Bị... đi họp

Thứ hai, 10/08/2015 06:09

(Cadn.com.vn) - Họp hành vụ gì mà phải "cưỡng bức" vậy Hai Quảng Nam?

- Họp phụ huynh.

- Chưa vào năm học mới mà đã họp rồi à? Đi họp phụ huynh để biết tình hình học tập của con em mình, sao Hai nói là "bị"?

- Bởi đây là quy định mới của nhà trường mà phụ huynh không có quyền "từ chối" nếu không muốn con em mình bị đuổi học.

- Nghiêm trọng vậy sao, mà là trường nào?

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam (TCVHNT&DLQN). Lãnh đạo trường này còn "tự hào" đây trường bậc trung cấp duy nhất và đầu tiên trong cả nước tổ chức buổi họp phụ huynh (!).

- Ủa, từng tuổi đấy, học sinh đã đủ nhận thức và tự chịu trách nhiệm về việc học tập, sinh hoạt của mình rồi, cớ chi phải "triệu" phụ huynh đến họp nữa? Đã vậy, nhiều phụ huynh ở địa phương khác lại phải "cơm đùm, cơm nắm" đi họp à?

- Biết là trái khoáy nhưng đó là quy định của nhà trường và sợ ảnh hưởng việc học tập của con em nên rất nhiều phụ huynh cũng phải đến họp chớ biết làm sao.

- Vậy là vẫn họp à?

- Họp. Để khẳng định chuyện họp này là thiết thực, ngày 11-7 -2015, Trường TCVHNT&DLQN tổ chức buổi họp phụ huynh, song cũng có nhiều phụ huynh vì nhiều điều kiện trở ngại nên không đi họp. Không chỉ vậy, ông Nguyễn Đình Thảng, Hiệu trưởng nhà trường còn định tổ chức họp phụ huynh 2 lần/năm đối với những học sinh "cá biệt" để tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc rèn kỷ luật.

- Thế những học sinh không có phụ huynh đi họp vừa rồi có bị đuổi học không?

- Ông Thảng cho biết, theo quy định của trường, phụ huynh nào không đi thì học sinh sẽ bị đuổi học, nhưng trường sẽ xem xét lại. Các em này sẽ phải làm đơn trình bày lý do để nhà trường xét, nếu trường hợp nào có hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi quá thì được miễn...

Bề Tui nhận thấy, việc Trường TCVHNT&DLQN tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh là tốt, nhưng cách buộc phụ huynh đi họp như vậy quả là "sáng kiến"... lùi. Với thời buổi công nghệ hiện nay, việc trao đổi giữa nhà trường và gia đình học sinh có rất nhiều cách thuận tiện, hiệu quả hơn chứ không nhất thiết phải làm "thủ công" như vậy.

Ông Nguyễn Đình Thảng và phụ huynh học sinh trong buổi họp vừa qua.

Bề Tui