Cả nhà làm việc thiện

Thứ năm, 05/12/2013 11:42

(Cadn.com.vn) - Đó là đại gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc Bích (thường trú tại P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Kinh phí làm từ thiện của gia đình ông Bích được vận dụng trên 2 hình thức: trích phần lãi trong sổ tiết kiệm của các con góp tặng cha mẹ, trích lương hưu, lương hàng tháng và làm kinh tế của 16 con ruột, dâu, rể, cháu nội, ngoại cũng tham gia từ việc “nuôi heo đất” hàng năm.

Theo ông Bích, quan điểm hoạt động tình nghĩa, làm việc thiện của gia đình hướng đến những việc làm cụ thể, trao tận tay từng trường hợp sau khi thông qua chính quyền địa phương các cấp và mặt trận, đoàn thể. Theo đó, từ tháng 11-2012 đến tháng 11-2013, gia đình đã quyên góp được 21 triệu đồng hỗ trợ các nguồn quỹ Hội người mù, Hội khuyến học, Hội nạn nhân chất độc da cam, Quỹ vì người nghèo Hội CCB Q. Sơn Trà, giúp đỡ 3 hộ CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 11 vừa qua.

Ngoài ra, ông cùng với vợ nấu nồi cháo dinh dưỡng duy trì thường xuyên vào các buổi sáng tại Bệnh viện Đà Nẵng 5,8 triệu đồng và 2 triệu đồng giúp 2 cháu nhỏ cấp cứu tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Quán cà-phê tại gia (số 1209, đường Ngô Quyền, Đà Nẵng) của ông Bích còn là một địa chỉ thường xuyên tiếp nhiều trường hợp vì hoàn cảnh đặc biệt tự tìm đến đặt vấn đề hỗ trợ thêm tiền phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh, những bà mẹ nghèo tại các xã miền núi của các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đến sinh nở tại các bệnh viện...

CCB Trần Ngọc Bích (áo đen, giữa) trong một đợt làm từ thiện.

Tham gia làm việc thiện cùng với bố Trần Ngọc Bích, con trai Trần Hồng Tuấn, đang làm ăn sinh sống tại TPHCM đã tự đứng ra tổ chức “Nhóm anh em tự nguyện” vận động anh em bạn bè, người thân được 321 triệu đồng. Trong 2 ngày 20 và 21-11, Trần Hồng Tuấn cùng với 7 anh em trong “Nhóm anh em tự nguyện” đã về thăm và trao tận tay cho các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trong cơn bão số 11 (Na Ri) và trận ngập lụt lịch sử tại miền Trung vừa qua 1.070 suất tiền mặt, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tại các địa phương của Đà Nẵng và Quảng Nam.

Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng người CCB ấy vẫn chưa nghĩ đến việc ngơi nghỉ, bởi ông luôn tâm niệm một điều:  “Còn có sức khỏe là tôi còn tham gia hoạt động tình nghĩa, từ thiện, coi đó là việc làm thiết thực của mình, của các con cháu trong gia đình để góp phần nhỏ bé với xã hội, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong chiến tranh, tuy bản thân có 6 năm bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, nhưng so với các gia đình liệt sĩ, đồng đội đã hy sinh thì mình vẫn còn may mắn. Nghĩ về điều đó, tôi đã vận động vợ, con, cháu cần có những suy nghĩ, hành động, việc làm thiết thực dù đó là những món quà nhỏ hay giá trị chưa lớn...”.

Nhân Mùi