Khai mạc triển lãm ký họa “Ký ức chiến trường khu V”
Sáng 16-7, tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam khai mạc triển lãm ký họa “Ký ức chiến trường khu V”. Triển lãm là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-1947 – 27-7-2025.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, triển lãm là dịp để toàn dân tộc Việt Nam cùng nhìn lại và tri ân những người đã chiến đấu hi sinh vì nền độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân.
Việc lựa chọn tổ chức triển lãm tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng - biểu tượng cao đẹp về sự hi sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam càng làm nổi bật giá trị tinh thần mà triển lãm hướng đến: Sự biết ơn, sự tưởng nhớ, và niềm tự hào dân tộc.
Thông qua 78 phiên bản ký họa của các họa sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Khu V, đặc biệt là các tác phẩm của liệt sĩ, họa sĩ Hà Xuân Phong và cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật dung dị mà sâu lắng.
Mỗi bức ký họa như một mảnh ghép ký ức, là một lát cắt của lịch sử, ghi dấu những khoảnh khắc chân thật về cuộc sống nơi chiến trường, nơi mà tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình được thể hiện một cách sinh động, cảm động và đầy nhân văn.
“Triển lãm không chỉ lan tỏa giá trị lịch sử, nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần cống hiến”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh.
Trước lúc diễn ra Lễ khai mạc triển lãm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
LÊ VƯƠNG
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh
Vụ án Ôn Như Hầu - di sản lịch sử cho an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Công an phường Thanh Khê đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Nhu
Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, xây dựng Lữ đoàn 172 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam anh hùng
Đêm gala “Vinh quang CAND Việt Nam” bùng nổ cảm xúc, trọn vẹn tự hào