Bi kịch từ mâu thuẫn cuộc sống vợ chồng?
* Xung quanh vụ chồng chết, vợ bị thương nặng trong một vụ nổ tại Đà Nẵng:
(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin: 18 giờ 10 ngày 20-5, tại nhà bà Trần Thị Chi (tổ 15, P. Xuân Hà, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ nổ làm anh Lê Hạng (1977, An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, Hòa Vang) chết tại chỗ, chị Thái Thị Phương Thảo (1983 - vợ anh Hạng) bị thương nặng... Ngày 21-5, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thêm vụ việc và cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất.
![]() |
Đơn báo cáo, kèm theo ảnh các chấn thương trên người của chị Thảo. |
* Thủ phạm tự sát bằng quả nổ tự tạo
* Người vợ may mắn thoát chết nhưng đôi mắt bị hỏng hoàn toàn
![]() |
Chị Thảo đang nằm hôn mê tại bệnh viện. |
Trưa 20-5, chị Thảo với nhiều thương tích trên người được anh trai là Thái Bá Phước (1981) chở đến CAX Hòa Sơn báo cáo toàn bộ vụ việc. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, chị Thảo trình bày: Quen nhau từ năm 2007 và đến ngày 27-4 vừa qua, chị với anh Hạng nên vợ nên chồng. Để có tiền tổ chức đám cưới, anh Hạng phải đem sổ đỏ của gia đình cầm cố vay 20 triệu đồng. Xuất phát từ khoản nợ trên nên cuộc sống vợ chồng anh chị thường xảy ra mâu thuẫn, lục đục. Với công việc của một kế toán tại KCN Hòa Khánh, tiền lương của chị Thảo chưa đủ đảm bảo cuộc sống gia đình, huống chi tính đến việc trả nợ, trong khi đó Hạng lại thích đàn đúm với bạn bè, mỗi lần uống rượu về là kiếm cớ gây gổ rồi ngược đãi vợ. Chịu không nổi, chiều 17-5, chị Thảo phải nhờ người nhà vay nóng số tiền trên chuộc lại sổ đỏ, hy vọng như vậy sẽ giúp cuộc sống vợ chồng tốt đẹp hơn, nhưng cố gắng đó của chị cũng không mang lại kết quả gì. Không chỉ ngược đãi, đánh đập vợ, Hạng còn hăm dọa đem mìn giết người thân gia đình vợ nên Thảo sợ và đành cắn răng chịu đựng.
Cũng trong sáng 21-5, P.V tìm đến hiện trường. Nhà bà Chi là ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm - nơi chị Thảo tạm thời ẩn náu với bà ngoại, đang khóa kín cửa... Theo người dân địa phương, cả gia đình chị Thảo hiện đang ở Bệnh viện Đà Nẵng. Tìm đến bệnh viện, P.V được biết thêm, khi xảy ra vụ nổ, ngoài Hạng bị chết tại chỗ, chị Thảo bị thương nặng thì anh Thái Bá Phước bị thương tích đầy mình do hỏa khí của vụ nổ, còn bà Chi thì bị choáng, 2 mắt đỏ hoe. Anh Thái Bá Phước kể lại: vào 16 giờ ngày 19-5, Hạng có xuống nhà của gia đình Thảo để xin lỗi, thuyết phục để vợ chồng làm lành, nhưng Thảo không chịu. Gia đình Thảo bảo Hạng về nhưng anh ta không chịu về và nói: “Vợ ở đâu thì chồng ở đó”. Thấy vậy, gia đình phải nhờ CAP Xuân Hà can thiệp Hạng mới chịu về. 17 giờ 30 ngày 20-5, Hạng lại tìm đến nhà bà Chi tiếp tục thuyết phục Thảo về ở với mình nhưng chị Thảo vẫn nhất quyết không chịu về và một mực đòi ly hôn.
![]() |
Ngôi nhà bà Chi - nơi xảy ra vụ nổ. |
Thấy vậy, bà Chi, anh Phước bảo Hạng hãy về đi, để bà và anh chăm sóc, chữa trị Thảo lành vết thương đã, chuyện vợ chồng sau đó hãy nói. Lúc này, có anh Thi là bạn kết nghĩa của Phước nghe Thảo bị chồng đánh đến thăm Thảo. Thấy có khách đến, Hạng bỏ đi xuống nhà dưới, vài phút sau trở lên đi đến cạnh giường Thảo nằm thì tiếng nổ phát ra. Sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng CA đã đến hiện trường, lập biên bản vụ việc, phối hợp với người dân địa phương tổ chức đưa những người bị thương đi cấp cứu; đồng thời thông báo gia đình anh Hạng đến nhận xác vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày rồi đưa về lo mai táng...
* Những người hàng xóm và bạn bè của chị Thảo cho biết, chị là người tính nết vẹn toàn. Hoàn cảnh của chị đáng thương, gia đình nghèo, mẹ mất sớm, cha già yếu, bản thân chị vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học năm cuối trung cấp ngân hàng. |
Khám nghiệm hiện trường vụ nổ, cơ quan chức năng thu được 2 mảnh của ngòi nổ nhưng không thấy vỏ bom, vỏ mìn hoặc vỏ lựu đạn; tử thi bị banh xác, riêng vùng bụng bị vỡ toang. Trên cơ sở đó, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể Hạng quyết tự sát bằng quả nổ tự tạo cùng với vợ. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Về phần chị Thảo, theo bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, hiện chị đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, thở máy qua khe khí quản, 2 mắt bị hỏng hoàn toàn, khắp người đầy thương tích do hỏa khí của vụ nổ.
Mặc dù vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, nhưng thiết nghĩ, dù nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc đau lòng này thì đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ trong quá trình tìm hiểu người bạn đời trước khi tiến đến hôn nhân. Nếu anh Hạng đừng nông nổi, chị Thảo bình tĩnh hơn, các cấp hội, đoàn thể địa phương sớm vào cuộc thì mâu thuẫn trong cuộc sống của vợ chồng chị Thảo, anh Hạng sẽ được giải quyết một cách tích cực và sẽ không xảy ra chuyện thương tâm này.
Vy Hậu - Phú