Bán “ma” để cưới vợ!

Thứ bảy, 21/11/2015 09:18

(Cadn.com.vn) - Bố mẹ ly dị và ai cũng có gia đình riêng nên Nguyễn Thanh Tâm (1991, trú tổ 19, P. Phước Mỹ, hiện ở đường Hồ Sĩ Phán, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của người thân nên sa chân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Khi bạn gái thông báo có bầu, Tâm đã ấn định ngày cưới, nhưng ngặt nỗi không có tiền, bố mẹ phản đối quyết liệt nên quyết định “đánh quả” để “giải quyết khó khăn”. Nào ngờ, chuyến “hàng” của Tâm đã bị trinh sát Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng chặn đứng trước ngày cưới chưa đến một tuần…

Trước đó, qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, TS Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng nắm tình hình trên tuyến, địa bàn trọng điểm và phát hiện Tâm có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 10-2015, Tâm đã bị các TS đưa vào diện quản lý. Mặc dù chưa phải là đối tượng cộm cán, hoạt động với quy mô lớn nhưng qua theo dõi, TS phát hiện càng ngày Tâm càng tăng cường “vận động hành lang”, thu hút ngày càng nhiều con nghiện đến mua hàng. Để tránh bị phát hiện và kịp thời đối phó nếu có “sự cố” xảy ra, Tâm dùng thủ đoạn hết sức tinh vi là chỉ bán ma túy sau 22 giờ tại nơi ở, tiền - hàng được giao nhận qua khe cửa hẹp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về MT đã chỉ đạo các TS giám sát chặt chẽ đối tượng, quyết tâm bằng mọi giá phải phá án, không để Tâm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Sau quá trình nắm thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động của Tâm, 22 giờ 30 ngày 16-11, TS Đội 2 Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Thanh Tâm khi giao ma túy cho các con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, 1 cân điện tử và một số tang vật liên quan. Ngoài ra, các tổ TS khác cũng tiến hành lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan trong vụ án.

Nguyễn Thanh Tâm.

Tại trụ sở CQĐT, Tâm đã sụt sùi kể lại hoàn cảnh “đáng thương” của mình. Số là, bố mẹ Tâm đã ly dị và đều có người mới. Nhà Tâm trước đó ở đường Hồ Nghinh, sau khi giải tỏa và được đền bù thỏa đáng, bố mẹ mua cho Tâm một căn nhà trên đường Hồ Sĩ Phán để ở khi bố mẹ chia tay. Do không có công ăn việc làm, bố mẹ ai đi đường nấy nên ngoài căn nhà thì Tâm không còn được chu cấp gì thêm. Vì vậy, để có tiền trang trải cuộc sống, Tâm đã lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây, Tâm yêu một cô gái, tuy nhiên vì lý do nào đó mà gia đình ngăn cản, trong khi bạn gái đã có bầu. Để có tiền lo cho đám cưới vào ngày 22-11, Tâm quyết định “liều một phen”. Nào ngờ, quyết định ấy đã đưa Tâm vào trại giam, để mặc người yêu với bụng bầu ngày một lớn và tiệc cưới dở dang vào giờ chót…

D.H