Bí mật của vị khách nằm giường A9

Thứ ba, 30/01/2018 19:20

8 giờ ngày 26-1, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế  (CKQT) Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng phối hợp gồm Phòng PCMT&TP, ĐBP CKQT Cầu Treo (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh), Đội KSPCMT, Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh), Phòng CSMT CA tỉnh Hà Tĩnh, CAH Hương Sơn kiểm tra xe khách giường nằm của nhà xe Hoàng Giang, BKS 29B-00156 chạy tuyến Vientiane (Lào) - Hà Nội. Theo đó, phát hiện bên trong hộp tụ điện, dưới chậu rửa buồng vệ sinh có cất giấu 2 bánh hình khối giống nhau có kích thước 16,5cm x 10cm x 2,5cm, được dán giấy màu nâu và bọc ni-lông trong suốt; bên trong là chất bột màu trắng, nghi heroin. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phong tỏa xe khách và hỏi chủ xe cùng hành khách trên xe về khối vật này nhưng không ai nhận nên buộc phải mời tất cả về ĐBP CKQT Cầu Treo để đấu tranh làm rõ.

Hoàng Anh Trường bị bắt giữ.

Tiến hành ghi lời khai từ chủ xe, lái xe, phụ xe và các hành khách trên xe, lực lượng chức năng đã chú ý tới hành khách nam trung niên có tên Hoàng Anh Trường (1968, trú khối 7, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), nằm tại giường A9. Theo ghi nhận của các điều tra viên, Hoàng Anh Trường lên xe từ thủ đô Vientiane với dấu hiệu vội vã, lấm lét, trông hết sức khả nghi. Đặc biệt, có thời điểm Trường sử dụng buồng vệ sinh trong xe rất lâu. Với những điểm nghi vấn trên, lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh trực diện với Trường.

Tiến hành sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với những lời lẽ thuyết phục, logic của các điều tra viên, biết không thể che giấu hành vi của mình, Hoàng Anh Trường đã phải thừa nhận 2 khối hình vuông đó là 2 bánh heroin do mình mang lên xe và cất giấu để đưa về Việt Nam.

Vốn làm ăn trên đất Lào, gần đến Tết Nguyên đán 2018, Trường trở về quê ăn Tết cùng gia đình. Khi ra bến xe tại thủ đô Vientiane, Trường gặp một phụ nữ quen biết sơ sơ tên Nguyệt. Biết Trường về Việt Nam, người phụ nữ này “đánh tiếng” nhờ mang 2 bánh heroin về giao cho một người tên Hải tại khu vực Bến xe Gia Lâm (Hà Nội). Ban đầu, do sợ nên Trường không dám nhận. Tuy nhiên, với sự thuyết phục của người phụ nữ này, cộng với số tiền công lên tới 30 triệu đồng, Trường đã đồng ý.

Tang vật vụ án.

2 bánh heroin được phát hiện trong hộp tụ điện, dưới chậu rửa ở buồng vệ sinh.

Khi nhận món hàng từ người phụ nữ này, Trường giấu vào chiếc áo khoác mang trên người rồi vội vã lên xe. Được phụ xe xếp cho chiếc giường A9, Trường lên nằm và suy nghĩ cho những toan tính tiếp theo. Sau khi xe di chuyển, nhà xe mở cửa buồng vệ sinh cho hành khách thuận tiện trong việc vệ sinh cá nhân. Lợi dụng điều này, Trường lặng lẽ đi vào, chốt chặt cửa bên trong rồi nhanh tay tháo nắp hộp tụ điện ở bên dưới chậu rửa, bỏ 2 bánh heroin vào và đậy lại như cũ. Cất giấu xong, Trường mở cửa đi ra và trở về giường của mình nằm. Nghĩ rằng nếu suôn sẻ, không bị phát hiện, khi về tới Hà Nội, Trường sẽ vào lấy rồi đi giao hàng, nhận tiền công; còn ngược lại, nếu bị phát hiện, Trường chỉ cần không nhận đó là hàng của mình thì cũng chẳng ai làm được gì, mà mình cũng không mất mát gì.

Hành trình từ Vientiane về tới luồng nhập cảnh CKQT Cầu Treo, Trường vẫn tự tin với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chắc rằng sẽ không ai phát hiện hành vi của mình. Tuy nhiên, khi bị đưa về ĐBP CKQT Cầu Treo để lấy lời khai, Trường tỏ vẻ lo lắng, sợ sệt. Chính điều này cộng với những hành vi bất bình thường từ khi lên xe và quá trình xe chạy đã tự tố cáo Trường. Hiện vụ việc đã được lực lượng BĐBP Hà Tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

XUÂN  SƠN