Bán kết bóng đá nữ, Việt Nam thua Nhật Bản 0-3: Có quyền ngẩng cao đầu

Thứ ba, 30/09/2014 07:44

(Cadn.com.vn) - Dù thua nhưng các cô gái Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu và xứng đáng nhận được những lời động viên từ người hâm mộ, bởi họ đã cống hiến hết mình, thể hiện sự tiến bộ đáng kể trước sức mạnh của Nhật Bản.

Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam với nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản được ví như “châu chấu đá xe”. Chính vì thế, người hâm mộ không ai bất ngờ hay tiếc nuối trước trận thua của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ngược lại, chúng ta cần dành lời động viên, ngợi khen cho những nỗ lực của các cô gái Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV trưởng ĐT nữ Nhật Bản, ông Sasaki nói, trước đây, ĐT nữ Việt Nam tấn công và phòng thủ đơn giản, nhưng nay đã có phối hợp khá nhuần nhuyễn, tấn công và phòng ngự có sự tính toán và bài bản hơn, không bộc phát. Đó là lời động viên rất xác thực chứ không hề có tính xã giao.

Sự chênh lệch về đẳng cấp là không thể bàn cãi song không vì thế mà ĐT nữ Việt Nam tỏ ra quá lép vế trước nhà ĐKVĐ thế giới, Châu Á và ASIAD – Nhật Bản. Với tâm lý thoải mái, các cô gái Việt Nam tự tin bước vào cuộc đối đầu không cân sức. Chẳng hề giấu giếm sự yếu kém so với đối thủ, các cô gái Việt Nam chủ yếu tập trung xây dựng thế trận phòng chặt bên phần sân nhà. Mỗi khi có cơ hội phản công, nữ Việt Nam thực hiện nhanh những đường chuyền dài vượt tuyến lên trên nhằm gây bất ngờ.

Dù thua Nhật Bản nhưng nữ Việt Nam (phải) có quyền ngẩng cao đầu.

Chiến thuật phòng ngự phản công đã giúp các cô gái Việt Nam có được hiệp một khá thành công khi chỉ để lọt lưới một lần. Đó là bàn thua ở phút 24 khi thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh bất lực sau cú đá bồi của Mizuho ở cự ly chừng 10 m. Trước đó, thủ môn Kiều Trinh đã liên tục có những pha cứu thua xuất sắc trước các đợt tấn công dồn dập của đối phương. Các cầu thủ Nhật Bản tỏ ra quá đa dạng trong những pha tấn công, họ đá biên, đánh trung lộ hay sút xa đều rất tốt.

Liên tục bị dồn ép nhưng nữ Việt Nam vẫn tỏ ra đầy tự tin khâu phòng ngự cũng như tổ chức tấn công nhanh mỗi khi đối phương sơ hở. Nỗ lực đáng kể nhất của các cô gái áo đỏ trong hiệp một là pha phản công ở phút 30. Đó là pha chuyền dài từ giữa sân lên rất thuận lợi cho Nguyễn Thị Muôn nhưng tiếc là chị lại không khống chế được.

 Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi khi Nhật Bản tiếp tục ép sân. Đến phút 53, Kana nhân đôi cách biệt cho đội bạn sau pha đánh đầu chính xác. Xác định không có gì để mất, HLV Mai Đức Chung tung Nguyễn Thị Nguyệt vào sân thay cho Minh Nguyệt để cải thiện sức tấn công. Và những phút sau đó, các cô gái chúng ta chơi tấn công có nét hơn. Nổi bật là Tuyết Dung với những pha đột phá đầy tự tin và dứt điểm khá uy lực. Phút 68, Tuyết Dung tung ra cú dứt điểm rất căng ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi cao hơn so với xà ngang. Trước đó, Tuyết Dung băng xuống bên cánh phải và có tình huống ngoặt bóng rất dẻo, loại được một hậu vệ đối phương trước khi nỗ lực kiến tạo cho đồng đội nhưng bất thành.

Khi trận đấu trôi về cuối, các cầu thủ Nhật Bản dần chứng tỏ được sự vượt trội về thể lực và liên tục ép sân. Đến phút 73, tiền đạo Yuika đánh đầu cắt mặt sau pha đá phạt góc của đồng đội, đánh bại thủ môn Kiều Trinh để nâng tỷ số lên 3-0. Những phút cuối trận, các cô gái Nhật Bản tiếp tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Việt Nam nhưng thủ môn Kiều Trinh đã chơi xuất thần, liên tục cứu thua. Ở chiều ngược lại, nữ Việt Nam cũng tạo ra vài cơ hội tấn công rất ấn tượng. Đáng chú ý là pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm khá tốt của Nguyễn Thị Nguyệt ở phút 89.

Tỷ số 3-0 được giữ đến cuối trận. Trận bán kết còn lại, chủ nhà Hàn Quốc thua Triều Tiên tỷ số 1 - 2. Như vậy, nữ Nhật Bản tranh chung kết với Triều Tiên, còn nữ Việt Nam tranh HCĐ với Hàn Quốc.

Quang Hải