"Bẫy" ven đường !

Thứ tư, 16/12/2015 08:57

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, trên lề đường Trường Sơn (đoạn qua P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có nhiều hố ga bị bể nắp, "trơ" miệng tạo thành những cái "bẫy" người đi đường. Để cảnh báo nguy hiểm và hạn chế rủi ro có thể xảy ra, người dân gần đó dùng cành cây, lốp xe máy che lấp tạm (ảnh 1, 2). Không chỉ nguy hiểm mà những hố ga không có nắp đậy này còn là nơi vứt rác, phát tán mùi hôi do nước thải gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị đơn vị chủ quản sớm kiểm tra khắc phục. Ảnh chụp ngày 12-12-2015.



Hố ga trên đường Trường Sơn (đoạn qua P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) được che đậy
bằng lốp xe máy, hoặc cành cây nhưng vẫn "trơ" miệng chực bẫy người đi đường.

Hải Âu

Phản hồi

Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 7-12 có phản ánh về việc ông Trương Vân, chủ cơ sở kinh doanh gỗ lấn chiếm vỉa hè đường Mai Hắc Đế (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để tập kết hàng, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Sau khi báo đăng, UBND P. An Hải Tây đã kiểm tra, mời ông Trương Vân đến làm việc, thông báo toàn bộ nội dung vi phạm của ông trong thời gian qua. Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu ông Vân dọn dẹp số gỗ tập kết lấn chiếm vỉa hè đường Mai Hắc Đế, đồng thời cam kết không tái phạm. Đến nay, ông Trương Vân đã dọn dẹp số gỗ trên vỉa hè vào bên trong và địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, quản lý cũng như có biện pháp xử lý nghiêm nếu ông Vân tái phạm.

P.V