Bệnh… quên!

Thứ hai, 08/06/2020 13:30

- Có tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên âu cũng là lẽ thường mà Tư Quảng Nam.

Ngôi nhà ông Nguyễn X. được xây dựng trên đất đã bị thu hồi.

- Đằng này, mấy anh cán bộ đương chức tuổi còn trẻ mà “mắc” chứng bệnh này thì rầy rà lắm Bề Tui ơi!

- Thế họ “quên” chuyện gì và xảy ra ở đâu?

- Ở phố cổ, quê của Tư và điều họ quên cũng hơi… cũ, nhưng từ đó nảy sinh rắc rối mới.

- Tư nói rõ sự thể thế nào?

- Chuyện bắt đầu vào năm 2017, Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất của một số hộ dân thuộc thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam) để xây dựng tuyến đường tránh cầu Cửa Đại. Những hộ dân thuộc diện giải tỏa được đền bù đất, vật kiến trúc và được bố trí tái định cư một cách thỏa đáng nên người dân nhận tiền, bàn giao mặt cho Nhà nước để di dời đến nơi ở mới. Lẽ ra, khi lập các thủ tục thu hồi đất và giải ngân, các cơ quan chức năng tại TP Hội An và xã Cẩm Thanh phải thu hồi sổ đỏ cũ và cấp lại sổ đỏ mới cho phù hợp với hiện trạng sử dụng. Cụ thể, với hộ ông Nguyễn X. thuộc diện đi hẳn nên ngoài việc thu hồi đất, đền bù tiền và Nhà nước còn cấp đất tái định cư tại thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh. Tuy nhiên, họ lại “quên” thu giấy chứng nhận quyền sử dụng cũ nên năm 2019, hộ ông X. tiếp tục được cấp giấy phép để xây dựng căn nhà khang trang trên diện tích đất vừa bị thu  hồi nên bị người dân phản đối và UBND TP Hội An phải thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ sự việc.

- Ngộ nhỉ! Như vậy, Nhà nước vừa “thiệt đơn” lẫn “thiệt kép”. Vì tiền đền bù đã chi trả nhưng đất vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình ông X.

- Thì đó!

- Vậy các cơ quan chức năng có ý kiến gì không?

- Ông Nguyễn Hùng Linh- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, trả lời qua điện thoại: “Chờ kết quả thanh tra”.

- Bề Tui cũng đồng ý là phải chờ kết quả thanh tra của TP Hội An, bởi một khi biết đúng, sai thế nào thì mới có “thuốc” chữa căn bệnh “quên” của những cán bộ có liên quan đến vụ việc này.

BỀ TUI