Cả nhà chết thảm khi chèo ghe đi đánh cá

Thứ ba, 16/06/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Khoảng 23 giờ ngày 14-6, anh Trần Hạ cùng vợ là Nguyễn Thị Huệ (24 tuổi) và con gái Trần Thị Mỹ (5 tuổi, ở xã Phú Xuân, H. Phú Vang, TT-Huế) chèo ghe đi đánh cá thì bị chìm ghe khiến cả 3 người chết đuối. Đến ngày 15-6, thi thể của họ đã được bà con địa phương tìm thấy. Chiếc ghe bị chìm cũng được tìm thấy gần đó. Ông Võ Văn Cho, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn thương tâm, thời tiết bình thường, không có gió, không có sóng hay lốc xoáy.

Một phụ nữ sống cạnh nhà vợ chồng anh Hạ xót xa: “Anh Hạ, chị Huệ bơi giỏi lắm. Trước đó, tui thấy anh chị còn vác chèo xuống ghe nhưng giờ cả nhà đã ra đi, thật tội nghiệp”. Được biết, vợ chồng anh Hạ rất khó khăn, sống chung với bố mẹ là hộ dân thủy diện tái định cư. Nhà chật hẹp nên anh Hạ cùng vợ con ở trên một chiếc thuyền, vừa là phương tiện đánh bắt cá. Vợ chồng anh Hạ hiền lành, chăm chỉ  lao động nên ai cũng thương và giúp đỡ...

Nhìn những áo quan lần lượt được khiêng vào nhà, bà Trần Thị Võng, mẹ anh Hạ vật vã, khóc lịm. Nằm cạnh thi thể của người con trai, con dâu và đứa cháu chưa đầy 5 tuổi, dưới cái nóng như thiêu như đốt, bà Võng liên tục gào thét. Bà con hàng xóm, người dân trong xã cũng đã có mặt ở nhà bà Võng để chia buồn nỗi mất mát quá lớn. Theo anh Hồ Văn Li, dượng của anh Hạ nói: “Tội nó quá, cả nhà mới gặp đó mà nay đã không còn nữa. Nhà nghèo, xin chính quyền giúp đỡ cho”. Ông Võ Văn Cho, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân cho rằng có thể khu vực bủa lưới của ghe anh Hạ gặp phải cọc đường thủy chìm ở dưới. Do ghe đụng cọc nên nghiêng và chìm ghe trong đêm. Xung quanh không có ai để cầu cứu nên cả nhà anh Hạ đã kiệt sức, đuối nước và tử vong. Hiện UBND xã Phú Xuân đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân, và đang trình báo lên H. Phú Vang có phương án hỗ trợ đặc biệt đến gia đình anh Hạ.

H.L