Bỏ bục giảng để làm "đạo chích"

Thứ ba, 20/01/2015 12:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-1, CAH Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đang truy bắt Ngô Thị Tuyết Lan (45 tuổi, trú thôn Minh Xuân, xã Long Mai, H. Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản. Đối với cán bộ làm công tác điều tra ở CAH Tư Nghĩa và một số huyện ở tỉnh Quảng Ngãi đều ngán ngẩm khi nhắc đến tên Ngô Thị Tuyết Lan. Theo CAH Tư Nghĩa đã có 2 lần ra lệnh truy nã và nhiều lần bắt giam "nữ quái" này. Đặc biệt, Lan còn tháo còng số tám trốn thoát khi đang giả vờ ôm nằm bệnh viện.

Theo hồ sơ, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Sư phạm, Ngô Thị Tuyết Lan về H. Minh Long nhận công tác tại một trường tiểu học, dạy môn tiếng Anh. Vài năm sau, nữ giáo viên này kết hôn với một thầy giáo. Trời xui đất khiến, đang yên đang lành, bỗng dưng Lan nổi máu đánh bạc rồi bắt đầu trộm cắp. Từ đó, cứ ngoài giờ lên lớp giảng dạy, thời gian còn lại Lan dành cho thu đam mê đánh bài ăn tiền. Mỗi khi thua bài hết tiền, Lan đi tìm người quen vay mượn, nếu không được thì tìm cách trộm cắp tài sản người khác. Ngày 12-3-2008, Lan đến quán nước của chị Huỳnh Thị Mai Hương (ngụ thôn Trường Thọ Tây, TT Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh) uống nước. Quan sát phát hiện trong tủ kính quán có một ví đựng tiền thì Lan "chấm" ngay. Khi chị Hương xuống phía sau quán, Lan nhanh chóng thò tay vào tủ kính lục ví lấy 2 triệu đồng rồi nhanh chân lên xe máy bỏ đi. Nhận được tin báo mất trộm của chủ quán, CAH Sơn Tịnh nhanh chóng truy xét và bắt được Lan ngay sau đó.

Với hành vi trộm cắp này, TAND H. Sơn Tịnh đã tuyên phạt Ngô Thị Tuyết Lan 12 tháng tù và cho hưởng án treo. Bất ngờ hơn, khi đang lĩnh án treo, Lan tiếp tục được một trường ở H. Minh Long bố trí đi dạy. Từ đây, càng "tự tin" hơn cái nghề "trộm" nên ngoài thời gian đi dạy, Lan tìm cách trộm cắp. Với thủ đoạn cũ, Lan tìm đến nhiều tiệm bán thuốc Tây, vờ hỏi mua thuốc và chờ lúc chủ tiệm tìm thuốc theo yêu cầu thì Lan ra tay "đua nóng" tài sản có giá trị của tiệm. Chỉ riêng trong ngày 16-5-2008, Lan điều khiển xe máy đến nhiều cửa hàng thuốc Tây ở H. Tư Nghĩa trộm tài sản. Tại cửa hàng thuốc của chị Tôn Thị Nguyên Tố (28 tuổi, trú thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận), Lan lấy trộm 1 ĐTDĐ và hơn 2 triệu đồng. Tiếp tục, Lan vào một cửa hàng ở xã Nghĩa Thuận thò tay "hành sự" thì bị chủ tiệm bắt quả tang giao cho CAH Tư Nghĩa xử lý. CAH Tư Nghĩa khởi tố bắt giam và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. Trong thời gian đó, Lan lại chạy xe máy vào H. Đức Phổ tìm nhà nào sơ hở trộm tài sản.

Ngô Thị Tuyết Lan.

Ngày 21-8-2008, Lan đột nhập nhà chị Đỗ Thị Minh Nguyệt (trú xã Phổ Văn, H. Đức Phổ) và trong lúc trộm thì bị người dân bắt, giao cho CAH Đức Phổ, sau đó được chuyển cho CAH Tư Nghĩa xử lý. Bị giam giữ tại CAH Tư Nghĩa, Lan giả bệnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị. Dù bị còng tay vào giường bệnh nhưng Lan vẫn tháo được còng số tám, phá chốt cửa phòng bệnh bỏ trốn.

CQĐT CAH Tư Nghĩa đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Ngô Thị Tuyết Lan. Sau 2 năm bỏ trốn, đến ngày 3-4-2010, khi Lan lẻn về H. Minh Long thăm gia đình thì bị CAH Tư Nghĩa phối hợp CAH Minh Long bắt giữ. Sau đó, TAND H. Tư Nghĩa đã đưa Ngô Thị Tuyết Lan ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 12 tháng tù giam vì tội "Trộm cắp tài sản", tổng cộng 24 tháng tù. Trong thời gian thi hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn (Bộ CA), những tưởng được cải tạo, giáo dục tiến bộ, nhưng cuối năm 2011, sau khi mãn hạn tù, Lan lại thói nào tật nấy.

Ngày 8-3-2012, trong lúc các chị em phụ nữ khác tập trung vui vẻ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ thì Ngô Thị Tuyết Lan đón xe buýt vào xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ trộm tài sản. Quan sát nhà bà Đinh Thị Hậu (42 tuổi, trú thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) không có người, Lan lẻn vào, cạy tủ lấy trộm 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Bà Hậu về nhà phát hiện mất tiền đã huy động mọi người truy bắt được Lan khi đang ngồi uống nước chờ xe buýt. CAH Đức Phổ đã khởi tố, bắt giam Lan và sau đó tòa tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam.

Tưởng rằng sau lần "bóc lịch" này Lan biết dừng lại tội lỗi, nhưng ngựa quen đường cũ. Cuối tháng 10-2014, CAH Tư Nghĩa nhận tin báo một cửa hàng điện thoại ở TT Sông Vệ, H. Tư Nghĩa bắt quả tang một phụ nữ vào cửa hàng trộm cắp tài sản. Khi cán bộ điều tra đến hiện trường thì lại "chộ" ngay "người quen" Ngô Thị Tuyết Lan. Theo Lan khai, thị đến khu vực TT Sông Vệ, thấy cửa hàng điện thoại mở cửa nên lẻn vào lấy trộm card điện thoại trị giá trên 2 triệu đồng nhưng bị phát hiện. Lần này, tại CQĐT, Lan vật vã cho rằng bị bệnh tim và liên tục ngất xỉu. Sau nhiều ngày được gia đình bảo lãnh đưa về nhà điều trị, chờ ngày xét xử thì Lan lại trốn khỏi địa phương. Tại tỉnh Gia Lai, sau khi trộm cắp, bị người dân tố giác, Lan lại nhanh chóng "lặn" mất tăm. Hiện CQĐT đang khẩn trương truy bắt Lan.

T.Sự