Băng nhóm "Palestine" và "Hạnh Nhật" hầu tòa
(Cadn.com.vn) - Ngày mai (27-2), TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ đưa vụ hỗn chiến tranh giành lãnh địa giữa hai băng nhóm “Hạnh Nhật” và “Palestine” ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích và gây rối TTCC” xảy ra tại vũ trường NewCentury đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hòa, Lê Văn Hà, Phạm Chí Tin, Trần Đình Ngai, Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Duy Thạch, Trần Quang Huy, Lâm Thanh Hải, riêng Nguyễn Quang Vỹ sau khi phạm tội đã bỏ trốn hiện đang bị truy nã.
![]() |
Phạm Chí Tin... |
Trước đó, năm 1996, sau khi Phạm Chí Tin (Palestine) vốn được xem là một trùm “xã hội đen” ở TP Nha Trang bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 20 năm tù về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản của công dân”, “Cướp tài sản của công dân”, “Tàng trữ vũ khí trái phép”, ở ngoài, Hạnh lên làm “đại ca” và được xem là một trùm “xã hội đen” với hàng trăm đệ tử trong tay.
Khi Tin ra tù muốn lấy lại “số má” trên giang hồ nhưng thấy thằng em Hạnh “Nhật” quá coi thường mình, không chịu nhường ngôi nên đã cho đàn em mời Hạnh “Nhật” đến để “dạy dỗ” và tại quán phở Lợi Ký trên đường 2-4 (Nha Trang), Tin đã đánh Hạnh trước sự chứng kiến của Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Hòa, Võ Quảng Hà. Thế là sự bùng nổ giữa hai băng nhóm bắt đầu từ đây.
Đêm 27-12-2005, khi Võ Quảng Hà và Đỗ Hữu Linh tổ chức khai trương vũ trường NewCentury tại 46-Trần Phú, Nha Trang, đến dự có nhóm của Hạnh gồm: Nguyễn Thành Trung, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Đức Duy, Trần Duy Thạch, Lâm Thanh Hải, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Quang Vỹ, Trần Quang Huy, Phạm Quốc Huy. Nhóm của Tin “Palestine” có: Nguyễn Văn Hòa, Lê Văn Hà, Trần Đình Ngai, Nguyễn Thanh Bình, vợ chồng Ánh “Phú”...
Trong lúc ngồi uống rượu, bia trong vũ trường, Hải phát hiện nhóm của Tin mang dao trong người nên báo cho Hạnh biết để đề phòng. Biết được thông tin này, Hạnh bảo Thanh đi mua 10 con dao để đối phó, nhưng vì đêm khuya nên Thanh không đi mua dao. Khoảng 23 giờ 30, nhóm của Hạnh tính tiền ra về, Hạnh rủ tất cả những người trong nhóm đi ăn tại đường Pasteur, trên đường đi đến khách sạn Hữu Nghị ở số 3-Trần Hưng Đạo thì bị một nhóm thanh niên 7-8 người chưa rõ lai lịch, bịt mặt, chạy xe máy áp sát dùng mã tấu chém Hạnh và đồng bọn nhưng không được. Hạnh cho rằng nhóm thanh niên bịt mặt đuổi chém mình là do sự bố trí của Tin “Palestine” nên cho đồng bọn về sào huyệt ở khu Tân Trang lấy mã tấu, kiếm, súng bắn cá để trả thù.
Sau khi lấy “hàng” xong, Hạnh cùng đồng bọn quay lại vũ trường NewCentury. Tại đây, Huy chia cho Thạch 1 súng bắn cá, Duy, Vỹ và Thanh mỗi người 1 cây kiếm, riêng Huy cầm một cây súng bắn cá và một cây mã tấu để đưa cho Hạnh. Vào đến trước cổng vũ trường, cả bọn phát hiện Hạnh đang chửi nhau với Ngai, Hòa, Tin (lúc này mới đi từ trong vũ trường ra). Hòa lấy lưỡi lê đâm vào gáy Hạnh. Thấy Hòa đâm Hạnh thì Thạch, Thanh, Huy, Duy, Vỹ, Hải xông vào tiếp ứng cho Hạnh đuổi chém Hòa, Hà. Trong khi đó, Ngai rút dao trong người định đâm Hải nhưng không đâm mà dùng tay đấm vào mặt Hải, cả hai nhóm xông vào dùng dao, mã tấu, kiếm, súng bắn cá đuổi chém nhau trước cổng vũ trường. Thấy đánh nhau, anh Nguyễn Tấn Đạt (trú tổ 8 Ba Làng, Vĩnh Phước - khách trong vũ trường) ra xem thì bị một thanh niên (không xác định được lai lịch) dùng kiếm chém nhiều nhát vào người gây thương tích. Lúc này, thấy thất thế nên Hà và Hòa chạy vào trong vũ trường thì bị Hạnh, Duy, Thạch, Huy đuổi theo.
Khi đến cửa cách âm thứ nhất thì Duy té ngã rơi kiếm, thấy vậy Thạch dìu Duy ra và nhờ Nguyễn Thanh Bình đưa Duy đi cấp cứu, sau đó Thạch quay lại vũ trường tiếp ứng cho Hạnh và Huy đang đuổi đánh Hà, Hòa. Thấy đàn em bị rượt đánh, Tin “Palestine” đi từ ngoài vào trong vũ trường nhặt kiếm của Duy khống chế không cho Hạnh, Huy, Thạch tiếp tục đuổi chém đàn em của mình.
Khi thấy Thạch đang đứng trong khu vực phòng đợi của vũ trường thì Tin dùng kiếm chỉa thẳng vào Thạch và chửi tục: “Bọn mày đi về”, sau đó quay sang dùng kiếm chỉa thẳng vào ngực Hạnh và chửi: “Nếu như 10 năm trước bọn mày có thể gài bẫy tao, còn bây giờ thì không”, sau đó Hạnh, Tin “Palestine”, Thạch, Huy đi ra khỏi vũ trường. Khi đi ra khỏi vũ trường Tin cầm kiếm đi tới, đi lui chửi bới la lối, lúc này có một tốp thanh niên khoảng 7-8 người tay cầm mã tấu chạy đến định chém Tin thì Hữu Linh la lên và nói: “Nhầm rồi, tụi bay không biết anh ba hả”. Sau đó, nhóm thanh niên này quay sang đuổi chém Hạnh và Thạch. Ngay sau đó, lực lượng CS113 và CAP Lộc Thọ có mặt giải tán đám đông, đồng thời thu giữ tại hiện trường một số hung khí.
![]() |
...... và Nguyễn Ngọc Thành Hạnh tại phiên tòa năm 1996. |
Hành vi của các bị can Lê Văn Hà, Phạm Chí Tin, Trần Đình Ngai, Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Duy Thạch, Trần Quang Huy, Lâm Thanh Hải bị Viện KSND TP Nha Trang truy tố về tội “Gây rối TTCC” theo khoản 2 điều 245 BLHS có khung hình phạt từ 2-7 năm tù; Nguyễn Văn Hòa bị truy tố về 2 tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104 và “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 điều 245 đều có khung hình phạt từ 2-7 năm tù.
Hoàng Văn