Bất ngờ từ “chàng rể quý”

Thứ hai, 18/05/2015 12:00

(Cadn.com.vn) - Từng đào tường trại giam với 3 lần trốn trại nhưng bất thành, tới lần thứ 4, Hoàng Văn Nam (1962) đã trốn trại thành công và sống suốt 24 năm trong vỏ bọc là “chàng rể quý” của một đại gia thầu xây dựng đất Tây Nguyên. Nhưng cuộc phiêu lưu cũng đến hồi kết thúc, Nam phải nhập khám trở lại.

Nhờ không được thì chém

Không trụ được ở Hội An (Quảng Nam) vì cuộc sống quá khó khăn nên Hoàng Văn Nam (1962) đã cùng gia đình phiêu dạt nhiều nơi từ Đắc Lắc tới Phước Sơn (Quảng Nam) để xây dựng kinh tế mới. Ở miền sơn cước Phước Sơn, Nam cũng chẳng chịu tu chí làm ăn mà sớm hôm đàn đúm với bạn bè rượu chè. Cũng vì vậy, ở tuổi ngoài 20, Nam đã sớm vào tù ra tội. Năm 1989, sau một trận chè chén no say với các chiến hữu ở khu vực chợ Khâm Đức - Phước Sơn, Nam nổi máu côn đồ, quậy phá tưng bừng. Nam bị bắt và TAND Phước Sơn tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Gây rối TTCC”. Vừa ra khỏi trại Hòa Sơn (Đà Nẵng) về quê hương, còn chưa được xóa án tích, Nam lại vác dao chém người khác chỉ vì một lý do hết sức đơn giản.

Hôm đó, sau khi trải qua 3 cuộc nhậu ở 3 nơi với đủ cả bia lẫn rượu, Nam được một người bạn tên Thành làm tài xế xe khách rủ đi Nước Oa (H. Trà My) đón khách. Khi Thành ra nổ máy xe khách thì không được nên nhờ Nam đẩy xe. Nam hì hục đẩy một mình không được, vừa lúc đó có 2 người bạn là Mân và Phương đi chơi về nên Nam tranh thủ nhờ đẩy giúp. Chỉ có Phương đẩy giúp, còn Mân lấy lý do mệt quá nên bỏ vào nhà anh trai tên Tập ở gần đó. Quá nóng mặt, Nam đi theo vào nhà anh Tập hỏi Mân: “Tại sao nhờ đẩy xe mà không đẩy?” và không để Mân trở lời, Nam “tặng” ngay một cái tát tai vì... bực thái độ. Thấy vậy, mọi người vào can ngăn, kéo Nam ra khỏi cổng nhà anh Tập, trong khi đó Mân ở trong nhà thấy mình bị đánh vô lý liền nói với theo: “Ở đây có pháp luật chứ không phải mình mày mà mày ưng đánh ai thì đánh, giết ai thì giết”. Nam ở ngoài nghe thấy thế thì càng nóng mặt, lao vào nhà anh Xuân ở gần đó vớ được con dao hùng hổ chạy sang để “xử” Mân vì cái tội... láo toét, không coi ai ra gì. Thấy Nam hung hăng, anh Tập đóng cửa cổng nhằm ngăn cản Nam lao vào thì liền bị Nam vung dao chém vào tay. Thấy máu ra nhiều, anh Tập lại hô hoán nên mọi người tới can ngăn, sau đó Nam bị bắt tạm giam tại CAH Phước Sơn.

Trong quá trình bị tạm giam, Nam luôn nuôi ý đồ trốn trại. Nam đã dùng dao đục tường nhằm tìm lối thoát nhưng bất thành. Ít nhất có 3 lần Nam định thực hiện hành vi trốn trại nhưng bất thành. Một lần nữa, Nam bị TAND H. Phước Sơn tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Sau 24 năm trốn chạy, giờ đây Nam phải trở lại trại giam.

Hóa ra không phải...  rể quý

Trong quá trình chấp hành án tại Trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng), Nam được cho đi lao động sản xuất tại Na Sơn - Hiệp Đức (Quảng Nam). Ngày 6-5-1991, lợi dụng lúc đi lao động cắt mây trong rừng, Nam đã bỏ trốn. Từng có thời gian theo bạn bè đi làm ăn ở khu vực rừng sâu heo hút thuộc H. Krông Bông (Đắc Lắc) nên Nam nắm rõ địa hình và biết rằng trốn lên đó sẽ an toàn. Rời Hiệp Đức, Nam bắt xe đò tìm lên xã vùng sâu vùng xa của Krông Bông, nhờ vào những mối quan hệ trước đó để nương náu. Tại khu vực xã Khuê Ngọc Điền tuy heo hút xa xôi nhưng lại có nhiều người từ Quảng Nam lên sinh sống, xây dựng kinh tế mới, vì thế Nam không mấy khó khăn để hòa nhập. Trước tiên, để tạo vỏ bọc an toàn cho mình, Nam thay đổi CMND, từ sinh năm 1962 thành 1967. Chưa hết, dù đã có vợ và con nhỏ ở Thăng Bình, nhưng khi tiếp xúc với mọi người, Nam kể mình còn “chăn đơn gối chiếc”.

Một điều lạ là nếu trước đây rất thích nhậu nhẹt và mỗi lần nhậu lại gây gổ, thì lên đây Nam tỏ ra “lạnh lùng” với rượu bia. Cũng vì sự thay đổi này, trong mắt nhiều người dân khác, không ai nghi ngờ gì về Nam, thậm chí họ còn khen Nam là thanh niên hiền lành, chịu khó làm ăn. Trong quá trình làm thuê cho một chủ thầu xây dựng ở Krông Bông, với vỏ bọc hiền lành, chịu khó, Nam đã được ông chủ thầu “kết” và gả con gái rượu của mình cho Nam với niềm tin rằng đã chọn được “chàng rể quý”.

Chàng rể cũng ra sức làm việc, cai quản giúp nhạc phụ để tạo dựng vị thế của gia đình. Vì thế, cơ nghiệp của gia đình nhạc phụ và cả cái gia đình nhỏ của Nam cũng không ngừng được mở mang, phát triển. Trong mắt vợ con và mọi người thì “chàng rể quý” này dường như không có gì phải phàn nàn, ngoại trừ quá khứ của chàng thế nào thì luôn là ẩn số vì không khi nào chàng tiết lộ. Nhưng, quá khứ tội lỗi dù đã tạo vỏ bọc hoàn toàn khác thì cũng tới lúc phải được phơi bày. Giữa tháng 5-2015, một ngày bình thường như bao ngày, khi “chàng rể quý” chuẩn bị đi làm thì có một vị khách phương xa không mời mà tới nhà. Khi vị khách hỏi Nam ba mẹ tên gì, quê gốc ở đâu, trước đây có làm gì tội lỗi không? thì Nam biết cuộc trốn chạy 24 năm của mình đã đến hồi kết. Nam tỏ ra bình thản theo TS về Đà Nẵng quy án, trong khi để lại sự bất ngờ, thảng thốt với biết bao người thân và hàng xóm.

Thành Nam