Bị hiếp vì... say rượu?

Thứ hai, 22/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Vụ án hiếp dâm khá hy hữu xảy ra tại TT Vân Canh, H. Vân Canh, Bình Định đã gây xôn xao dư luận mấy tháng gần đây. Nói xôn xao là bởi sự việc xảy ra cách đây 2 tháng, trong khi vì xấu hổ, bị hại đã im lặng không dám tố cáo thì những kẻ gây án lại đem chuyện đồi bại kể cho nhau nghe trong những lúc “trà dư tửu hậu”, và tất nhiên nó đã lan nhanh và mới được cơ quan CA làm sáng tỏ.

Lần theo những thông tin từ dư luận nhân dân: có một nhóm thanh niên sau khi uống rượu say đã rủ nhau hãm hiếp bé gái 15 tuổi cũng say rượu. Qua nắm tình hình, Cơ quan CA xác định sự việc xảy ra đêm 28-6. Hôm ấy, khoảng 19 giờ, 4 đối tượng gồm Trần Tuấn Đạt (1993), Nguyễn Hữu Nhựt (1991), Võ Chí Quốc (1990), Nguyễn Điệp (1992) sau khi đã nhậu say rủ nhau dạo chơi. Trong lúc dạo chơi, Quốc phát hiện Huỳnh Thị H. (15 tuổi, trú cùng địa phương) đang ngồi uống rượu Rhum với một nhóm bạn trai tại quán cà-phê không tên ở TT Vân Canh.

Bọn chúng dừng lại và Quốc nói: "Con bé này hay uống rượu lắm, chờ cho nó say rồi tụi mình đưa ra chỗ vắng...”. Cả bọn thống nhất với ý kiến của Quốc là sẽ chờ cho H. uống say và đưa ra cầu Suối Dứa - một địa điểm vắng người ở TT Vân Canh - để hãm hiếp. Bọn chúng đã dạo qua lại quán cà-phê trên rất nhiều lần để chờ H. Đến 22 giờ, H. say khướt, được một người bạn trai dìu từ quán ra. Thấy vậy, Quốc, Nhựt, Điệp, Đạt chặn ngay từ cổng quán nói: "Để tụi tui đưa H. về, ông không biết nhà nó đâu”.

Nghe vậy, người bạn trai liền “bàn giao” H. lại cho nhóm của Quốc. Sau khi đỡ  và dìu H. ra ngoài, Quốc, Nhựt, Điệp, Đạt đưa cô ra cầu Suối Dứa như đã bàn bạc rồi thay nhau hãm hiếp. Không dừng lại ở đó, sau khi dở trò đồi bại, mỗi khi gặp nhau nhậu nhẹt, bọn chúng thường kể lại hành vi đồi bại trên và bàn tán, xem như đó là một “chiến tích”. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 17-8, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Điều đáng buồn là trong số 4 đối tượng gây án có Trần Tuấn Đạt đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Vân Canh, Nguyễn Điệp là học sinh lớp 9 Trường THCS TT Vân Canh. Tại CQĐT, các đối tượng này khai nhận đã nhiều lần xem phim sex trên mạng nên tò mò muốn... thử. Một bản án nghiêm khắc về hành vi "Hiếp dâm trẻ em” đang chờ các đối tượng này.

Về phần H., vì đã uống rượu say nên sáng hôm tỉnh dậy em mới biết mình bị hiếp. Dù rất đớn đau và hối hận vì mình đã say rượu nên mới xảy ra sự việc đau lòng nhưng do sợ gia đình và mọi người biết nên em đã không dám tố cáo mà chỉ im lặng chịu đựng. Khi mọi việc vỡ lở em xấu hổ chỉ ở nhà không dám ra đường. Vụ án này cũng là bài học đắt giá cho các bé gái, những em gái cần tỉnh táo trong các buổi tiệc tùng, giao tiếp.


Hữu Nhựt - Nguyễn Điệp

 
Chí Quốc - Tuấn Đạt

Quý Hiền