Bi kịch từ ma túy

Thứ hai, 18/04/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - Mới đây, TAND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đưa 2 bị cáo trong 2 vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” ra xét xử lưu động nhằm mục đích giáo dục pháp luật rộng rãi trong nhân dân, nhất là khi hiện nay các đối tượng thanh thiếu niên phạm tội từ “cái chết trắng” này đang ngày càng có chiều hướng tăng cao.

Trong vụ án thứ nhất, tại tòa, bị cáo Doãn Thanh Sang (1992, trú tổ 123, P. An Khê, Q. Thanh Khê) dường như thiếu tập trung khi HĐXX đặt câu hỏi. Cứ sau một câu trả lời ngắn ngủi của mình, Sang lại ngoái đầu về phía cuối phòng xử, ở đó có vợ con bị cáo. “Đề nghị bị cáo tập trung trả lời câu hỏi của HĐXX, nếu biết mình sai thì phải làm sao để sống tốt với vợ con chứ không phải đứng đây để nhìn xuống...” - lời của vị chủ tọa kéo Sang về với thực tại. Nhìn đứa trẻ lên 2 ngơ ngác, người vợ trẻ bơ phờ mỏi mệt khiến nhiều người dự khán chạnh lòng. Có lẽ người vợ ấy cũng đã rất thất vọng về Sang, nhưng vì con thơ, chị đã cố chờ đợi, cố hy vọng ngày đoàn tụ. Biết Sang từng vào Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng người con gái này vẫn yêu thương và gắn kết. Tuy nhiên, Sang không từ bỏ được con đường nghiện ngập. Bằng chứng là khi con thơ chào đời, Sang vẫn ham chơi, tìm đến những thú vui ma mị từ ma túy. Cũng chính vì vậy mà ngày 24-9-2015, trong khi bán ma túy cho con nghiện, Sang đã bị bắt quả tang.

Theo Sang khai, cũng vì theo bạn bè và muốn thể hiện... đẳng cấp ăn chơi nên mới “dây” vào thứ chết người này. Và, một khi đã “bập” vào thì rất khó để “chia tay”. “Lúc đầu bị cáo cũng chỉ có ý định mua về để sử dụng, nhưng khi có người hỏi mua thì bị cáo lại tham lam muốn kiếm lời. Bây giờ bị cáo đã ân hận lắm rồi. Bị cáo chỉ muốn sớm được về với vợ con thôi” - Sang ân hận. Để con đường trở về làm một con người tốt có ích cho xã hội và gia đình, bị cáo rất cần những vòng tay ấm, thậm chí quyết liệt để níu giữ không để bị cáo “ngựa quen đường cũ”. Sự vực dậy, thức tỉnh những sai trái của bị cáo từ phía gia đình sẽ là nền tảng để bị cáo đoạn tuyệt với quá khứ. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy này, Sang nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Vì ma túy mà cả Sang và Huynh đều đánh mất đi những ngày tháng hạnh phúc của mình.

Bi kịch từ ma túy có lẽ đã vận vào cuộc đời của bị cáo Nguyễn Huynh (1966, trú tổ 31, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê). Ngày xét xử bị cáo chẳng có lấy một người thân đến tòa. Bị cáo cũng có vợ con nhưng vợ chồng không có cưới hỏi hôn thú gì. Những tháng ngày hành nghề xe ôm, được bao nhiêu tiền Huynh cũng “ném” vào ma túy. Chẳng vậy mà ngay từ năm 2002, bị cáo đã rơi vào cảnh nghiện ngập, liên tục các năm 2002, 2010, 2011 và 2013 Huynh phải tập trung cai nghiện tại Trung tâm 05-06. Có lẽ, đó là nguyên nhân của việc gia đình bị cáo mới có cảnh lục đục, “cơm không lành, canh không ngọt”.

Cái giá mà Huynh phải trả cho con đường lạc lối của mình quả thực quá đắt. Nó như một vòng luẩn quẩn mà theo cách lý giải của bị cáo là “vì cái này nó mới sinh ra cái kia”. Ngày bị cáo phát hiện mình mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV là khi bị cáo thấy cuộc đời quá bế tắc. Sống đau đớn, bị xa lánh, miệt thị, bị cáo đã không thể vượt qua, vì vậy bị cáo lại lao vào con đường sử dụng ma túy như một sự cứu cánh, giải sầu? Và càng như vậy, bị cáo lại càng trượt dài không lối thoát từ thứ “giết người không dao” này. Để có tiền thỏa những cơn nghiện, Huynh đã mua ma túy về vừa sử dụng vừa bán lại cho con nghiện để kiếm lời. Ngày 10-12-2015, khi Huynh đang có hành vi bán ma túy cho con nghiện đã bị lực lượng CAQ Thanh Khê bắt quả tang. 8 năm tù là mức án mà Huynh phải trả giá cho cội nguồn của sự sống buông thả, không chỉ biến bản thân thành nạn nhân mà còn đẩy nhiều người khác vào con đường nghiện ngập.

Hy vọng sau bản án này, cả Sang và Huynh đều nhận ra được những sai lầm mà mình mắc phải đồng thời thấu hiểu được nỗi lòng của những người thân. Họ cũng đau đớn vô cùng khi con, chồng, cháu của mình vướng vào vòng lao lý. Họ cũng xấu hổ, tủi hờn nhưng cho đến cùng không bao giờ họ buông tay người lầm lỡ. Chưa bao giờ là quá muộn cho một người có ý thức làm lại cuộc đời, biết thứ đưa đẩy cuộc đời mình đi vào bi kịch để buông bỏ, đó mới là người biết ăn năn hối hận...

Trang Trần