988, trú tổ 117, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Mai Văn Thịnh (1992, trú tổ 42, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), Võ Văn Lộc (1996, trú tổ 9, P. Hòa An) cùng một số người bạn của Quý và Lộc ngồi nhậu tại quán Ba Phát thuộc địa bàn P. Hòa Minh. Trong lúc nhậu, Quý nhận được điện thoại của Thuận hỏi “đang ở đâu”. Quý trả lời đang ở khu vực Bến xe Đà Nẵng rồi cả hai thách đố đánh nhau.

Sau cuộc hẹn, Quý thông báo cho cả nhóm trong bàn nhậu biết và mọi người đồng ý tham gia đánh nhau. Sau đó, cả nhóm đứng dậy kéo về nhà Lộc ở tổ 9 (P. Hòa An) chuẩn bị phương tiện và hung khí. Tại đây, cả nhóm chuẩn bị 20 vỏ chai bia Larue đổ đầy xăng rồi dùng vải màu xanh bịt kín miệng tạo thành “bom xăng” và rất nhiều tuýp sắt lẫn mã tấu. Trong lúc chuẩn bị, Quý nói bên nhóm Thuận có nhiều người nên trong này ai có người quen thì gọi đến giúp sức. Lúc này Tâm điện thoại cho Huỳnh Tuấn Vũ, Quý gọi Nguyễn Thái Long (1991, trú tổ 34, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), Lộc huy động khoảng 7 người bạn ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đi taxi đến P. Hòa An cùng tham gia.

Đến 0 giờ 15 ngày 21-3, sau khi tập hợp lực lượng được khoảng gần 30 người, Quý rủ cả nhóm cùng đi tìm Thiện để “thanh toán”. Trước khi đi, nhóm Quý mỗi người cầm theo tuýp sắt, đao, dao tự chế, riêng Lộc chở két bia chứa “bom xăng”. Cả nhóm đi trên khoảng 10 xe máy và 1 ô-tô đến trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng nhưng không gặp Thiện. Sau đó, nhóm của Quý đến trước quán karaoke Xuân Tùng (thuộc P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Thời điểm này, phát hiện có lực lượng CA đi tuần tra nên cả nhóm kéo về lại địa bàn Hòa An. Khi di chuyển đến ngã ba Đinh Liệt - Nguyễn Đình Tứ, cả nhóm vừa đi vừa la hét gây  mất ANTT. Tại ngã ba này, Quý rủ Triều, Vũ và Đạt đi chém Khương vì cho rằng Khương thông đồng với nhóm của Thuận và Thiện. Đạt điều khiển xe Exciter chở Quý cầm một con dao phay dài khoảng 40cm, còn Vũ chở Triều mang theo cây đao dài khoảng 60cm đến quán cà-phê số 67 - 69 đường Tú Mỡ.

Lúc này Khương đang nằm trên ghế chơi điện tử tại quán thì bất ngờ bị Quý xông đến dùng dao chém trúng khuỷu tay trái gây thương tích. Khương bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn và dùng ghế chống trả làm cho con dao của Quý bị rơi lại hiện trường. Nghe tiếng con trai la hét, bà Nguyễn Thị Bốn (1956) chạy đến hô hoán nên Quý lên xe để Đạt chở đi tẩu thoát. Không dừng lại tại đây, Quý điện thoại cho Thiện thách đố gặp nhau thanh toán tại khu vực gần chợ Hòa An. Trên đường di chuyển đến điểm hẹn, nhóm của Quý la hét, nói tiếng lớn và chạy xe gây ồn ào, ảnh hưởng đến ANTT. Vừa lúc này nhóm của Quý gặp lực lượng CAP Hòa An đi tuần tra nên bỏ chạy, không kịp cầm theo két bia Larue có 13 chai đã tạo thành “bom xăng”, còn lại 7 chai đồng bọn Quý mang theo để dùng làm hung khí gây án.

Cùng thời điểm này, nhóm của Thiện cũng chuẩn bị lực lượng để đi đánh nhau. Nhân chở Thiện đến nhà Đào Ngọc Đồng ở đường Hồ Tương (TP Đà Nẵng). Tại đây, Thiện gọi điện cho Đặng Thanh Hào đến để cùng tham gia. Khi đi, Đồng có rủ thêm 3 người bạn cùng nhập hội. Cả nhóm chuẩn bị hung khí gồm 4 cây đao tự chế rồi chở nhau trên 3 xe máy đến trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, sau đó quay về điểm hẹn trước khu vực chợ Hòa An. Do nhóm của Thiện đến trước nên cất xe máy bên hông chợ, rồi  tổ chức mai phục.

Đến 0 giờ 30 ngày 21-3, Đạt chở Quý chạy đến trước chợ Hòa An, số còn lại theo sau. Khi cả hai vừa đến trước cổng chợ thì bất ngờ bị Thiện và Đồng dùng đao tự chế mang theo chém Quý gây thương tích ở trên đỉnh đầu, trán và tay. Thấy Quý gục tại chỗ, Đạt vứt xe bỏ chạy. Vừa lúc này, nhóm của Quý lao đến giải vây, dùng bật lửa châm vào 7 chai bia tạo thành “bom xăng” ném về phía nhóm Thiện. Đồng thời, cả bọn dùng hung khí mang theo lao vào chém Hào thương tích. Thiện thấy nhóm của Quý ném “bom xăng” và số người đông hơn nên hô đồng bọn tẩu thoát. Còn Quý cũng được đồng bọn đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hồ Minh Anh Quý - Lưu Tuấn Vũ

Như vậy, sau hơn 4 tháng khẩn trương vào cuộc xác minh, CAQ Cẩm Lệ đã làm rõ được nguyên nhân cũng như số đối tượng liên quan đến việc sử dụng hung khí chém nhau kinh hoàng tại địa bàn P. Hòa An. Qua vụ việc này nhận thấy, thực trạng gây án có tính chất manh động, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát, giản đơn đang có nhiều hướng diễn biến phức tạp. Đây là lời cảnh báo sâu sắc đối với số đối tượng thanh thiếu niên mới lớn, đừng vì va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật mà tụ tập đánh nhau, gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nguyên Thảo