Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Cuộc đời rất ngắn, phải “cháy” hết mình

Thứ năm, 21/04/2016 08:52

(Cadn.com.vn) - Nam ca sĩ có gương mặt điển trai và rất chỉn chu trong công việc là một thầy giáo, một người làm nghệ thuật quan niệm, cuộc sống rất ngắn, không biết ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy phải luôn cố gắng trong công việc đồng thời tận hưởng những điều có được trên hành trình mà mình đi, chứ không chỉ trông đợi đến cái đích xa vời. Anh luôn tận dụng những cơ hội mà cuộc sống mang lại để có thể có những trải nghiệm mới.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng.

Chào thầy giáo hay chào ca sĩ Hồ Trung Dũng đây nhỉ?

Dũng nào thì cũng là Dũng thôi mà (cười)!

Bước chân vào làng giải trí bằng một bước đệm rất đặc biệt, đó là một giảng viên Đại học, có phải đây là môi trường để Hồ Trung Dũng luôn giữ được hình ảnh là một ca sĩ chỉn chu, không ồn ào và luôn vẹn nguyên trong lòng khán giả?

Bản tính tôi rất lì, nếu thật sự muốn “tung tăng” thì tôi cũng không sợ người ta nói mình giáo viên mà sao “tung tăng” đâu (cười). Âm nhạc, và hình ảnh của tôi có lẽ một là do tính cách của tôi tạo ra. Trong tôi cũng có sự nổi loạn ngầm, thích phá cách mà nếu những ai hiểu tôi sẽ nhận ra. Nhưng dù làm gì, tôi vẫn muốn khán giả nhìn nhận mình như một nghệ sĩ làm việc nghiêm túc và tôn trọng khán giả.

Có khi nào anh bước ra sân khấu bằng tâm thế của một thầy giáo và bước lên bục giảng bằng hình ảnh của một ca sĩ?

Hồ Trung Dũng khi là một ca sĩ và khi là một thầy giáo thật sự rất khác nhau. Tôi thấy cuộc sống của mình rất thú vị khi được sống trong cả hai môi trường này. Nhưng nó chỉ thú vị nếu chúng ta biết tách bạch chúng ra. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn cố gắng học hỏi những cái hay của các công việc mà mình làm để bổ sung cho nhau. Tôi muốn mọi người thấy rằng một người có thể làm tốt được cả hai công việc vẫn tưởng là vô cùng đối lập nhau đó.

Thầy giáo điển trai, lại có tài như Hồ Trung Dũng từng bị sinh viên “làm khó” chưa? Kiểu như đang trong giờ học mà họ yêu cầu hát ấy? Không hát thì mất lòng, hát thì cháy giáo án…

Học trò thời nào cũng vậy, cũng có nhiều chiêu trò để chọc ghẹo thầy cô. Và tôi cũng nhiều lần chứng kiến được sự “sáng tạo” của các bạn (cười). Thậm chí có lần các bạn còn mang theo cả khóa cửa, len lén khóa cửa phòng học lại không cho tôi ra, mặc dù suốt cả buổi, tôi đứng giảng bài rất gần với cánh cửa ra vào đó. Phải nói đó là một trong những số ít lần mà tôi phải cười xòa, chịu thua và hát tặng các bạn một bài.

Giảng dạy hướng tới việc dẫn đường để làm người khác hiểu, còn hát lại đưa người nghe vào một không gian đặc biệt để thưởng thức và cảm nhận. Một công việc nặng về lý tính, một công việc thiên về tình cảm. Hẳn rất khó khăn để cả hai việc này đều tốt?

Tôi không nghĩ công việc giáo viên chỉ thiên về lý tính đâu. Đó là một nghệ thuật. Mà nghệ thuật nào cũng rất cần “đánh” vào tình cảm của người khác.

Còn nhớ năm 2014, Dũng mở đầu chuỗi minishow của CanhCung Media mang tên “Hình như…” tại Đà Nẵng với chủ đề “Tình hờ”. Đến giờ nhiều người vẫn ngạc nhiên: Hồ Trung Dũng đa đoan vậy sao?

Quan niệm của tôi là cuộc đời rất ngắn, không biết ngày mai sẽ ra sao. Do đó, hãy tận hưởng hành trình mà mình đi, chứ không chỉ trông đợi đến cái đích xa vời. Vì vậy, tôi luôn tận dụng những cơ hội mà cuộc sống mang lại để có thể có những trải nghiệm mới. Hơn nữa, những trải nghiệm mà tôi có được trong những công việc bên lề đó, như giảng viên, dẫn chương trình, diễn xuất... đều cho tôi rất nhiều kỹ năng quan trọng để phát triển sự nghiệp ca hát của mình.

Anh sẽ có mặt trong chương trình “Những ô cửa xanh” do Tổ chức từ thiện Cuộc Sống Sẻ Chia phối hợp cùng DIDA Media tổ chức diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương. Tiền bán vé của chương trình sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em mắc di chứng của bỏng. Tâm sự một chút về cảm xúc khi hát trong một chương trình giải trí, thương mại và hát trong một chương trình từ thiện xã hội?

 Anh biết không, có những lúc chạy chương trình, mọi người hay nhắc tôi nên hát nhẹ thôi, để giữ giọng cho đêm diễn thật sự. Nhưng đối với tôi, mỗi khi có cơ hội để hát, được hòa mình vào những nhạc công tài năng, tôi không thể kiềm chế được, mà luôn cháy hết mình. Có khán giả cũng vậy, không khán giả cũng vậy. Hát trong một sự kiện thương mại hay chương trình ca nhạc từ thiện cũng vậy, tôi cũng luôn đặt hết tình cảm của mình vào đó. Dĩ nhiên, khi đến với một chương trình có ý nghĩa như “Những ô cửa xanh” tại Đà Nẵng lần này, tôi càng phải cố gắng hơn nữa, vì tôi rất mong rằng mình có thể góp phần nhỏ làm chương trình thành công hơn, để những năm sau, sẽ có thêm thật nhiều khán giả đến hơn nữa đến và nhờ đó, sẽ có thêm nhiều những em bé không may mắn được giúp đỡ để có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc hơn.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc ca sĩ, thầy giáo Hồ Trung Dũng ngày càng gặt hái nhiều thành công!

Công Khanh
(thực hiện)