Bộ mặt thật của cô gái đi xe Vespa

Thứ hai, 22/09/2014 12:53

(Cadn.com.vn) - Với bề ngoài của một cô nữ sinh, đi xe máy hàng hiệu, tích cực tham gia nhiều hoạt động của các hội, đoàn thể nhưng ít ai ngờ đằng sau bộ mặt đó là một bà "nhí" chuyên  buôn bán trái phép chất ma túy.

CAQ Hải Châu lấy lời khai của Quỳnh.

Tệ nạn buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Q. Hải Châu, Đà Nẵng luôn là đề tài "nóng". Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND, CAQ, lực lượng phòng chống ma túy của quận mà trực tiếp là Đội CSĐTTPVMT CAQ và CA các phường liên tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ tính riêng trong vài tháng đầu năm 2014, Đội CSĐTTPVMT bắt giữ hàng chục đối tượng, triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán, sử dụng chất ma túy nên tình hình có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian giữa tháng 7-2014, qua công tác TS, Đội nắm được thông tin về một số đối tượng nữ có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động để triệt xóa.

Bằng nhiều biện pháp, các TS đã xác định được có một đối tượng nữ trên địa bàn P. Thuận Phước tên là Lê Thục Quỳnh, tên thường gọi là Bầu (1994, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, bề ngoài Quỳnh là một cô gái khá hiền dịu, nếu chỉ tiếp xúc bình thường, người mới quen sẽ để lại ấn tượng tốt về cô gái này.

Số ma túy ...

Kiên trì nắm bắt thông tin đối tượng, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu nắm được nguồn tin quan trọng: Quỳnh có quan hệ với một số đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Và đặc biệt, đêm 15-7, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã bắt quả tang Lê Ngọc Hiển (1994, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), là bạn trai của Quỳnh đang giao ma túy cho một con nghiện tại K32 đường 3-2 (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu).

Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ  1 gói ma túy "đá", 3 viên ma túy tổng hợp và 2 ĐTDĐ cùng 1,1 triệu đồng. Sau khi bạn trai bị bắt, Quỳnh có vẻ "im hơi lặng tiếng". Cũng sau đó không lâu, Quỳnh trúng tuyển vào học ngành Du lịch của một trường cao đẳng trên địa bàn TP nên cái "mác" dịu dàng càng khiến nhiều người không thể nghĩ Quỳnh dính dáng đến ma túy. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì chỉ có các TS mới hiểu hết được nội tình.

... và các viên dạng nén thu giữ tại nơi ở của Quỳnh.

Tiếp tục theo dõi, 17 giờ 20 ngày 16-9, tổ công tác của Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu phát hiện Quỳnh đang "cưỡi" trên chiếc xe máy hiệu Vespa BKS 43C1-39968 đến trước nhà số 60B-Phan Bội Châu (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu).

Trong khi Quỳnh đang giao ma túy cho một con nghiện thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang, thu giữ trên tay con nghiện 1 gói ma túy đá, trên tay Quỳnh 500.000 đồng tiền mua ma túy mà con nghiện vừa trao. Đến lúc này, Quỳnh phải chịu tra tay vào còng để cùng tổ công tác về trụ sở làm việc. Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiến hành khám xét nơi ở của Quỳnh tại tổ 11, P. Thuận Phước và tiếp tục thu giữ 2 gói ma túy đá.

Điều đặc biệt, khi kiểm tra tại tủ đựng đồ cá nhân của Quỳnh, lực lượng CA còn thu giữ 135 viên dạng nén với các màu sắc hồng, vàng, xanh, đỏ... và trên một số viên nén có các ký hiệu chữ Y trông giống như những viên thuốc lắc thường hay thấy. Đến lúc này, tất cả người thân trong gia đình Quỳnh đều bị sốc, nhất là mẹ Quỳnh gần như ngất lịm khi chứng kiến đứa con gái vốn dĩ ngoan hiền của mình lại có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và chứa ma túy ngay trong nhà mà bà không hề hay biết...

 Chiếc xe hàng hiệu Quỳnh dùng để đi giao ma túy. 

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác tiến hành mời 2 đối tượng liên quan là Hồ Thị Diễm My (1994, trú P. Thuận Phước) và Dương Công Thành (1995, quê Quảng Nam) về CAP Thuận Phước để làm rõ những nghi vấn liên quan đến Quỳnh.

Qua đấu tranh, Quỳnh khai nhận bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy khoảng vào đầu tháng 8-2014 với phương thức hoạt động khá tinh vi. Cụ thể, sau khi liên hệ được với một số con nghiện, nếu con nghiện cần ma túy sẽ trực tiếp liên hệ với Quỳnh theo những "mật khẩu" riêng.

Nhận được yêu cầu, Quỳnh sẽ chọn nơi giao hàng và báo lại cho con nghiện, sau đó trực tiếp điều khiển xe máy đến giao hàng, nhận tiền. Về các viên thuốc dạng nén thu giữ được tại phòng ngủ, Quỳnh một mực khai nhận đó chỉ là các viên thuốc cảm bình thường nên hiện CAQ Hải Châu tiếp tục tạm giữ để chờ kết luận giám định từ phía cơ quan chức năng.

Nguyễn Tuấn