Bất an vì nạn trộm cắp hoành hành

Thứ bảy, 08/12/2018 19:00

Gần đây, người dân vùng quê ở các xã Bình Phục, Bình Minh (H. Thăng Bình, Quảng Nam) lo lắng, bức xúc trước tình trạng trộm cắp diễn biến phức tạp, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Điều đáng nói, sau khi trộm tài sản, các đối tượng này còn “chơi nghịch” khi xẻo quần của đàn bà, con gái.

Nhà ông Trần Thanh Hải bị kẻ trộm cắt song cửa đột nhập cuỗm nhiều tài sản có giá trị.

Xã Bình Minh là địa bàn “nóng” về đất đai bởi có nhiều dự án trọng điểm thuộc vùng Đông Quảng Nam. Do đó, nhiều cò đất và một số đối tượng “lạ” tìm đến khiến tình hình ANTT ở địa phương này trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong 3 tháng gần đây nạn trộm cắp lộng hành đã lấy đi nhiều tài sản giá trị của người dân. Dù sự việc đã xảy ra hơn 1 tháng nhưng bà Trần Thị Liễu (77 tuổi, trú thôn Tân An, xã Bình Minh) vẫn chưa hết lo sợ khi kể lại: “Khuya hôm đó, lúc tôi đang nằm ngủ với 2 đứa cháu gái trong phòng bỗng nghe tiếng hét thất thanh “trộm… trộm bà ơi” của đứa cháu lớn. Tỉnh giấc, tôi phát hiện 1 chỉ vàng và 3 triệu đồng để trong túi áo đã bị kẻ trộm lấy đi. Điều khiến gia đình rất sợ hãi, bức xúc là việc 2 đứa cháu gái đang học cấp 3 bị cắt đáy quần trong lúc đang ngủ”.

Còn ông Hồ Quốc Việt (1970, trú thôn Tân An) cho hay, mấy tháng trở lại đây, nạn trộm cắp ở địa phương diễn biến rất phức tạp, hàng chục gia đình đã bị trộm “ghé thăm”, có nhà bị “ghé” đến mấy lần khiến người dân đêm cũng ngủ không được yên giấc. Bọn chúng tìm đủ mọi cách để đột nhập. Cách đây 10 ngày, chỉ trong 1 đêm liên tiếp xảy ra 5 vụ trộm đột nhập nhà dân ở thôn Tân An lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Có nhiều người phát hiện bị trộm đột nhập nhưng “nhắm mắt làm ngơ” để chúng lấy tài sản để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, điều khiến người dân phẫn nộ nhất là hành vi cắt đáy quần của các thiếu nữ, phụ nữ trẻ của bọn trộm. “Sau lần bị trộm đột nhập lấy đi 4,3 chỉ vàng, hơn 1 triệu đồng và 1 ĐTDĐ trị giá 4 triệu đồng, chừ gia đình tôi đã cảnh giác hơn. Mong các cấp chính quyền có biện pháp kịp thời ngăn chặn vấn nạn này”, ông Việt tâm sự.

Tương tự, 1 tháng qua, người dân xã Bình Phục (H. Thăng Bình) đêm đến cũng phập phồng lo sợ trước nạn trộm cắp lộng hành. Bà Hồ Thị Danh (51 tuổi, trú thôn Tất Viên, xã Bình Phục) bức xúc kể: “Sáng 12-11, tôi thức dậy thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, chiếc ví có hơn 40 triệu đồng để dưới gối và 1 chiếc laptop, 1 chiếc ĐTDĐ đã “không cánh mà bay”. Tôi nghi cả 2 mẹ con bị đánh thuốc mê, bởi hôm đó tôi ngủ rất say, trộm đột nhập vào phòng lúc nào cũng không hay biết, cả ngày hôm đó trong người rất mệt mỏi”. Trước đó, lợi dụng gia đình ông Trần Thanh Hải (52 tuổi, trú thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục) đi vắng, kẻ trộm đã cưa song cửa gỗ vào nhà “cuỗm” 1 chiếc máy ảnh (gần 30 triệu đồng), 1 chiếc ĐTDĐ. Gia đình ông Phan Châu Niêm (50 tuổi) cũng bị trộm đột nhập lấy đi 7,2 triệu đồng, 1 laptop, 1 ĐTDĐ. Chị Nguyễn Thị Thịnh (29 tuổi) bị trộm 1 Ipad và gần 5 triệu đồng…

Ngày 5-12, trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Văn Chiến- Trưởng CAX Bình Minh cho biết, thời gian gần đây, đơn vị có tiếp nhận nhiều nguồn tin báo của người dân bị kẻ gian đột nhập trộm đi nhiều tài sản. Trước tình hình đó, đơn vị đã thông báo cho CAH Thăng Bình kiểm tra, ghi nhận hiện trường vụ việc. Hiện CAX Bình Minh đang tăng cường tuần tra, rà soát một số đối tượng nghi vấn, đồng thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân trước vấn nạn này. Còn Trưởng CAX Bình Phục Thủy Châu Ba xác nhận, 1 tháng gần đây, trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập trộm tài sản của người dân. Hiện đơn vị cũng đang phối hợp với CAH Thăng Bình tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

LÊ VƯƠNG