Bộ đội đi chợ, nấu cháo nuôi trẻ vùng cao

Thứ hai, 23/05/2016 09:12

(Cadn.com.vn) - Tự nguyện trích tiền lương, phụ cấp, rồi tự tay đi chợ, nấu cháo mang đến tại các điểm trường cho con em đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm ý nghĩa của cán bộ và chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự, lực lượng Dân quân tự vệ huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Nồi cháo nghĩa tình

Chúng tôi đến xã miền núi Sơn Bua (xã Sơn Bua, H. Sơn Tây, Quảng Ngãi) vào một sáng đầy nắng. Ngôi nhà nơi CBCS Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS), lực lượng Dân quân tự vệ huyện miền núi Sơn Tây tổ chức nấu cháo cho các cháu mẫu giáo xã Sơn Bua, gợi lên bao nghĩa tình ấm áp. Dưới tiết trời oi bức, nhóm 4 CBCS đang khẩn trương chuẩn bị thực phẩm cho nồi cháo phục vụ bữa ăn trưa cho trẻ mầm non. Mỗi người mỗi việc, ai cũng tất bật từ chẻ củi, lột tôm, xay rau củ để bữa cháo kịp thời mang đến cho trẻ ở các điểm trường lẻ trong vùng.

Những nồi cháo mà CBCS BCHQS H. Sơn Tây thực hiện mang lại niềm vui cho những em nhỏ nghèo khó nơi đây. Thượng úy Huỳnh Bá Dũng - Bí thư đoàn BCHQS H. Sơn Tây - người phụ trách hoạt động này, cho biết: Việc làm này được triển khai thực hiện từ giữa năm 2015 đến nay. Đều đặn 2 lần/tháng, BCHQS H. Sơn Tây lại cử CBCS của đơn vị thay phiên nhau chuẩn bị tôm, thịt, rau củ... chở lên trung tâm xã, nhờ nhà dân để nấu, rồi mang vào tận các điểm trường cho các cháu ăn buổi trưa.

 Nói về ý tưởng tổ chức nấu cháu cho trẻ mẫu giáo nơi đây, Thượng úy Dũng chia sẻ: "Năm 2015, trong một cuộc họp với các ban, ngành H. Sơn Tây, khi nghe báo cáo về số lượng trẻ thấp, còi trên địa bàn còn rất lớn, lãnh đạo BCHQS huyện rất trăn trở về vấn đề này, nên đã kiến nghị, đề xuất với UBND huyện, ngành GD-ĐT thực hiện hoạt động này nhằm chung sức cùng địa phương kéo giảm tình trạng trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng trong trường mẫu giáo trên địa bàn".

 

Tiếp sức con em huyện nghèo

Theo Thượng úy Huỳnh Bá Dũng, với nguồn đóng góp còn hạn hẹp nên chưa có điều kiện triển khai rộng rãi cho các trường mẫu giáo trên địa bàn. Bởi vậy, thời gian đầu BCHQS huyện chọn các điểm trường mẫu giáo Sơn Bua (xã Sơn Bua) - nơi có tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng nhiều nhất H. Sơn Tây để thực hiện. Thượng úy Dũng cho biết thêm: "Cháo được chế biến một cách thận trọng, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng nhất cho các em. Mỗi nồi cháo được nấu cho hơn 70 em nhỏ, chia đều 3 điểm trường ở thôn Mang He, Ca Rin và Mang Tà Bể. Để cho các cháu được ngon miệng, thực phẩm để nấu cháo luôn thay đổi, hôm thì tôm, khi thì thịt với củ quả".

Nhờ có nồi cháo của bộ đội mà những đứa trẻ nghèo nơi đây có được bữa ăn tươm tất, ấm áp. Cô Ngô Thị Hồng Kiều - giáo viên mẫu giáo ở điểm trường xã Sơn Bua, bày tỏ: "Tất cả các em ở đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn, một số em về nhà không có gì ăn, ba mẹ đi làm rẫy hết nên ăn cơm nguội, khoai mỳ tạm bợ qua bữa đến trường. May sao các em được bộ đội quan tâm nấu cháo cho ăn nên không chỉ các em, mà cán bộ, giáo viên trường cảm thấy rất vui. Hễ cứ đến ngày được ăn cháo, em nào cũng tỏ ra phấn khởi, vui tươi".

Theo ông Lê Hoài Thạnh - Trưởng phòng GD-ĐT H. Sơn Tây, với điều kiện của một huyện nghèo, hiện nay không riêng gì xã Sơn Bua, mà hầu hết con em ở các địa bàn khác, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đang sống, học tập trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy, trong khi nhà trường, người dân chưa tổ chức bán trú cho học sinh, nhất là trẻ mầm non ở các trường, điểm trường thì nồi cháo dinh dưỡng của CBCS BCHQS H. Sơn Tây đã kịp thời hỗ trợ các em. Việc làm nghĩa tình này như càng tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT địa phương nỗ lực cống hiến chăm sóc, giáo dục con em đồng bào dân tộc nơi đây. Mong rằng, từ nồi cháo nghĩa tình của CBCS BCHQS H. Sơn Tây sẽ thắp lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng xã hội với trẻ em, học sinh vùng núi còn lắm nghèo khó này.

Những bát cháo được các CBCS, giáo viên chuyền tay nhau đưa đến tận tay các em. Họ tự tay nâng niu đút từng thìa cháo cho các em như chính con em của mình… Nghĩa tình của CBCS càng tô thắm tình cảm quân dân, thắp lên ước mơ đến trường của con em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cao nghèo khó.

Khải Minh

Chăm chút từng nồi cháo cho bữa ăn của trẻ vùng cao. Những bát cháo nghĩa tình càng thắp lên tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân, con em đồng bào dân tộc thiểu số.