Bí ẩn sau những rặng tre

Thứ năm, 29/08/2013 12:17

(Cadn.com.vn) - Khu vực giải tỏa, di dời thuộc thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng, giáp ranh với Q. Liên Chiểu, vốn thường ngày thưa thớt bóng người thì thời gian gần đây xuất hiện nhiều vị khách lạ chạy xe máy vào làng, kín đáo quan sát động tĩnh xung quanh rồi nhanh chóng dắt xe vào các căn nhà hoang cất giấu, sau đó băng qua các nổng cát trắng về cuối làng. Điểm dừng chân của các vị khách lạ là một khoảnh đất trống còn sót lại vài bụi tre, phía sau nhà người thân của vợ chồng Dương Văn Khoa - Trần Thị Côi.

Những dấu hiệu bất thường này đã được người dân trình báo cơ quan CA. Qua xác minh nắm tình hình, CAH Hòa Vang nắm được nơi đây là điểm tổ chức đá gà ăn tiền nên lên kế hoạch triệt phá. 12 giờ ngày 24-8, khi các con đường bê-tông hầm hập bốc hơi, lực lượng CAH Hòa Vang triển khai lực lượng từng bước tiếp cận điểm các vị khách lạ đang tập kết. Một số đối tượng đứng vòng ngoài sới gà phát hiện, hô hoán rồi mạnh ai nấy chạy.

Khó khăn lắm lực lượng làm nhiệm vụ mới thu gom được các con bạc còn lại. Đó là Nguyễn Thanh Hải (trú Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Đình Thông (trú P. Hòa Khánh Bắc), Nguyễn Phi Lê (trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Lê Văn Việt, Trương Văn Ly, Trần Văn Minh, Mai Đình Tâm (cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Lê Văn Thông, Đặng Bảy (cùng trú P. Hòa Hiệp Nam), Ngô Tấn (trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), Huỳnh Sơn Giang, Trần Văn Tương, Lê Văn Hùng, Nguyễn Văn Thành, Bùi Đức Nhị, Ngô Thanh Phúc (cùng trú xã Hòa Liên), Nguyễn Thông Đạt (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang). Tại hiện trường, lực lượng CA tạm giữ các tang vật liên quan gồm sổ ghi cá cược, 8 con gà đá, 42 xe máy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các con bạc bị bắt quả tang.

Qua lời khai ban đầu của các con bạc, sới đá gà này do vợ chồng Khoa và Giang đứng ra tổ chức từ lâu nhưng rầm rộ nhất là 6 tháng trở lại đây, mỗi tuần hoạt động vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật với sự tập trung của hàng chục đối tượng. Các con bạc đến sới đá gà phải đăng ký với Khoa. Mỗi “hồ”, các con bạc cá cược từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng. Kết thúc thắng thua, Khoa - Giang có trách nhiệm thu tiền của người thua để chung độ cho kẻ thắng, rồi hưởng huê hồng 10% trong tổng số tiền thắng độ. Tại sới đá gà, các con bạc chỉ được đứng vòng ngoài, còn bên trong là biện gà, trọng tài làm công việc của họ. Để phục vụ “thượng đế”, vợ của Giang kinh doanh thêm dịch vụ ăn uống, giải khát.

Lực lượng CA tạm giữ 42 xe máy tại hiện trường.

Theo lực lượng CA, để xóa sổ sới bạc này không dễ, bởi ngoài việc có đội ngũ “chim lợn”, các đối tượng còn cắt cử người... theo dõi nhất cử nhất động của lực lượng chức năng để kịp thời báo tin. Vì thế, dù đã xác định được sới bạc từ lâu nhưng mỗi khi lực lượng CA xuất quân vây bắt thì các đối tượng đã “cao chạy xa bay”. Các sòng bạc được khám phá đều từ nguồn tin người dân cung cấp, các con bạc bị xử lý cũng chỉ thuộc dạng “nghiện”.

Dương Văn Khoa, Huỳnh Sơn Giang.

Nạn cờ bạc tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa lâu nay đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân trong khu vực. “Đồng tiền đi liền khúc ruột”, chính vì vậy cờ bạc đã khiến xã hội thêm những gia đình tan nhà nát cửa, đổ vỡ hạnh phúc cùng những vụ gây rối, trộm cắp, nợ nần...  Ai cũng dễ dàng nhìn thấy hậu quả đó, song thực tế không phải ai cũng mạnh dạn tuyên chiến với tệ nạn này, nhất là gia đình, người thân các con bạc. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm đánh bạc gia tăng là việc xử lý các vụ đánh bạc vẫn còn nhẹ, chưa đủ nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, giáo dục.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang cho biết, nhằm ngăn chặn triệt để nạn cờ bạc, cùng với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CA, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương; đặc biệt là cần thường xuyên tuyên truyền tác hại, hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực từ việc đánh bạc đối với tình hình ANTT; nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản của các cấp hội, đoàn thể, tộc họ trong việc tố giác tội phạm… Có như thế thì cuộc sống yên bình của người dân nông thôn mới thực sự không bị xáo trộn.

An Dương