Bí mật về gã tài xế và thợ sửa xe

Thứ bảy, 21/11/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Đêm 11-11, ông Phan Đây (1959, trú KV1, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện con bò trị giá khoảng 25 triệu đồng đã bị kẻ gian dắt trộm. Theo ông Đây, bình thường cứ khoảng 8 giờ hằng ngày là ông dắt đàn bò 7 con đến bãi cỏ gần mép biển, cột vào một gốc cây nào đó rồi trở về nhà làm việc khác, đến 17 giờ sẽ đi lùa bò về. Lần này, kẻ gian lợi dụng thời gian không ai trông coi đã dắt trộm mất bò. Không chỉ ông Đây mà thời gian gần đây, tại KV1, P. Ghềnh Ráng có 8 hộ dân cũng bị mất bò như vậy. Và một điều đặc biệt là các đối tượng chỉ nhắm đến những con bò to, béo.

Sau khi bị mất, ông Đây cùng gia đình tổ chức tìm kiếm đồng thời báo cho CAP Ghềnh Ráng. Sau khi tổ chức đi tìm, ông Đây phát hiện con bò của mình được dắt cột ở một chỗ khuất cách nơi bị mất khoảng 300m nên khẩn trương báo cho CAP. Theo nhận định của CAP Ghềnh Ráng, khả năng đối tượng sẽ quay trở lại để dắt bò đi nên tập trung tổ chức mật phục để bắt quả tang đối tượng.

Đúng như dự đoán, 22 giờ cùng ngày, một chiếc ô-tô tải dừng ngoài QL1A, hai bóng người tiến về chỗ giấu bò. Lúc này, lực lượng mật phục của CAP Ghềnh Ráng ập đến bắt được 1 đối tượng, đối tượng còn lại điều khiển ô-tô bỏ chạy. Quyết không để đối tượng chạy thoát, lực lượng CA tiếp tục truy đuổi và bắt được đối tượng còn lại tại địa phận giáp ranh tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Chức và Thị khai nhận tại CQĐT.

Tại CAP Ghềnh Ráng, hai đối tượng khai nhận là  Đoàn Công Chức (1977, trú TT Tuy Phước, H. Tuy Phước) và Tạ Văn Thị (1989, trú xã Bình Thuận, H. Tây Sơn, Bình Định). Chiều 11-11, Đoàn Công Chức vào KV1, P. Ghềnh Ráng, thấy đàn bò của ông Đây cột ở bãi cỏ gần mép biển nên chọn con to nhất dắt đi giấu. Sau đó, Chức gọi điện cho Thị điều khiển xe tải BKS 76K-7939 chờ tối sẽ đi chở bò để tránh bị phát hiện. Với thủ đoạn như vậy, Chức và Thị đã thực hiện 5 vụ trộm bò. Cả hai có nghề nghiệp khá ổn định khi Thị có xe tải và lái xe tải có thu nhập cao, còn Chức đang làm thợ sửa xe máy cũng có thu nhập ổn định.

Ô-tô các đối tượng dùng để chở bò đi bán.

Giải thích cho việc có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, là trụ cột gia đình nhưng sao lại đi trộm thì Chức cho biết: “Chỉ là tham thôi, tham tiền, nhưng tính lại từ khi trộm bò tui bỏ luôn nghề sửa xe, thu nhập đâu ổn như trước. Suốt ngày nghĩ cách làm sao đi trộm mà không bị phát hiện. Từ đó không chuyên tâm sửa với nghề như trước, khách đến sửa xe thưa dần rồi ít người đến”. Chức khai nhận trong một lần sửa xe cho khách, tình cờ nghe hai khách nói chuyện với nhau nếu có bò là điện thoại cho ông ta theo số 098…, ông ta sẽ mua giá cao. Vậy là Chức nung nấu ý định làm sao có bò để gọi điện bán cho ông ta. Trộm ở quê dễ phát hiện, Chức vào P. Ghềnh Ráng để trộm. Còn Thị cho biết: Nghề lái xe đang có hàng đều đặn thì được rủ rê đi chở bò có thu nhập cao, mỗi lần chở con bò được 1 triệu đồng. Ban ngày chở hàng, tranh thủ chở bò ban đêm để kiếm thêm thu nhập.

Vụ việc đang được chuyển giao cho CATP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Hiền