Bị cáo "từ trên trời rớt xuống"

Thứ hai, 09/06/2014 10:31

(Cadn.com.vn) - Tòa nào dám truy tố "con em" Ngọc Hoàng vậy Ba Tuy Hòa?

- TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên). Nhưng không phải xử "con ông cháu cha nhà Trời" mà là do tòa... xử bậy.

- Nè, chớ có nói càn, đã "đáo tụng đình" thì nhân chứng vật chứng rành rành chứ chẳng phải nói khơi khơi.

- Ba không dám nói bừa đâu Bề Tui, mới đây TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa để xét xử lại.

- Tại răng?

- Do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong nghị án.

- ???

- Chuyện là vầy, khoảng 19 giờ 15 ngày 1-9-2013, Phạm Phước Phi và Lê Thế Hiển đến quán 43- Nguyễn Tất Thành (P. 2, TP Tuy Hòa) uống bia. Tại đây, do mâu thuẫn cá nhân, Phi cầm ghế nhựa đánh anh Nguyễn Tấn Thành thương tích 12%. Tại Bản án sơ thẩm số 32/2014/HSST ngày 21-3-2014, TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt bị cáo Phạm Phước Phi 15 tháng tù.

- Rứa đúng rồi mà?

- Sau đó, bị cáo kháng cáo vì tòa cấp sơ thẩm... tuyên bậy?!

- Tòa tuyên án theo luật pháp chứ răng bậy được?

- Bởi, biên bản nghị án, HĐXX TAND TP Tuy Hòa đã nghị án đối với vụ án Lê Văn Trung nhưng trong phần quyết định tội danh, hình phạt thì lại áp dụng đối với bị cáo Phạm Phước Phi (?).

- Thế cái ông bị cáo Phi này ở đâu ra?

- Ai biết. Nhưng điều đó đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi nghị án.

- À ra thế! Mới đây Bề Tui cũng đã nghe chuyện tòa quên tuyên án đối với bị cáo nay lại thêm trường hợp này. Rõ ràng, trong công tác xét xử mà "lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia" thế thì nguy quá.

Bề Tui