Bí mật trong quán cà phê-internet 124

Thứ năm, 26/10/2017 10:01

Nhà số 124 đường Âu Cơ thuộc P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) được chia làm 3 lô, mỗi lô bề ngang chừng 3,5 mét, sâu khoảng 20 mét. Cả 3 lô này đều cho thuê kinh doanh. Lô đầu và lô cuối do Lê Thị Thạnh (1978, trú kiệt 216 Âu Cơ) và bà Lê Thị Một (1974, trú tổ 62 P. Hòa Khánh Bắc), thuê kinh doanh internet kiêm cà-phê. Lô giữa, một người khác thuê mở quán cắt tóc. Thời gian gần đây, người dân ở khu vực này bàn tán, 2 lô kinh doanh internet kiêm cà-phê có biểu hiện ghi đề. Những lời bàn tán, dị nghị này được phản ánh đến Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Liên Chiểu.



Nguyễn Thị Cao Ly thú nhận hành vi phạm tội tại trụ sở CAQ Liên Chiểu và tang vật thu được tại điểm ghi đề.   Ảnh: Q.T 

Tìm hiểu, các trinh sát (TS) được biết bà Một và bà Thạnh có mối quan hệ thân thiết và đều là người Quảng Nam ra Đà Nẵng lập nghiệp. Hai người này hoạt động ghi đề rất tinh vi, không nhận chuyển qua tin nhắn, cách ghi cũng rất khó nhận biết. Việc không tuân theo quy luật như các điểm ghi đề mà Đội CSHS  đã từng "cất vó" trước đó khiến công tác thu thập chứng cứ của các TS gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên. với quyết tâm cùng sự kiên trì song hành cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, đến đầu tháng 10-2017, các TS  đã có đủ cơ sở xác định bà Một, bà Thạnh có tổ chức ghi đề. Tuy nhiên, các TS vẫn không nóng vội "cất vó" ngay. Bởi bằng kinh nghiệm, các anh nhận định, bà Một và bà Thạnh chỉ là "chân rết". Điểm mấu chốt phải xác định được ai là  người cầm trịch?

Sự kiên trì của các TS cuối cùng đã được đền đáp. Cũng trong đầu tháng 10, TS phát hiện tầm 15 giờ 30, có một phụ nữ dáng to, mập xuất hiện vào ra hai quán này như người nhà. Có khi bà ta dựng xe ở quán bà Một rồi qua quán bà Thanh đi thẳng xuống phía sau quán hoặc ngược lại. Do quán có chiều sâu,  có ngăn vách nơi kinh doanh với nơi sinh hoạt, nên việc theo dõi đối tượng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các TS cũng xác định được danh tánh người phụ nữ này là Nguyễn Thị Cao Ly (1970, trú đường Trường Chinh, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ)...  Có ngày bà ta đến quán bà Một và bà Thạnh từ chiều đến tối mịt mới về. Sau đó  "lặn" mất tăm vài ngày rồi lại  xuất hiện...

Sau khi tìm cách tiếp cận, củng cố chứng cứ, giữa tháng 10, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu xin ý kiến lãnh đạo cho đánh úp 2 điểm đánh bạc dưới hình thức ghi đề này. Tuy nhiên, đúng lúc đó, bà Ly lại "lặn" đi đâu mất. Phải chăng đối tượng đã đánh hơi bị lộ? Kiểm tra lại tất cả các khâu phối hợp của các mũi TS, các thành viên đội CSHS CAQ Liên Chiểu khẳng định không có dấu hiệu bị lộ, lọt thông tin. Vì thế, các anh vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch đã đề ra trước đó.

Sau 3 ngày bám địa bàn, chiều 16-10, các TS phát hiện bà Ly xuất hiện tại 2 quán internet của bà Một và bà Thạnh trước thời điểm xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung chuẩn bị xổ số. Khi đến, bà Ly để xe tại quán bà Thạnh rồi sang quán bà Một, đi thẳng ra phía sau mất dạng. Cùng lúc này, một số đối tượng chơi đề xuất hiện. "Sơ đồ tác chiến" tiếp cận chủ cái Cao Ly đã được các TS Đội CSHS vạch ngay sau đó. Khi xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung vừa kết thúc, đợi bà Thạnh bước sang quán bà Một và cùng đi ra phía nhà sau, tức khắc, các mũi TS ém quân khu vực gần đó liền nối gót theo. Tại khu vực bếp của quán bà Một, các TS phát hiện bà Ly đang ngồi tính kết quả thắng thua, bà Một và bà Thạnh thì đang dò kết quả. Thấy TS xuất hiện, cả ba không kịp trở tay. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 66, 5 triệu đồng và 23 tịch đề. Với những chứng cứ quả tang, tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, bà Ly thừa nhận vai trò chủ cái, đồng thời cho biết đã móc nối với bà Thạnh, bà Một làm chân ghi đề cho mình được một thời gian với hoa hồng 7% trên tổng số tiền ghi đề.

Ngày 23-10, cơ quan CQĐT CAQ Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng nói trên về hành vi tổ chức đánh bạc, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cao Ly, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Thạnh và bà Một.

P. NẾT

(ghi theo lời kể của các TS Đội CSHS CAQ Liên Chiểu)