Bóng cười - thú vui nguy hại (Bài 1: Nửa đêm đi "săn" bóng cười)

Thứ tư, 07/03/2018 14:40
Cùng với chất shisa, bóng cười đang được giới trẻ Đà Nẵng yêu thích. Cái thú vui ngậm một trái bong bóng hít mấy cái rồi cười sảng khoái. Đôi khi vì quá 'phê', người hít có thể cười cho đến lăn ra sàn nhà hay tự gục đầu lên bàn... Thế nhưng cái thú vui tưởng chừng vô hại đó tiềm ẩn đằng sau nhiều vấn đề. Trong đó nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng lâu dài là điều được khuyến cáo.

Bóng cười đơn giản là một quả bong bóng được bơm khí cười (thường hiện nay là loại khí N2O-chất khí không màu, vị ngọt nhẹ). Sau một thời gian tìm hiểu về bóng cười, tra cứu các thông tin về loại khí này, nhóm P.V Báo Công an TP Đà Nẵng bắt đầu xâm nhập thực tế tìm hiểu thú chơi bóng cười của giới trẻ Đà Nẵng. 22 giờ 30 một ngày cuối tháng 2, khi không khí vui xuân Mậu Tuất vẫn đang tràn ngập từ vùng quê đến thành thị, nhóm chúng tôi “đổ” xuống một quán Pub trên đường Bạch Đằng, đoạn gần chân cầu Sông Hàn (TP Đà Nẵng). Trong tiếng nhạc xập xình, lâu lâu pha thêm vài âm thanh tạp, tiếng la hú gây náo động cả một khu vực. Hòa chung với đó là những tia sáng lập lòe bắn ra từ mấy dàn đèn phía trên trần quán cùng những dãy đèn nháy trang trí phía trước. Cả chục chiếc bàn loại cao ngang ngực người được dọn sẵn ra trước lề đường để đón chờ các thực khách. Từ phía trong ra phía ngoài của Pub này đã chật kín. Nhiều nam thanh, nữ tú trong trang phục ngắn cũn cỡn bắt đầu nhún nhảy và tràn dần xuống lòng đường Bạch Đằng. Nhóm chúng tôi chọn một bàn phía sau, gọi thêm mấy chai bia, nước ngọt ngồi nhâm nhi vừa để tiện cho việc quan sát “nhất cử nhất động” của các tay chơi, con nghiện bóng cười trong quán.

Chưa đầy chục phút sau, một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ xuất hiện phía trước Pub. Trên tay họ cầm theo những quả bong bóng màu trắng, to, vừa đi vừa ngậm ở miệng, người khác thì cầm ở tay cười nói vui vẻ. Họ chọn một chiếc bàn khá gần với bàn chúng tôi rồi bắt đầu hít. Và đây là lần đầu chúng tôi được thấy những quả bóng cười thực sự chứ không phải là những hình ảnh trên Internet. Ngồi đâu khoảng được 20 phút, tôi đặc biệt chú ý đến một cô gái rất xinh, mặc quần jean ngắn cũn, áo màu đen. Cô này 2 tay cầm 2 quả bóng cười tiến về phía gốc cây trên đường Bạch Đằng và bắt đầu đưa một quả bóng lên miệng cho xì hơi vào rồi lại thổi ra cho bóng to lên. Sau vài hơi hít hà sâu, cô gái bắt đầu có biểu hiện “phê”. Thêm vài hơi nữa, cô ta gần như không đứng vững nên bắt đầu tỳ khuỷu tay vào một chiếc bàn gần đó rồi cười cà giật, cà giật như thể người ta lên đồng. Gần đó cũng có một cô gái khoác áo phông trắng. Sau khi hít hà khoảng 3-4 lần, cô gái này gục đầu xuống bàn tưởng như bất tỉnh nhân sự…

Quan sát cảnh các dân chơi hít hà bóng cười thêm một lúc, chúng tôi nhận thấy có một thanh niên chở theo phía sau 1 bình dạng khí, màu vàng ươm đến phía gần Pub. Sau khi cho bình, bóng xuống đất và chọn vị trí phía sau một pa-nô lớn, anh chàng này bắt đầu bơm bóng. Nam thanh, nữ tú từ các bàn nhậu cũng bắt đầu tiến lại để mua những quả bóng từ anh chàng này. Tay chàng trai bán bóng nhanh thoăn thoắt cho đầu quả bóng cao su vào một chiếc vòi nhỏ thòi ra phía trên bình khí rồi bắt đầu xả. Quả bong bóng trong giây lát to đùng và được trao ngay vào tay khách hàng. Chàng trai nhận tiền và tiếp tục công việc. Tôi cũng tiến lại gần và hòa trong đám “dân chơi” mua 1 quả bóng. “Bao nhiêu một quả vậy?”. “100 ngàn đồng!” - chàng trai bán bóng trả lời ngắn gọn. Tôi đưa tờ 100 ngàn đồng thì nhận ngay được 1 quả bóng cỡ lớn màu trắng. Cầm trên tay tôi chưa biết ngậm-hít thế nào cho nó chuyên nghiệp thì một anh chàng đứng bên nói với sang: “Mới lần đầu hả? Cầm vậy nè…” rồi xả bóng ra-hít”. Tuy nhiên, chẳng biết loại bóng cười này có tác dụng gây cười đến mức nào, nhưng sau 2 hơi cố hít, tôi vẫn chưa cất được tiếng cười nào mà chỉ thấy mùi hôi của cao su từ trái bóng phả ra…

Sau màn thể hiện làm “dân chơi” không thành của tôi, từ tay chàng trai bán bóng, hàng chục quả bóng khác nhau nhanh chóng đến tay các dân chơi khác. Nam có, nữ có và đa phần họ còn rất trẻ, ăn mặc gợi cảm, thời trang. Trong số những “dân chơi” đó có cả Tây lẫn ta. Họ bắt đầu xuống ghế ngồi, tràn ra phía đường Bạch Đằng vừa hít bóng, cười nói thoải mái như những gì chúng tôi đã xem trong các video, hình ảnh trên mạng Internet trước buổi xâm nhập thực tế.

0 giờ, cuộc vui với bóng cười của các dân chơi đang diễn ra sôi nổi thì bỗng đâu chúng tôi nhận thấy bắt đầu lộn xộn. Đó là lúc có một tổ công tác của lực lượng CA xuất hiện. Chàng trai bơm bóng cười bỗng dưng vứt cả bình khí, bóng rồi đứng dậy trà trộn vào những nam thanh nữ tú khác đang nhún nhảy, hít bóng trước quán Pub rồi mất hút đâu không rõ. Về phía tổ công tác của lực lượng CA, sau khi làm việc với một số người trong khu vực, xác định chủ bình đã bỏ đi đâu không rõ… Kiểm tra gần đó, Tổ công tác cũng phát hiện thêm 1 bình khí khác nên lập biên bản và thu giữ chiếc bình khí nói trên. Những tưởng sau lần kiểm tra, thu giữ bình của lực lượng chức năng, các hoạt động vui chơi của dân chơi tại Pub này dừng lại nhưng không phải thế. Kiên trì ngồi đến 2 giờ, chúng tôi lại thấy một thanh niên khác chở theo một bình khí cười, bóng tiếp tục đến bơm và bán bóng. Cuộc vui của các dân chơi lại tiếp tục còn chúng tôi thì gần như đã kiệt sức bởi gần 4 tiếng đồng hồ phải ngồi một nơi quá nhốn nháo, chịu đựng tiếng nhạc, mùi bia rượu, ánh sáng lập lòe…