Ca sĩ Khánh Ly: Gặp lại, hát và nói lời cảm ơn!

Thứ hai, 11/08/2014 08:55

(Cadn.com.vn) – 20 giờ 30 ngày 8-8,  khi video clip giới thiệu vừa vang lên, từ cánh gà, Khánh ly cất cao giọng hát bài Hạ Trắng. Cung  Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng rào lên từng tràng vỗ tay. Những ca khúc quen thuộc như Phôi Pha, Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn... lần lượt được Khánh Ly thể hiện với cảm xúc thăng hoa. 23 tiết mục được dàn trải xen cùng các đoạn clip minh họa, khán giả như chìm đắm dặt dìu theo từng cung bậc thanh âm khẽ khàng da diết... 60 năm cuộc đời nghệ thuật của mình, âm nhạc của Trịnh đã sinh ra một Khánh Ly với giọng hát vượt thời gian và tuổi tác.

Cùng hát trong chương trình có Quang Dũng với Thuyền viễn xứ,  Ru tình như những lời thì thầm, tuôn trào tình cảm ly hương ngày trở về. Thêm một Khánh Hà trẻ trung mạnh mẽ, không phân biệt lớp đàn cô đàn cháu trong nghề hát ca. Lần đầu tiên, được chung cùng sân khấu với Khánh Ly, Khánh Hà không khỏi xúc động. Nhạc sĩ bậc đàn anh Nguyễn Ánh 9  đệm Piano cho giọng ca vượt thời gian Khánh Ly. Những tràng vỗ tay vang lên khi mười ngón tay già nua của ông, vững chãi trên những nốt đàn réo rắt, khoan thai tuôn trào. Khánh Ly cũng dành tình cảm, tri ân nhạc sĩ Thanh Bình vừa qua đời với nhạc phẩm Tình lỡ...

Hóm hỉnh với câu nói: "Hai người ca sĩ mấy đời khen nhau" Khánh Ly đã dẫn dắt câu chuyện khi mời ca sĩ đàn chị Lệ Thu tham gia chương trình. Khi những lời ca "Tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng"... của ca sĩ Lệ Thu vang lên, khán giả vỗ tay không ngớt! "Tôi lấy tên Lệ Thu vì tôi giấu gia đình. Thật ra tên đó không có trong tiềm thức của tôi nhưng tự nhiên nó bật ra, tôi không hiểu từ đâu"-Lệ Thu chia sẻ cùng khán giả. Tuy không gắn với một nhạc sĩ nào nhưng Lệ Thu đã lột tả thành công chiều sâu nhạc phẩm của các nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy...

Khánh Ly hát cùng đàn chị Lệ Thu...
...và ca sĩ trẻ Quang Dũng.

Vừa hát chân tình, Khánh Ly vừa thỏ thẻ trần tình với khán giả, như chia sẻ nỗi lòng của người con xa quê lâu ngày được về hát trên quê hương: "Đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi cất tiếng hát đầu tiên trên sân khấu quê nhà. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc và may mắn nhất mà một người đi hát rong hơn 60 năm như tôi có được. Ước mơ của tôi bây giờ là rong ruổi khắp các nơi trên đất nước Việt Nam, để gặp lại, hát và nói lời cảm ơn tất cả khán giả đã yêu tôi cả một đời". "Xin chào Đà Nẵng! Thành phố tươi trẻ đậm sắc màu cuộc sống"-Khánh Ly nói và cất lên một đoạn nhạc của nhạc sĩ quá cố Từ Huy: "Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ. Những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào...". Lại từng tràng vỗ tay kéo dài.

Và khán giả cùng vỗ nhịp khi Khánh Ly ca bài Chờ nhìn quê hương chói sáng trong album ca khúc Da Vàng. "Trong cuộc sống có người cần tiền, lại có người cần tình, nhưng ông Trịnh Công Sơn lại nói "sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Tôi khi đó còn rất trẻ, tôi hỏi ông cần có tấm lòng để làm gì. Ông nói, đôi khi chỉ là để gió cuốn đi thôi nhưng sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tôi đã nghe lời, vin vào câu dạy của ông mà sống. Cho đến bây giờ, tôi không làm được nhiều điều tốt đâu. Nhưng tôi chắc là tôi không làm điều gì xấu cả"-nữ danh ca kể lại câu chuyện kỷ niệm và cất lên ca khúc  Để gió cuốn đi trong tràng pháo tay của hàng ngàn khán giả.

Người thưởng thức đã chìm đắm trong một không gian âm nhạc thực thụ. Không múa may quay cuồng, chỉ lắng nghe và vỗ tay. Có lẽ thanh âm của đêm tiếng hát Khánh Ly sẽ còn mãi với người mộ điệu giọng ca vàng Khánh Ly và âm nhạc Trịnh Công Sơn. Khánh Ly đã "Về ngồi trong những ngày. Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay. Có những ai xa đời quay về lại" như lời trong nhạc phẩm "Phôi phai" trên quê hương Đà Nẵng-Việt Nam dấu yêu.

Lê Minh