Bán em ruột sang Trung Quốc lấy tiền làm nhà

Thứ sáu, 30/07/2021 06:42

Do túng thiếu và chuẩn bị làm nhà nhưng không có tiền nên Cụt Văn Dao nảy ra ý định bán em gái út của mình sang Trung Quốc lấy chồng. May mắn, sau 1 năm sống ở xứ người, em gái Dao đã được Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ chức Rồng xanh giải cứu.

Hai bị cáo Cụt Văn út (trái) và Cụt Văn Dao tại tòa.

Như bao gia đình miền núi khác, gia đình Cụt Văn Dao (1996, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn, quanh năm bán mặt cho nương rẫy mà khá lắm cũng chỉ đủ ăn. Thấy căn nhà cũ nát, bố mẹ đang chuẩn bị tiền cất lại nhưng “nhìn trước ngó sau” cũng chẳng thấy tiền đâu. Nhà có 4 anh chị em, Dao lại là anh cả nên phải có trách nhiệm lo cho gia đình. Các anh chị kế Dao đều đã lớn, chỉ có em Cụt Thị C. (2005) là con út trong gia đình. Tuổi còn nhỏ nhưng C. cũng không còn đi học nên Cụt Văn Dao nảy ra ý định sẽ bán em sang Trung Quốc lấy chồng để vừa có tiền xây nhà vừa cho em cuộc sống sung sướng ở xứ người như trong tưởng tượng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5-2019, Cụt Văn Dao gọi điện thoại cho Cụt Văn Út (1988, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đặt vấn đề tìm người bán em gái. Sau đó, Út lên mạng xã hội facebook liên lạc thỏa thuận giá cả với người phụ nữ tên Vân (quê huyện Thanh Chương) hiện đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Vân hứa sẽ cho Út 5 triệu đồng nếu tìm được phụ nữ sang Trung Quốc và sẽ trả cho gia đình người bán số tiền 100 triệu đồng. Ban đầu, Dao không đồng ý mà đòi giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi Út trao đổi với Vân nhưng Vân không đồng ý, Dao chấp nhận bán em gái với giá 100 triệu đồng. Hai bên hẹn ngày giờ, địa điểm để đưa người sang Trung Quốc.

Khoảng cuối tháng 5-2020, Cụt Văn Dao giao em gái của mình cho Út đưa ra TP Lạng Sơn. Sau đó, Vân đưa cháu C. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch về nhà của mình. Thời gian sau, Vân bán cho người đàn ông Trung Quốc với giá 80.000NDT tương đương 240 triệu đồng. Vân gửi về cho Út 85 triệu đồng, số tiền 20 triệu đồng còn thiếu Vân hứa sẽ chuyển khi cháu C. đã lấy chồng ổn định. Út nhận tiền và đưa cho Dao số tiền 80 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại Út tiêu xài cá nhân. 

Về phần Dao, khi đưa em út đi bán, Dao không hề cho bố mẹ biết, chỉ khi cầm 80 triệu đồng về xây nhà, bố mẹ Dao mới ngã ngửa khi biết rằng con gái mình đã bị bán sang Trung Quốc lấy chồng. Dù thương nhớ con gái và mắng chửi con trai đủ đường nhưng việc đã rồi nên gia đình cũng không có cách nào để giải quyết.

Sau một thời gian làm vợ xứ người, do không chịu được cảnh sống xa nhà, lao động khổ cực nên Cụt Thị C. tìm cách liên lạc với gia đình. Đến tháng 7-2020, C. đã lên mạng zalo để gọi điện về nhà cầu cứu nhưng bị gia đình chồng ở Trung Quốc phát hiện và thu điện thoại. Thông qua thông tin trình báo, tháng 12-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ chức Rồng xanh giải cứu và đưa C. về bàn giao cho gia đình. 

Sau đó, Cụt Thị C. đã làm đơn tố cáo những kẻ bán mình với Công an tỉnh Nghệ An. Dao và Út bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Được biết, thời điểm bị bán nạn nhân C. mới gần 14 tuổi. Ngày 29-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự Cụt Văn Dao và Cụt Văn Út về tội: “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa tuyệt nhiên không có bóng dáng của người nhà. 

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đứng trước bục khai báo, Dao cho biết lý do bán em gái là cần tiền để xây nhà. Khi đưa em gái giao cho Út, người đàn ông này không cho bố mẹ biết mình đã bán em gái. Mãi đến khi nhận số tiền 80 triệu đồng đưa cho bố mẹ xây nhà, Dao mới nói ra sự thật. “Nhà bị cáo có 4 anh chị em, C. là con gái út. Lúc đầu, bị cáo đòi Út bán em gái với giá 120 triệu đồng nhưng Út nói chỉ được 100 triệu đồng. Vì căn nhà quá cũ nát, cần tiền xây nhà mới nên bị cáo đã đồng ý bán C. để lấy tiền làm nhà”, Dao khai nhận trước tòa. 

Biết mình gây ra lỗi lầm lớn, Cụt Văn Dao cũng đã hối hận từ lúc giao em cho bạn đưa sang Trung Quốc. “Ban đầu, bố mẹ chửi bị cáo nhiều lắm. Bị cáo cũng rất hối hận về việc làm của mình, bị cáo chỉ biết nói lời xin lỗi em gái”, bị cáo Dao nói. Cũng theo lời bị cáo, em Cụt Thị C. sau khi bị bán sang Trung Quốc đã bị nhà chồng cấm dùng điện thoại, bị giam lỏng một thời gian dài. Rất may lực lượng chức năng giải cứu kịp thời. “Bị cáo biết lỗi của mình là rất lớn, kính mong HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo có cơ hội trở về làm lại cuộc đời”, bị cáo Dao thành khẩn. 

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Út 13 năm tù và Cụt Văn Dao 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Về phần dân sự, buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 40 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA