Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam nói gì về vụ việc bệnh nhi tử vong sau hơn 3 tháng điều trị?

Thứ sáu, 31/12/2021 07:19

Những ngày qua, nhiều trang facebook đăng tải, chia sẻ thông tin về việc một cháu bé tử vong sau hơn 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. Vụ việc gây bức xúc dư luận khi người nhà cháu bé cho rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong do tắc trách từ phía bệnh viện. Trước sự việc trên, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc tìm hiểu.

 Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam, nơi vừa xảy ra vụ việc.

Theo nội dung đăng tải trên tài khoản facebook H.N, cháu bé sinh non lúc 7 tháng, bé được 1,6 kg nên chuyển qua Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để nằm lồng kính. Bác sĩ báo bé bệnh nặng nên theo dõi và chữa trị, nuôi bé 4 tháng ở bệnh viện, nhưng bé vẫn cứ thở máy và không có tiến triển gì nên xin bác sĩ cho bé chuyển viện ra Đà Nẵng để có hy vọng tốt hơn, nhưng bệnh viện không cho... Nhiều người điện thoại nhờ xin thì bác sĩ cho đi với điều kiện là làm giấy xuất viện tự đi tự chịu trách nhiệm, và không cho mượn máy trợ thở. Bên cạnh đó, người này cũng cho rằng, khi cha cháu bé xin vào gặp thăm con cũng không được bệnh viện tạo điều kiện…

Câu chuyện trên được hàng ngàn người bình luận, chia sẻ gây xôn xao dư luận. Trong đó đa phần các ý kiến cảm thông, chia sẻ mất mát với gia đình bé, đồng thời bày tỏ thái độ bức xúc trước việc làm của bệnh viện. Nhiều người cho rằng, đây không phải lần đầu tiên bệnh viện này “dính phốt”, từng bị nhiều người lên án.

Trước sự việc trên, chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. Tại buổi làm việc, ông Sơn xác nhận có sự việc cháu bé tử vong xảy ra tại bệnh viện. Theo ông Sơn, cháu bé trên quê ở huyện Tiên Phước, sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào ngày 8-9 và được đưa qua Bệnh viện Phụ sản - Nhi chăm sóc, điều trị ngay sau khi sinh.

“Khi sinh bé chỉ mới được 30-31 tuần tuổi. Lúc chuyển qua, bác sĩ đã chẩn đoán bé ngạt nặng, ngoài ra trẻ bị đa dị tật ở tim, thanh quản và bàn chân khèo, xuất huyết não. Tổng cộng chúng tôi điều trị cho cháu 105 ngày và phải thở máy liên tục. Trong quá trình cháu bé điều trị tại đây, bà nội cháu có xin chuyển viện, nhưng bệnh viện giải thích cháu bị nặng nên không thể chuyển ra Đà Nẵng…

Sau đó, trước một tuần cháu tử vong, người nhà có xin chuyển viện cho cháu, bệnh viện giải thích bệnh nhân đang thở máy, mà xe cứu thương tại Quảng Nam chưa trang bị đầy đủ thiết bị máy trợ thở nên việc đưa bệnh nhân đi xa không an toàn. Thời điểm đó người nhà cũng không ý kiến gì. Đến ngày 19-12, sau khi bé tử vong thì dì của cháu đăng lên facebook trách bệnh viện. Chúng tôi khẳng định việc điều trị cho cháu bé đúng quy trình của Bộ Y tế”, ông Sơn thông tin.

Về việc bệnh viện không cho người nhà vào thăm bệnh nhân, ông Sơn cho rằng do dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên chỉ được một người nhà vào chăm để đảm bảo an toàn. “Từ khi cháu bé vào viện có bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi bé tử vong, người nhà đăng bài trên facebook cho rằng bệnh viện không cho vào thăm, tôi là người trực tiếp đến nhà giải thích rằng dịch bệnh nên chỉ một người được vào chăm sóc. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng kiểm tra quy trình, thái độ giao tiếp của các y bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh nhân. Qua kiểm tra, hội đồng xác định quá trình điều trị, giao tiếp, văn hóa ứng xử của các bác sĩ và điều dưỡng đúng với quy tắc Bộ Y tế đưa ra. Bệnh viện cũng tư vấn, giải thích với người nhà trước khi đưa cháu bé về an táng”, ông Sơn nói.

Ngày 30-12, trao đổi với chúng tôi, người nhà bệnh nhân cho rằng việc giải thích như trên của bệnh viện là chưa hợp lý. “Hiện tại chúng tôi đã ẩn nội dung trên facebook để chờ câu trả lời thỏa đáng từ bệnh viện. Nếu bệnh viện không giải quyết thỏa đáng thì chúng tôi tiếp tục đăng tải lại thông tin trên”- người nhà cháu bé nói.

B.B