Bệnh lạ ở Gia Lai: Vẫn chưa có chẩn đoán chuẩn xác

Chủ nhật, 19/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Phát hiện hoàn cảnh đặc biệt khi cả gia đình ông Đinh Riu (gồm 9 người) ở làng Ó, xã Ia LBá, H. Chư Sê (Gia Lai) đều bị bệnh lạ khiến tay chân tê, rồi bị liệt toàn thân; đến năm 2003, 2004 ông Đinh Riu và vợ là bà Siu Wel lần lượt qua đời, để lại 7 người con cũng bị tê liệt, Báo Công an TP Đà Nẵng số 131 ngày 2-6-2009 đăng tin “Hãy giúp đỡ một gia đình đang rơi vào nguy kịch” đã được đông đảo độc giả nhiệt tình ủng hộ hơn 52 triệu đồng để giúp đỡ chữa bệnh cho các cháu. Mới đây, chúng tôi quay lại làng Ó để hỏi thăm về tiến trình chữa bệnh.

Cả 9 người trong gia đình cùng mắc bệnh lạ

Sau khi ông Đinh Riu và bà Siu Wel qua đời vì bị bệnh lạ liệt toàn thân, 7 đứa con của họ trồng vườn, đi làm thuê, bữa rau, bữa cháo đùm bọc nhau. Một đêm cuối tháng 2, Siu BLéch (1994, nữ), đứa em út trong gia đình mồ côi đang ngủ bỗng dưng thức giấc vì cái bàn chân không theo cái bụng nữa, cứ tê tê, đứng dậy thì đau, đi lại khó khăn, bệnh lan dần lên đầu gối và tay... Vài ngày sau, đến lượt Siu HLếch (1989, nam); rồi Siu HLen (1987, nam); Siu Ar (1979, nữ), Siu Er (1980, nam); Siu BLom (1985, nữ) cùng bị triệu chứng tương tự với nhiều mức độ khác nhau, chân tê, khó di chuyển. Cả Siu Ir (1982, nam) đang được huấn luyện trong quân đội cũng phát bệnh nên phải về. Người anh Siu Er bị bắt về làm chồng ở H. ChưPrông cũng phát bệnh tương tự, không ai lý giải được. Dân làng bảo rằng “Giàng phạt”!

Tại căn nhà sàn mục nát của ông Đinh Riu để lại cho 7 người con tá túc ở làng Ó, anh Đinh Kring (chồng Siu Ar) bộc bạch: “Mọi người bị đau nhưng không biết vì sao, nếu là do ăn uống thì mình và 2 con nhỏ phải mắc bệnh nhưng cả ba đều không bị. Bệnh lúc phát lúc không, nặng nhẹ khác nhau, song vì cả 8 miệng ăn nên phải cố gắng đi làm thuê kiếm sống. Người khỏe gắng làm nuôi mọi người, người  bệnh nhẹ hơn thì ở nhà chăm những người bị nặng. Cứ thế gia đình đùm bọc sống qua ngày, em gái Siu BLom bị nặng nhất, phải nằm liệt từ ngày phát bệnh, chuyện ăn uống, sinh hoạt đều phải nhờ người giúp. Đôi chân bị tê ngày một teo nhỏ lại khiến em không thể di chuyển như người bình thường, sau 3 tháng đổ bệnh, BLom ốm nhiều”.

Nước mắt BLom chảy dài, gắng gượng ngồi dậy, cô không thể tự buộc lại tóc nên phải nhờ anh rể làm giúp để có thể nói chuyện với mọi người. Kể về bệnh tình của mình, BLom nói trong nước mắt: “Chân em giờ vẫn tê, nó lây sang tới tay rồi. Em ăn uống bình thường nhưng không thể đi lại được, phải nằm một chỗ cả tháng nay. Ở nhà buồn lắm, ai cũng khổ, cố gắng làm thuê, cuốc mướn để có tiền mua gạo, mắm sống qua ngày. Bố, mẹ trước khi mất cũng bị bệnh này nên em sợ lắm”. Đôi chân đã nhiều ngày không cử động, cứ duỗi thẳng tắp, hơi nhỏ so với thể trạng, khi gõ thử, Siu BLom không còn cảm giác đau. Sau khi bị bệnh, 8 anh chị em ở trong căn nhà sàn nhỏ cũ mục rất khó đi lại cho những người bệnh. Tài sản trong nhà chỉ có cái giường cùng 1 tivi trắng đen cũ kỹ. Mảnh đất khoảng 2 sào của cả nhà chỉ biết trồng sắn và ngô. Theo tính toán của anh rể Đinh Kring, năm 2008, cả nhà thu chưa được 1,8 triệu đồng tiền bán sản phẩm, không đủ cho 8 miệng ăn nên phải bấm bụng sống qua ngày.

 2 trong số 7 người con của gia đình Đinh Riu bị mắc bệnh. Ảnh: L.D

Chưa an tâm với chẩn đoán của bệnh viện địa phương

Cái khó, cái khổ những tưởng chỉ dừng ở đó nhưng trong làng, mọi người xì xào do bị “Giàng phạt” nên cả nhà Đinh Riu, từ đời bố mẹ đến đời con cái, phải chịu khổ. Song, đến khi Siu Ir đang phục vụ trong quân đội đã được chữa trị kịp thời nên khỏi bệnh, điều này chứng tỏ họ không phải bị “Giàng phạt” và mở ra niềm hy vọng chữa trị cho cả nhà.

Ngày 15-6, Văn phòng Báo Công an TP Đà Nẵng tại Tây Nguyên cùng nhiều độc giả của Báo đến làng Ó thăm và tặng hơn 52 triệu đồng giúp gia đình Đinh Riu chữa trị. Hôm sau (16-6), Phòng LĐ-TB&XH  H. Chư Sê đã tổ chức đưa mọi người đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo bệnh án, Siu BLom khi nhập viện, chẩn đoán ban đầu yếu, teo cơ 2 chân, phản xạ gân xương giảm, không rối loạn cảm giác, mạch và huyết áp ổn định. Khi xét nghiệm điện giải đồ, cô không bị hạ cali máu (yếu tố dẫn đến liệt), chụp X-quang cho thấy không có tổn thương cột sống. Kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu đều bình thường. Yếu 2 chân chưa rõ nguyên nhân. Sau thời gian theo dõi, điều trị, bước đầu các bác sĩ xác định nguyên nhân có thể là bị viêm đa dây thần kinh.

Các bác sĩ cho biết, qua khám, xét nghiệm, có thể xác nhận trường hợp Siu BLom bị viêm đa dây thần kinh. Nguyên nhân dẫn đến trường hợp trên có thể do di truyền, dinh dưỡng hoặc do bệnh lý khác như tiểu đường, nghiện rượu bia... Với bệnh này, tùy mức độ tổn thương có thể ảnh hưởng đến tính mạng dù xác suất rất thấp, nếu cơ bị teo, người bị liệt nặng, ảnh hưởng đến khả năng hô hấp, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, với Siu BLom, tình hình chưa nặng, có thể điều trị bằng cách cung cấp thêm các vitamin B. Siu BLom cần phải nhập viện lại để điều trị dứt điểm, tránh những tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho mọi người.

Tuy Siu BLom đã khá hơn nhưng vẫn chưa đi lại được nhưng có thể ngồi dậy và nói chuyện được. Ngày 17-7-2009, trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Ngọc Hoàng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH H. Chư Sê cho biết: “Địa phương rất cảm ơn số tiền ủng hộ hơn 52 triệu đồng của độc giả Báo Công an TP Đà Nẵng. Sau khi nhận được số tiền này, chính quyền địa phương đã tổ chức đưa các em đi khám và điều trị tại bệnh viện tỉnh. Song với kết quả chẩn đoán của bệnh viện tỉnh chúng tôi vẫn chưa an tâm. Đơn vị này vẫn chưa xác định được chính xác bệnh của các em. Phòng LĐ-TB&XH huyện đã làm tờ trình báo cáo với UBND huyện để trước ngày 27-7 chúng tôi đưa các em vào những bệnh viện lớn ở TPHCM để chữa chạy”...

Lê Duy