Cả làng thành... ao

Thứ hai, 23/09/2013 13:20

(Cadn.com.vn) - Vì đâu nên nỗi vậy Hai Non Nước?

- Tại "ổng" với "ảnh" nên mấy tổ dân phố ở P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phải bì bõm bơi.

- "Ổng" mô? "ảnh" nào?

- Tại ông trời làm mưa bão và tại mấy "anh" thi công các dự án Khu đô thị FPT, Khu tái định cư tây nam FPT và đường vành đai tây nam thành phố.

- ???

- Là ri, khoảng 50 hộ dân ở các tổ từ 76 đến  80 (P. Hòa Hải) thuộc diện di dời giải tỏa từ các dự án trên nhưng chưa được đền bù, bố trí tái định cư nên vẫn ở nơi cũ. Dù công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa xong nhưng chủ đầu tư các công trình đã thi công một số hạng mục, bồi đắp mặt bằng. Điều đáng nói, trong quá trình thi công các đơn vị này đã lấp luôn cống thoát nước. Hệ quả là mấy ngày qua mưa lớn, nước không thoát được nên cả khu vực này thành một cái ao lớn, gần 50 hộ ở đây phải chấp nhận cảnh "bơi".

- Có thiệt hại gì nhiều không?

- Do không trở tay kịp nên nhiều vật dụng, đồ điện của các gia đình bị hư hỏng nặng và số lúa vừa mới thu hoạch cũng bị trôi theo dòng nước. Chưa hết, nhiều hộ thiếu nước sạch sinh hoạt tạm thời...

- Rứa chính quyền địa phương có biết tình hình không?

- Có. Sáng 19-9, cán bộ phường đã xuống hiện trường vận động người dân thu dọn "chiến trường" và đem những vật dụng bị hư hỏng đi sửa chữa. Đồng thời, điều một số phương tiện cơ giới đến múc mương khai thông dòng chảy. Song, đó chỉ là biện pháp tình thế.

Bề Tui thiết nghĩ, mùa mưa đã đến, các cấp, các ngành liên quan cần sớm giải quyết dứt điểm công tác giải tỏa, bố trí tái định cư để người dân an cư. Nếu chưa được, cần có phương án phòng chống ngập úng cho người dân trong khu vực.

Hàng chục hộ dân "bơi" trong... ao.

Bề Tui