Bị “tín dụng đen” thúc nợ, một phụ nữ phải trốn khỏi nhà

Thứ sáu, 16/04/2021 09:44

Những ngày qua, hai cháu: Hà Phúc N. (2012) và Hà Khải P. (2013, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) luôn quay quắt nỗi nhớ mẹ làm nhiều người trong gia đình khóc chẳng thành lời. Anh Hà Anh Tú (1981, cha 2 cháu bé), tâm sự: Vợ anh là Hồ Nguyên Thiên Cúc (1986) bỏ nhà ra đi đã  7 ngày nay không thấy trở về. Người thân cả 2 bên gia đình liên lạc đều không được. Mỗi chiều khi đi học về hoặc đến bữa cơm hai cháu đều hỏi: Mẹ bao giờ về? Ba đi tìm mẹ cho con đi!

Chị Hồ Nguyên Thiên Cúc cùng ông Hồ Văn Thới đến tòa soạn Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng trình bày sự việc vào ngày 5-4-2021.

“Nghe những câu nói ấy, không riêng gì tôi mà tất cả những người trong gia đình đều chảy nước mắt, lòng quặn thắt nhưng biết đi đâu để tìm vợ tôi về...”, anh Tú buồn bã cho hay.

Cũng theo lời anh Tú, trước đây chị Cúc kế nghiệp cha mẹ kinh doanh mặt hàng phụ tùng ô-tô. Mở rộng kinh doanh, chị Hồ Nguyên Thiên Cúc cùng người thân lập thủ tục xin thành lập Công ty TNHH MTV Auto Thiên Cúc (trụ sở tại 84- Chi Lăng, Đà Nẵng). Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kinh doanh bị đình trệ, mất thu nhập, thiếu vốn để kinh doanh và trả nợ cho các chủ hàng.

Từ tháng 5 đến 10-2020, được sự giới thiệu của bà Lê Thị Trà H., chị Cúc có vay của bà Lê Trần Tuyết Trinh 4 lần, với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng với lãi suất 20%/tháng. Mỗi lần vay và khi giao tiền, bà Trinh đều lấy trước khoản lãi của tháng. Từ ngày vay tiền đến tháng 12-2020, chị Cúc đã thanh toán tiền lãi trực tiếp cho bà Trinh hoặc qua ngân hàng với số tiền 2,8 tỷ đồng song chủ nợ tính toán vẫn còn nợ 2,4 tỷ (gồm: 1,2 tỷ tiền gốc, 1,2 tỷ tiền lãi). Để thu hồi nợ, bà Trinh đã thuê người bên ngoài xã hội đến công ty tại 84-Chi Lăng, Đà Nẵng giữ tài sản, gây sức ép.

Trước hành vi xem thường pháp luật này, gia đình anh Tú đã gửi đơn đến các cơ quan pháp luật, báo chí tại Đà Nẵng đề nghị xem xét, xử lý bà Lê Trần Tuyết Trinh về hành vi cho vay lãi suất cao trong giao dịch dân sự. Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan Công an TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết và các cơ quan báo chí tìm hiểu.

Thông tin thêm về chuyện của con gái, ông Hồ Văn Thới (1964, cha chị Cúc), cho biết: Việc nợ nần giữa con gái tôi và bà Lê Trần Tuyết Trinh, hai bên gia đình chúng tôi không hề biết. Thế nhưng, sau “sự cố” bà Trinh đưa người đến đòi nợ, niêm phong hàng hóa dù chưa có bất kỳ một quyết định nào của cơ quan chức năng đã đẩy cả gia đình vào cảnh khốn đốn. Để kiếm đồng ra, đồng vào giải quyết cuộc sống trước mắt tôi phải đi thuê địa điểm làm nơi rửa xe, trang trí nội thất ô-tô nhưng nào có yên, bà Trinh lại tìm đến chỗ làm của tôi đòi nợ. Quá hoảng loạn trước những lời hăm dọa của những người đòi nợ mang tính xã hội đen, ngày 7-4-2021, con gái tôi đã bỏ nhà ra đi”.

Theo tìm hiểu, ngày 5-4-2021, chị Hồ Nguyên Thiên Cúc cùng ông Hồ Văn Thới đã đến tòa soạn Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng làm việc. Tại đây, chị Cúc tỏ thái độ bình tĩnh, trình bày khúc chiết sự việc. Theo lời trình bày của chị Cúc, ngoài khoản vay của bà Trinh, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, chị còn vay một số tiền với lãi suất cao của một cá nhân khác trên địa bàn Đà Nẵng. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc buôn bán bị đình trệ, nhiều khoản vay đến thời hạn nhưng chị Cúc không có tiền để thanh toán.

Thế nhưng 2 ngày sau buổi làm việc với Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, không hiểu vì lý do gì chị Cúc đột ngột rời gia đình, bỏ lại hai con thơ. Theo người nhà chị Cúc nhận định, nhiều khả năng vì cuộc sống khó khăn, nợ nần vây quanh và trực tiếp là những lời hăm dọa của các chủ nợ nên chị Hồ Nguyên Thiên Cúc đã đi khỏi gia đình.

Cũng theo lời anh Tú, hai cháu N. và P. bị dị tật bẩm sinh gây khó khăn trong việc đi lại và thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, 2 cháu cần lắm sự động viên, sẻ chia từ những người thân, nhất là cha mẹ nên sự thiếu vắng đi tình cảm của người mẹ đã tác động mạnh đến tâm lý của hai con. Vì thế, ngoài hai con ngày ngày ngóng trông mẹ mà cả gia đình cũng mong chị Cúc đừng có những hành động dại dột, hãy sớm quay về cùng gia đình bàn bạc, giải quyết chuyện nợ nần...

M.T