Biến tướng trong các bar, beer club (2)

Thứ sáu, 29/05/2015 12:29

* Bài 2: Giật mình với vũ nữ ở bar

(Cadn.com.vn) - Thực tế đang tồn tại là ở các quán bar, các vũ nữ ăn mặc khêu gợi, nhạy cảm trình diễn những màn nhảy bốc lửa. Nhiều người cho rằng, để có sức phục vụ các "thượng đế" từ giờ này sang giờ khác, các vũ nữ phải sử dụng chất kích thích như ma túy, thuốc lắc thì mới trụ được?

Gần 23 giờ, chúng tôi đến bar Phương Nam (Nguyễn Công Trứ , TP Huế), bên trong đã có hàng trăm thanh niên đang nhảy nhót trong khu vực có diện tích khoảng 200m2. Dẫn chúng tôi vào quầy, một nhân viên phục vụ bắt đầu giới thiệu về đồ uống. Theo nhân viên tên D. này, giá đồ uống ở đây cao gấp 3-5 lần giá thị trường, 1 lon Heineken có giá 75 ngàn đồng, 1 lon bia Huda có giá 60 ngàn đồng…

Qua tìm hiểu, tại bar Phương Nam có khoảng 15 tiếp viên phục vụ là nữ, trong đó có 2 tiếp viên nữ chuyên… múa cột. Trò chuyện với chúng tôi, một nhân viên phục vụ cho biết, các "thượng đế" được mãn nhãn với các màn múa cột thường sau khoảng 23 giờ, đây là lúc mà khách đã "ngấm" men. Hai tiếp viên chuyên múa cột ở đây được tuyển chọn khá kỹ càng với các tiêu chuẩn: trẻ, đẹp, biết ăn mặc gợi cảm và đương nhiên là phải thành thạo trong "tạo dáng bên cột".

Các vũ nữ ăn mặc khêu gợi ở Bar Phương Nam.

Sau 23 giờ, hai nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm múa cột xuất hiện và bắt đầu uốn éo bên hai cây cột được đặt tại lối dẫn vào khu vực chính của quán bar. Sự xuất hiện của hai tiếp viên này cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo đã khiến các "thượng đế" vỗ tay rầm rập, không khí nóng hẳn lên. Hai vũ nữ này sau khi nhún nhảy tại khu vực ra vào một lúc thì bước lên bục được thiết kế cột và uốn éo một cách gợi cảm trong sự huyền ảo của tiếng nhạc và ánh đèn LED. Tiếp đó, hai vũ nữ này tiến lên khu vực của DJ tiếp tục nhún nhảy. Với các tư thế tạo dáng nóng bỏng, khêu gợi, các nam "thượng đế" đã phải "bỏng" mắt. Múa được khoảng 15 phút, hai vũ nữ này bước vào bên trong. Nhân viên ở đây cho biết, thông thường múa chỉ khoảng hơn 10 phút, vì nhún nhảy rất mệt nên phải nghỉ ngơi… Theo quy định, vũ trường không được hoạt động sau 24 giờ, thế nhưng đến thời khắc này, các bar vẫn không hề đóng cửa. Theo một bảo vệ, vẫn biết hoạt động thời gian này là sai quy định nhưng khi "thượng đế" chưa chịu về thì quán không thể nào đóng cửa.

Một nữ tiếp thị cho biết, mức lương của các vũ nữ ở đây cao hơn lương của các nhân viên còn lại. Khi đã múa xong, họ còn đến các bàn để tiếp bia, rượu nên nhận được nhiều tiền "boa" của khách. Các nhân viên tại quán còn cho biết, sau một thời gian hành nghề múa cột, nếu sức khỏe không đảm bảo và "xuống sắc", các cô này sẽ chuyển sang làm tiếp viên bia rượu cho khách, thay vào đó là các nhân viên trẻ và chịu chơi hơn. Một bảo vệ làm lâu năm tại quán bar cho biết, để có sức phục vụ khách, không ít nữ DJ, vũ nữ múa cột đã phải sử dụng chất kích thích, không loại trừ ma túy.

Các đối tượng bị bắt vì liên quan đến một vụ chém người do mâu thuẫn ở Bar Victoria.

Còn nhớ, cách đây chưa đầy 1 năm, nữ hoàng DJ chuyên chơi nhạc ở các quán bar, vũ trường tại Huế nằm trong đường dây ma túy bị bóc tách đã khiến không ít vị khách "choáng" bởi DJ nữ này có khuôn mặt như thiên thần. Đó là chiều 18-6-2014, tại một nhà nghỉ đường Hàn Mặc Tử (TP Huế, TT-Huế), lực lượng TS Đội CSĐTTPVMT CATP Huế phát hiện, bắt quả tang Văn Xuân Đài Trang (20 tuổi, trú TT Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) và Trương Ngọc Huy (1991, trú 17-Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Trang khai nhận trước đó mua heroin từ Bến xe Đông Hà (Quảng Trị) sau đó đưa vào Huế sử dụng và phân nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời. Trang là một DJ vào Huế sinh sống khoảng 3 năm nay. Để thích nghi và thực hiện khối lượng công việc mở nhạc hằng đêm tại các bar, vũ trường, Trang sa vào nghiện ma túy. Theo một ĐTV, không loại trừ việc Trang đưa ma túy vào vũ trường để bán cho các con nghiện.

Trước đó, giữa năm 2013, từ nguồn tin TS, ở các vũ trường, quán bar trên địa bàn TT-Huế, nhiều "thượng đế" sử dụng ma túy dạng đá và thuốc lắc để tiếp thêm "sung lực" cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Các TS đã đặt Nguyễn Nhật Quang (1993, trú H. Tam Dương, Nghệ An) vào tầm ngắm vì có những dấu hiệu nghi vấn. Vừa mãn hạn tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Quang chọn Huế làm điểm đến. Mỗi lần vào Huế, Quang đưa theo nhiều "chân dài" từ Hà Tĩnh, Nghệ An, thuê khách sạn lưu trú. Có lần Quang đi tàu, lần đi xe khách và lần thuê taxi để đi quãng đường hơn 400km. Ma túy được Quang giấu trong cả bỉm của trẻ em. Ngoài Quang còn có 4 thanh niên gồm Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đình Trung Dũng (đều trú TP Huế). Quang có nhiều mối quan hệ với những người nghiện đang sinh sống tại TP Huế. Tại nhà riêng của Nguyễn Đức Trọng, TS bắt quả tang Trọng đang bán ma túy đá cho một con nghiện. Tiếp đó, CA thu giữ thêm 27 viên thuốc lắc, 18 gói ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều dụng cụ để "chơi" ma túy đá. Số hàng này đều do Quang cung cấp. Qua mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, khách hàng thường xuyên mua hàng của đường dây này hầu hết chỉ 17 - 18 tuổi, trong đó có không ít nữ phục vụ tại các vũ trường. Những người mua ma túy đá thường sử dụng trước khi đến vũ trường, vào bar hoặc đi khách ở một số quán karaoke.

Nhóm PVXH

(còn nữa)