Bí mật về người đàn ông chăm vợ tại bệnh viện

Thứ hai, 07/03/2016 11:00

“CẤT VÓ” ĐẦU NĂM!

(Cadn.com.vn) - Ngay sau Tết (9-1 ÂL), trong quá trình thi hành nhiệm vụ, các TS thuộc Đội CSMT CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện một số con nghiện thường gặp gỡ một người đàn ông trạc 34-35 tuổi có dáng người đậm, da trắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển xe Dream BKS 43.101 F2 tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và xung quanh Bệnh viện Lao. Thời gian họ gặp nhau tầm từ 9 giờ đến qua trưa và những cuộc gặp này diễn ra chóng vánh. Xác minh nhanh, TS nhận thấy đây là các đối tượng buôn bán ma túy. Theo đó, sau khi các con nghiện đưa tiền cho người đàn ông này, cả hai bên cùng chạy xe đi một đoạn và đến địa điểm thích hợp, người đàn ông này móc từ trong người ra đưa cho các con nghiện một vật gì đó rồi lao đi như tên bắn. Tiếp tục “bám đuôi”, các TS phát hiện thêm, có lúc người đàn ông này đến nhà “thăm” các con nghiện và thời gian thăm cũng chóng vánh như những cuộc gặp trên đường...

Kiên trì bám sát, các TS phát hiện thêm một số thông tin liên quan đến đời sống cá nhân của người đàn ông này. Theo đó, ngoài thời gian gặp các con nghiện, người này vào Bệnh viện Lao chăm sóc một phụ nữ bị bệnh rồi về nghỉ tại  phòng 204 nhà nghỉ Thành Phát 2 (P. Hòa Minh).

Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, các TS Đội CSMT CAQ Liên Chiểu cũng đã xác minh được danh tánh của người đàn ông có nhiều biểu hiện đáng nghi liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy. Theo đó, đối tượng tên Hồ Ngọc Hoan (1982, hộ khẩu TP Pleiku, Gia Lai), từng có tiền án về tội “Buôn bán trái phép các chất ma túy” tại TPHCM. Sau khi ra tù , năm 2013, người này cưới vợ tên Đ. (1990, trú ở H.Cư Juk, Đắc Nông). Họ có với nhau một người con. Người phụ nữ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Lao là vợ của Hoan, mắc bệnh lao, nhiễm HIV giai đoạn cuối... Bản thân Hoan cũng sử dụng ma túy. Cũng qua công tác xác minh, thu thập chứng cứ, các TS được biết, trong khoảng thời gian đưa vợ ra Đà Nẵng điều trị bệnh, tháng 5-2015, Hoan đến thuê nhà trọ ở P. Hòa Khánh Nam nhưng không đăng ký tạm trú tạm vắng. Trong một lần sử dụng trái phép ma túy, Hoan bị CAP Hòa Khánh Nam lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời bị trục xuất ra khỏi địa phương...

Hồ Ngọc Hoan.

Trong khoảng thời gian “theo” Hồ Ngọc Hoan, các TS nhận thấy đây là một đối tượng rất tinh vi và có “thâm niên” với “nghề”. Có không ít lần các TS đã bị anh ta “cắt đuôi”, “qua mặt” trong nháy mắt... Sau khi nắm rõ đường đi, nước bước cùng phương thức, thủ thuật giao hàng của Hồ Ngọc Hoan, các TS Đội CSMT CAQ Liên Chiểu lên phương án, kế hoạch “cất vó” và quyết định thời gian cất vó đối tượng này là ngày 23-2.

Sáng 23-2, các TS chia làm nhiều mũi, bí mật bủa vây các địa điểm mà đối tượng Hoan hẹn gặp các con nghiện để giao hàng. Đợi cho anh ta giao “hàng” cho 3 con nghiện gồm Bùi Minh Trí (1987), Trần Phi Hùng (1988, cùng quê Quế Sơn, Quảng Nam) và Hoàng Khắc Thắng (1979, trú Thanh Khê Tây, Thanh Khê) tại ngã tư đường Đinh Liệt - Nguyễn Đình Tứ thuộc P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) xong, các TS đã bí mật bám theo và “mời” các con nghiện về trụ sở, lập biên bản thu giữ 2 gói giấy màu xanh bên trong có chứa heroin... Các con nghiện thú nhận, họ đã mua số ma túy nói trên từ Hoan với giá 300 ngàn đồng/tép...

13 giờ 30 cùng ngày, khi Hồ Ngọc Hoan xuất hiện trước Bệnh viện Lao cũng là lúc các mũi TS của Đội CSMT CAQ Liên Chiểu có mặt, yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá bất ngờ, đối tượng không kịp tẩu tán tang vật. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ trong người anh ta 3 gói giấy màu xanh, bên trong có chứa heroin. Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, trước những chứng cứ do các TS đưa ra, biết không thể chối tội được, Hoan đã thú nhận hành vi buôn bán trái phép các chất ma túy của mình. Hoan cho biết, sở dĩ làm vậy là để có tiền chăm sóc vợ đang điều trị tại Bệnh viện Lao và cũng để là... sử dụng trái phép các chất ma túy.

Số heroin thu giữ được.

NỖI ĐAU MANG TÊN “MA TÚY”!

Đưa cho tôi xem hình ảnh một phụ nữ có gương mặt khả ái trong trang phục cô dâu, các TS Đội CSMT CAQ Liên Chiểu hỏi: “Xinh không, nhà báo?”. Tôi gật đầu xác nhận: “Rất xinh!”. Các TS tiếp tục cho xem một clip: “Người này với người trong bức ảnh có giống nhau không?”. Tôi giật mình như không tin vào mắt mình. So với cô gái có gương mặt sắc nét xinh đẹp trong ảnh cưới, người phụ nữ trong đoạn clip quay được đang nằm trên giường bệnh quả “một trời, một vực”. Đó là một người đàn bà nhỏ thó, chỉ còn da bọc xương... Các TS thở dài chua xót bảo: “ Hai người đó là một đấy. Chỉ vì ma túy mà ra nông       nổi đó...!”.

Cũng qua các TS, tôi biết được phần nào chuyện riêng tư của gia đình Hồ Ngọc Hoan. Nghe đâu, Hoan từng là SV học tại TP Hồ Chí Minh. Không hiểu vì lý do gì anh ta sa lầy vào ma túy. Cũng trong khoảng thời gian sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Hoan quen cô Đ. Sau khi anh ta ra tù về tội buôn bán trái phép các chất ma túy, họ tiến đến hôn nhân. Và chỉ sau hơn 2 năm lấy nhau, từ một cô gái xinh đẹp, vợ của Hoan nhiễm bệnh lao và HIV giai đoạn cuối...

P.NẾT