Bỏ ít được nhiều!

Thứ sáu, 05/01/2024 15:54
- Chuyện gì mà được mất đó anh Hai Thuận Phước?
Từ chỗ chật chội, người dân tổ 39 giờ có đường thông hè thoáng, công viên xanh sạch đẹp.
Từ chỗ chật chội, người dân tổ 39 giờ có đường thông hè thoáng, công viên xanh sạch đẹp.

- Khỏi phải nói, mấy ngày nay bà con khu phố của Hai hân hoan vì khang trang, sạch đẹp, chuẩn văn hóa văn minh đô thị luôn.

- Đầu năm mới, lại gần đón Tết nữa mà nghe câu chuyện tích cực ri thì cả năm vui vẻ rồi. Kể cụ thể nghe chia vui cùng bà con anh Hai!

- Gần một tháng trở về trước, không khí ở tổ dân phố 39 (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) lúc nào cũng thấy ưng ức, nặng nề về hiện tượng “lấy đường phố làm sân nhà mình”. Từ việc đặt chướng ngại vật xí phần lòng đường đến trồng cây cảnh trước nhà chắn lối đi trên vỉa hè. Một vài gia đình đã muốn đẹp nhà mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt chung của bà con lối xóm, thậm chí gây mất đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư. Nhưng từ hôm Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh, lực lượng chức năng của P. Thuận Phước đã xuống cơ sở tìm hiểu và nhanh chóng giải phóng tình trạng dùng chướng ngại vật chiếm dụng lòng đường, xí phần chỗ đậu xe đến các chậu cây cảnh đặt sai vị trí... Công viên Đức Lợi ngay ngã ba đường Đức Lợi 1 – Đức Lợi 2 từ chỗ bí bách bỗng xanh – sạch – đẹp hẳn lên, đường thông hè thoáng nhìn đã mắt, bà con ai cũng phấn khởi.

- Thấy chưa! Bỏ thói quen nhỏ thì được cái lớn hơn nhiều. Mỗi người suy nghĩ một tí về cộng đồng thì lợi ích chung mang lại là rất lớn, tình làng nghĩa xóm lại cởi mở, gắn bó hơn, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. N.X.D mong tinh thần này duy trì và phát huy hơn nữa không chỉ ở tổ dân phố 39 mà ở mọi khu dân cư trên địa bàn thành phố để cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

N.X.D